Một trạm hiến máu ở Đài Đông (Đài Loan) tặng gà nướng cho người đến hiến máu để tháo gỡ tình trạng cạn kiệt.
Theo Hãng tin CNA ngày 7-3, kể từ sau Tết Nguyên đán ngân hàng máu tại Đài Đông (Đài Loan, Trung Quốc) đã đối mặt với tình trạng cạn kiệt nghiêm trọng, đặc biệt là nhóm máu O.
Để khuyến khích người dân tham gia hiến máu, Trạm máu Đài Đông đã phối hợp với một cửa hàng gà nướng nổi tiếng ở khu vực Cao Hùng để tổ chức sự kiện hiến máu tặng gà nướng vào sáng cùng ngày.
Sự kiện nhanh chóng thu hút đông đảo người tham gia, trong đó có không ít người lần đầu hiến máu vì sức hút của món quà đặc biệt.
Trước 8h sáng, Trạm hiến máu Đài Đông trên đường Tứ Duy đã có rất đông người xếp hàng chờ đợi, chủ yếu là thanh niên và nhiều cặp đôi cùng tham gia hiến máu.
Vui vẻ chào đón người dân, giám đốc Trạm hiến máu Đài Đông Giang Nghi Huân cho biết đây là lần đầu tiên trạm này đông kín người đến vậy.
"Có lẽ mọi người đều đến vì gà nướng đấy", ông Giang nói với CNA. Theo đó, người hiến 500cc máu được tặng một con gà nướng, trong khi người hiến 250cc sẽ nhận được một con gà nướng bằng bông.
Sự kiện bắt đầu từ 8h sáng 7-3, và chỉ trong hai giờ, toàn bộ 100 con gà nướng đã được tặng hết. Trạm hiến máu dự kiến thu được 150 túi máu, giúp giảm áp lực đáng kể cho nguồn cung máu tại khu vực Đài Đông.
Nhiều người thường xuyên hiến máu chia sẻ họ dự định quay lại làm việc ngay sau khi hiến, nhưng vì sự kiện tặng gà nướng, trạm đã chật kín người xếp hàng từ rất sớm. Theo CNA, nhiều người lần đầu tham gia hiến máu thừa nhận chính món quà độc đáo này đã khích lệ họ đến hiến máu.
Ông Giang cho biết đây là lần đầu tiên sự kiện này diễn ra và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình.
Hiện tại, nguồn máu dự trữ của địa phương này duy trì ở giữa mức xanh và vàng, tạm thời đáp ứng nhu cầu nhưng vẫn cần tiếp tục kêu gọi cộng đồng chung tay đóng góp để đảm bảo nguồn cung ổn định.
Trạm hiến máu Đài Đông hy vọng thông qua sự kiện này, mọi người sẽ nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc hiến máu và sẵn sàng tham gia các hoạt động hiến máu thường xuyên trong tương lai.
Nam thanh niên 20 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng liệt tứ chi, không thể đi lại. Nguyên nhân được xác định là do sử dụng thuốc bột không rõ nguồn gốc, thành phần để trị nhiệt miệng.
Ngày 3-3, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) phối hợp với Bộ Y tế phát động chiến dịch truyền thông 'Bảo vệ bé từ những bước đầu tiên', nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của vắc xin rota trong việc phòng ngừa tiêu chảy do vi rút.
Kể từ ngày 1-3, hơn 1.500 nhân sự Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM sẽ sáp nhập vào Sở Y tế thành Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bảo trợ xã hội.
Bạn đọc cho rằng nghề lương thiện nào trong xã hội cũng cao quý như nhau, không nên áp đặt người khác gọi mình là bác sĩ, miễn là tôn trọng lẫn nhau.
Một bác sĩ ở Nghệ An rời phòng mổ, dùng cây cây truyền dịch làm nạng sau ca phẫu thuật cho bệnh nhân kéo dài 5 tiếng đồng hồ.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dự đoán bệnh lạ làm hơn 1.000 người bệnh, 66 người chết ở Congo có thể là ngộ độc hoặc viêm màng não.
Đó là báo cáo của BS Trần Văn Sóng - giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 trong buổi gặp mặt Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm 2025, trưa 27-2.
Một phụ nữ bị băng huyết, mất máu nguy kịch sau khi nạo phá thai tại một phòng khám tư ở Hậu Giang, đã được ê kíp trực Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ báo động đỏ cấp cứu kịp thời.
Tối 26-2, tại thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Y tế tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành y tế với chủ đề 'Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng'.