Sau một học sinh lớp 2 tại Quảng Nam chết vì sốt kéo dài nhưng không được tới cơ sở y tế điều trị kịp thời, sáng 9-3 có thêm một trường hợp tử vong.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 9-3, ông Lê Huy Phương, hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Trà Dơn (Nam Trà My, Quảng Nam), cho biết sáng cùng ngày gia đình của em D., học sinh lớp 2 tại điểm trường nóc ông Phụng đã tổ chức mai táng, chôn cất D. theo phong tục.
Giáo viên phụ trách lớp em D. cũng tới nhà động viên gia đình, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này.
"Cháu D. bị khuyết tật, hoàn cảnh gia đình rất nghèo. Khi tôi xuống nói chuyện thì cha mẹ D. nói cả tuần qua D. và em ruột đều bị đau nhưng không xuống trạm y tế điều trị do không có tiền.
Thầy cô, cán bộ xã "ép" mãi nên ngày 7-3 gia đình cho G. - em của D. ra khỏi làng và được mạnh thường quân đón xuống khám ở TP Tam Kỳ. D. được giữ ở nhà và tới 4h sáng 9-3 thì tử vong", cô H., giáo viên ở điểm trường nóc ông Phụng nói.
Như vậy chỉ trong chưa đầy một tuần, hai học sinh lớp 2 tại xã Trà Dơn đã tử vong.
Trước đó ngày 5-3, em N., học lớp 2 điểm trường nóc ông Bình, qua đời sau nhiều ngày sốt cao. Thầy cô giáo cho biết dù tìm mọi cách vận động nhưng cha mẹ vẫn để N. ở nhà làm lễ cúng mà không đồng ý đưa con đi viện. Tới chiều 5-3 thì N. qua đời.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam, hiện các đội tiêm vắc xin ngừa sởi - rubella đang được huy động để tiêm cho trẻ dưới 10 tuổi ở các xã Trà Leng, Trà Tập... Chính quyền địa phương cùng ngành giáo dục cũng đang tích cực vào cuộc.
Như Tuổi Trẻ Online thông tin, trước việc đồng loạt trẻ ở nhiều làng vùng cao huyện Nam Trà My lây nhiễm dịch sốt nhiều tuần vừa qua, chính quyền địa phương đã yêu cầu cử cán bộ xuống tận nhà dân vận động cho con em ra cơ sở y tế điều trị.
Những chuyến xe 0 đồng của thầy cô giáo, mạnh thường quân cũng được huy động để đón trẻ bị sốt cao cùng người nhà từ các làng tới cơ sở y tế.
Chỉ trong vài ngày qua đã có 51 trẻ, đa số là học sinh ở xã Trà Tập, Trà Leng… được đưa về bệnh viện ở TP Tam Kỳ. Quá trình điều trị, ăn ở, đi lại được các mạnh thường quân tài trợ.
Đừng để người tiêu dùng mãi 'xé túi mù' với niềm tin vào sản phẩm mà họ đã xem người nổi tiếng quảng cáo quá lố.
Một trạm hiến máu ở Đài Đông (Đài Loan) tặng gà nướng cho người đến hiến máu để tháo gỡ tình trạng cạn kiệt.
Nam thanh niên 20 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng liệt tứ chi, không thể đi lại. Nguyên nhân được xác định là do sử dụng thuốc bột không rõ nguồn gốc, thành phần để trị nhiệt miệng.
Ngày 3-3, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) phối hợp với Bộ Y tế phát động chiến dịch truyền thông 'Bảo vệ bé từ những bước đầu tiên', nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của vắc xin rota trong việc phòng ngừa tiêu chảy do vi rút.
Kể từ ngày 1-3, hơn 1.500 nhân sự Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM sẽ sáp nhập vào Sở Y tế thành Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bảo trợ xã hội.
Bạn đọc cho rằng nghề lương thiện nào trong xã hội cũng cao quý như nhau, không nên áp đặt người khác gọi mình là bác sĩ, miễn là tôn trọng lẫn nhau.
Một bác sĩ ở Nghệ An rời phòng mổ, dùng cây cây truyền dịch làm nạng sau ca phẫu thuật cho bệnh nhân kéo dài 5 tiếng đồng hồ.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dự đoán bệnh lạ làm hơn 1.000 người bệnh, 66 người chết ở Congo có thể là ngộ độc hoặc viêm màng não.
Đó là báo cáo của BS Trần Văn Sóng - giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 trong buổi gặp mặt Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm 2025, trưa 27-2.