Bà mẹ ba con Sheree Spencer (45 tuổi, ở Bubwith, East Yorks, Anh), vốn là giám thị trại giam, vừa bị bỏ tù vì tội bạo hành chồng suốt 20 năm qua. Sheree đã biến cuộc sống của Richard chồng mình thành địa ngục trần gian khi liên tục tấn công ông cả về thể xác lẫn tinh thần. Những trận đòn và lời nói sỉ nhục của vợ để lại cho ông những tổn thương lâu dài. Sau mỗi lần bị vợ đánh, cào cấu, Richard phải trang điểm để che đi những dấu vết bạo hành...
Thiếu thiết bị y tế, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) phải chuyển bệnh nhân sang nơi khác. Bác sỹ cũng bất lực, hoang mang Điều trị ung thư thực quản ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều hai tháng nay, bà Phạm Thị Chi (ở Hải Dương) quá quen với hình ảnh người bệnh phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ mới được xạ trị. Ngay cả bản thân bà thường xuyên phải đến từ sáng đến chiều, có hôm đến lượt thì bác sĩ thông báo máy xạ trị trục trặc. Bà Chi nói trường hợp của bà...