Sau khi ăn hai cái bánh trung thu mua trên mạng không rõ nguồn gốc, thiếu niên 15 tuổi ở Đồng Nai có sốc phản vệ nặng, tím tái.
Ngày 27-6, Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark (Đồng Nai) cho biết vừa cấp cứu cho thiếu niên 15 tuổi bị sốc phản vệ nặng sau khi ăn bánh trung thu không rõ nguồn gốc.
Trước đó, chiều tối 24-6, bệnh viện tiếp nhận em V.T.Q.Đ. (15 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) nhập viện trong tình trạng tím tái, bất tỉnh.
Qua trao đổi với người nhà bệnh nhi, trước đó em Đ. có ăn hai cái bánh trung thu đặt mua trên mạng.
Sau khi ăn bánh, bệnh nhi bắt đầu có triệu chứng tím tái và được người nhà đưa đi cấp cứu.
Bác sĩ nhận định bệnh nhi bị sốc phản vệ nặng và được chỉ định thực hiện các biện pháp cấp cứu khẩn cấp.
Sau hai tiếng hồi sức tích cực, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, mạch cải thiện, chỉ số sinh tồn dần ổn định.
Bác sĩ Hoàng Thanh Bình - trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Dược Shing Mark - cho biết đến nay, tình trạng của V.T.Q.Đ. đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và được xuất viện.
Theo bác sĩ Bình, sốc phản vệ là một phản ứng dị ứng nghiêm trọng, diễn biến cực kỳ nhanh chóng, có thể gây tử vong chỉ trong vài phút nếu không được xử lý kịp thời.
Bác sĩ khuyến cáo người dân cẩn trọng khi mua và sử dụng các loại thực phẩm, nhất là các loại bánh, kẹo không có nguồn gốc rõ ràng. Trường hợp người có tiền sử dị ứng thực phẩm cần kiểm tra kỹ thành phần của sản phẩm trước khi sử dụng.
"Khi xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường như nổi mẩn, ngứa, khó thở, buồn nôn, đau bụng… người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời", bác sĩ Bình nói.
Một trạm hiến máu ở Đài Đông (Đài Loan) tặng gà nướng cho người đến hiến máu để tháo gỡ tình trạng cạn kiệt.
Nam thanh niên 20 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng liệt tứ chi, không thể đi lại. Nguyên nhân được xác định là do sử dụng thuốc bột không rõ nguồn gốc, thành phần để trị nhiệt miệng.
Ngày 3-3, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) phối hợp với Bộ Y tế phát động chiến dịch truyền thông 'Bảo vệ bé từ những bước đầu tiên', nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của vắc xin rota trong việc phòng ngừa tiêu chảy do vi rút.
Kể từ ngày 1-3, hơn 1.500 nhân sự Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM sẽ sáp nhập vào Sở Y tế thành Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bảo trợ xã hội.
Bạn đọc cho rằng nghề lương thiện nào trong xã hội cũng cao quý như nhau, không nên áp đặt người khác gọi mình là bác sĩ, miễn là tôn trọng lẫn nhau.
Một bác sĩ ở Nghệ An rời phòng mổ, dùng cây cây truyền dịch làm nạng sau ca phẫu thuật cho bệnh nhân kéo dài 5 tiếng đồng hồ.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dự đoán bệnh lạ làm hơn 1.000 người bệnh, 66 người chết ở Congo có thể là ngộ độc hoặc viêm màng não.
Đó là báo cáo của BS Trần Văn Sóng - giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 trong buổi gặp mặt Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm 2025, trưa 27-2.
Một phụ nữ bị băng huyết, mất máu nguy kịch sau khi nạo phá thai tại một phòng khám tư ở Hậu Giang, đã được ê kíp trực Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ báo động đỏ cấp cứu kịp thời.