Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dự đoán bệnh lạ làm hơn 1.000 người bệnh, 66 người chết ở Congo có thể là ngộ độc hoặc viêm màng não.
Ngày 28-2, Giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Mike Ryan cho biết bệnh lạ bí ẩn làm khoảng 52 - 66 người tử vong và hơn 1.000 người mắc bệnh ở miền bắc Congo có thể là ngộ độc hoặc viêm màng não.
“Bệnh này trông có vẻ giống như ngộ độc. Xét theo góc độ sinh học, căn bệnh này giống như viêm màng não hoặc ngộ độc do tiếp xúc với hóa chất”, ông Ryan nói trong một cuộc họp báo hôm 28-2.
Trước đó, các quan chức Congo đã từng bày tỏ nghi ngờ bệnh lạ này là do người dân bị ngộ độc do nguồn nước bị nhiễm độc. Trong khi đó, theo truyền thông địa phương, hàng trăm bệnh nhân lại cho kết quả xét nghiệm dương tính với sốt rét.
Tuy nhiên, phía WHO cho biết vẫn còn quá sớm để đi đến kết luận cuối cùng về nguyên nhân gây ra đợt bùng phát bệnh lạ này.
Ông cũng bày tỏ lo ngại sự quan tâm của mọi người trên thế giới sẽ giảm dần nếu đây không phải là loại vi rút mới đe dọa đến toàn cầu.
Giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp cũng dành nhiều lời khen cho các nhân viên y tế, vì đã luôn nỗ lực làm việc trong lúc phải đối mặt với nhiều thử thách.
Ông Ryan thông tin thêm WHO vẫn đang tiến hành các cuộc điều tra về căn bệnh này. Đặc biệt, các cuộc điều tra của WHO chủ yếu tập trung vào việc bảo vệ những cộng đồng dễ bị tổn thương ở Congo.
Đợt bùng phát bệnh đầu tiên được phát hiện ở làng Boloko, sau khi ba trẻ em ăn thịt dơi và tử vong trong vòng 48 giờ sau đó. WHO đã ghi nhận 12 ca bệnh và 8 ca tử vong ở Boloko.
Trong đó gần một nửa số người chết đã tử vong chỉ trong vòng 48 giờ sau khi xuất hiện các triệu chứng giống với những triệu chứng của người mắc vi rút Ebola hay Marburg.
Cách Boloko khoảng 200km, ngôi làng Bomate, khu vực trung tâm y tế Basankusu cũng bị bệnh lạ này hoành hành dữ dội. 98% các ca bệnh và 86% các ca tử vong đều được ghi nhận ở làng Bomate.
Tính đến nay, bệnh lạ đã lan rộng năm ngôi làng ở tỉnh Equateur, phía bắc Congo kể từ khi bệnh này bùng phát vào tháng 1.
Các bệnh nhân đều có một số triệu chứng giống với sốt rét như sốt và nhức mỏi cơ thể. Ngoài ra, các ca bệnh cũng xuất hiện một số triệu chứng khác như ớn lạnh, đổ mồ hôi, chảy nước mũi hoặc chảy máu mũi, ho, nôn mửa và tiêu chảy.
Khu vực bùng phát bệnh lạ nằm ở khu vực hẻo lánh tại Congo, nơi hệ thống y tế còn lạc hậu, đường sá, hệ thống liên lạc, cơ sở hạ tầng còn kém. Điều này đã gây ra không ít khó khăn trong việc chẩn đoán, xác định số ca mắc bệnh và số ca tử vong cụ thể cũng như việc ngăn chặn dịch bệnh lan rộng.
Một trạm hiến máu ở Đài Đông (Đài Loan) tặng gà nướng cho người đến hiến máu để tháo gỡ tình trạng cạn kiệt.
Nam thanh niên 20 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng liệt tứ chi, không thể đi lại. Nguyên nhân được xác định là do sử dụng thuốc bột không rõ nguồn gốc, thành phần để trị nhiệt miệng.
Ngày 3-3, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) phối hợp với Bộ Y tế phát động chiến dịch truyền thông 'Bảo vệ bé từ những bước đầu tiên', nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của vắc xin rota trong việc phòng ngừa tiêu chảy do vi rút.
Kể từ ngày 1-3, hơn 1.500 nhân sự Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM sẽ sáp nhập vào Sở Y tế thành Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bảo trợ xã hội.
Bạn đọc cho rằng nghề lương thiện nào trong xã hội cũng cao quý như nhau, không nên áp đặt người khác gọi mình là bác sĩ, miễn là tôn trọng lẫn nhau.
Một bác sĩ ở Nghệ An rời phòng mổ, dùng cây cây truyền dịch làm nạng sau ca phẫu thuật cho bệnh nhân kéo dài 5 tiếng đồng hồ.
Đó là báo cáo của BS Trần Văn Sóng - giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 trong buổi gặp mặt Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm 2025, trưa 27-2.
Một phụ nữ bị băng huyết, mất máu nguy kịch sau khi nạo phá thai tại một phòng khám tư ở Hậu Giang, đã được ê kíp trực Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ báo động đỏ cấp cứu kịp thời.
Tối 26-2, tại thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Y tế tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành y tế với chủ đề 'Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng'.