Một bác sĩ ở Nghệ An rời phòng mổ, dùng cây cây truyền dịch làm nạng sau ca phẫu thuật cho bệnh nhân kéo dài 5 tiếng đồng hồ.
Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một người bác sĩ phải chống nạng sau ca phẫu thuật, thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng chục ngàn lượt tương tác.
Người dùng Le Tham chia sẻ nội dung: "Hình ảnh bác sĩ khoa gây mê hồi sức sau cuộc phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân từ 12h tới 17h. Khi sức khỏe bệnh nhân ổn định thì cũng là lúc bác đứng không còn vững nữa".
Trong ảnh, nam bác sĩ vẫn mặc nguyên bộ đồ phẫu thuật, chân đi dép lê, tay vịn vào cây truyền dịch, mỉm cười sau ca mổ kéo dài.
Khoảnh khắc đời thường của bác sĩ lay động đến trái tim của nhiều người. Một số tài khoản đã đăng tải lại hình ảnh với những lời bình luận tri ân, cảm ơn sâu sắc các thầy thuốc hết lòng vì bệnh nhân.
Bạn Vân Anh chia sẻ: "Xem được những hình ảnh này mới thấy công việc của các bác sĩ quá vất vả. Cảm ơn những "chiến binh" áo trắng đã cố gắng hết sức để cứu giúp các bệnh nhân".
"Nhiều bác sĩ họ đặt cái tâm lên hàng đầu, xem tính mạng của bệnh nhân là trên hết, họ làm hết sức khả năng có thể để cứu chữa, đó thật sự mới là những người bác sĩ chân chính đúng với câu "lương y như từ mẫu", bạn Nguyễn Thành Đạt bày tỏ.
Bà Lê Thị Ngọc Anh - phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Cửa Đông, thành phố Vinh, Nghệ An - cho biết nam bác sĩ trong hình ảnh được chia sẻ trên mạng đang công tác tại cơ sở y tế này.
Đó là bác sĩ Lô Văn Minh (63 tuổi) đã công tác 39 năm trong ngành gây mê hồi sức của Bệnh viện Tây Bắc Nghệ An. Năm 2022, ông về công tác tại Bệnh viện đa khoa Cửa Đông.
Hình ảnh chụp khi ông cùng đồng nghiệp hoàn thành ca mổ kéo dài 5 tiếng đồng hồ cho một bệnh nhân ung thư dạ dày vào chiều 26-2.
Bác sĩ Minh có tiền sử thoát vị đĩa đệm nên sau mỗi ca mổ kéo dài, lưng đau nhức đến mức khó đứng thẳng.
Kết thúc ca phẫu thuật, bác sĩ Minh phải mượn tạm cây truyền dịch của bệnh nhân mổ ruột thừa để làm "điểm tựa" sau khi hoàn thành công việc.
Một trạm hiến máu ở Đài Đông (Đài Loan) tặng gà nướng cho người đến hiến máu để tháo gỡ tình trạng cạn kiệt.
Nam thanh niên 20 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng liệt tứ chi, không thể đi lại. Nguyên nhân được xác định là do sử dụng thuốc bột không rõ nguồn gốc, thành phần để trị nhiệt miệng.
Ngày 3-3, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) phối hợp với Bộ Y tế phát động chiến dịch truyền thông 'Bảo vệ bé từ những bước đầu tiên', nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của vắc xin rota trong việc phòng ngừa tiêu chảy do vi rút.
Kể từ ngày 1-3, hơn 1.500 nhân sự Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM sẽ sáp nhập vào Sở Y tế thành Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bảo trợ xã hội.
Bạn đọc cho rằng nghề lương thiện nào trong xã hội cũng cao quý như nhau, không nên áp đặt người khác gọi mình là bác sĩ, miễn là tôn trọng lẫn nhau.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dự đoán bệnh lạ làm hơn 1.000 người bệnh, 66 người chết ở Congo có thể là ngộ độc hoặc viêm màng não.
Đó là báo cáo của BS Trần Văn Sóng - giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 trong buổi gặp mặt Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm 2025, trưa 27-2.
Một phụ nữ bị băng huyết, mất máu nguy kịch sau khi nạo phá thai tại một phòng khám tư ở Hậu Giang, đã được ê kíp trực Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ báo động đỏ cấp cứu kịp thời.
Tối 26-2, tại thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Y tế tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành y tế với chủ đề 'Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng'.