Em sinh năm 1988, vẫn giữ sự chân thành vốn có, tâm sinh lý bình thường.
Các bạn em hay trêu: "Lớp mình còn hai thằng độc thân, hốt luôn đi", nhưng bạn ở lớp cấp ba thì em không có nhu cầu yêu rồi lập gia đình, chỉ coi là bạn thôi. Năm 29 tuổi em bắt đầu quen và yêu, nhưng do không thấy phù hợp nên thôi. Hiện tại em quen một vài người bằng tuổi, người lớn hơn 7-8 tuổi cũng có nhưng không có sự rung động, không đi xa được với nhau nên cũng không nói chuyện nhiều, chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm nếu thấy quý mến, còn lại em cũng không liên hệ.
Em yêu ghét rõ ràng nên không ép buộc chuyện tình cảm được, cũng không vì mọi người phán xét có tuổi mà phải vơ vội một anh làm chồng. Mong hai bên nghiêm túc, quan tâm, chia sẻ, gặp gỡ tìm hiểu và yêu thương chiều chuộng lẫn nhau, thỉnh thoảng dành cho nhau sự lãng mạn bất ngờ cho cuộc sống thêm thú vị. Anh cũng giống em nhé. Chút hình thức anh kha khá để lúc giận nhau nhìn mặt mũi đẹp trai cho đỡ ghét thêm, hihi, văn minh sâu sắc để biết thấu hiểu người, thấu hiểu đời.
Em đang sống và làm việc văn phòng ở phố núi, nói là núi nhưng núi ở xa xa nên không khí cũng khá trong lành, người đi lại trên đường vừa đủ và mọi người ở đây chân thật với nhau. Thỉnh thoảng em ghét công việc mình làm nhưng trên hết vẫn yêu thích nó, nên anh cũng có ít nhất một công việc với kinh tế ổn định nhé. Sinh vào tháng 12, bảy tháng nữa là tới sinh nhật 36 tuổi của em, khi đó em hy vọng chúng ta đã tay trong tay đi bên nhau tới già.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
Ngày mai (17-6), TP.HCM sẽ tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn thành năm 2023 và họp mặt những tấm gương tiêu biểu phong trào Nghìn việc tốt.
Anh Huấn 32 tuổi, hiếm muộn 8 năm do không có tinh trùng, bác sĩ phân mô tinh hoàn tìm bắt tinh binh rồi tiêm vào bào tương trứng của người vợ để thụ tinh thành phôi.
Là ‘linh hồn’ của mục ‘Nói hay đừng’ trên báo Lao Động một thời, nhà báo Lý Sinh Sự (Trần Đức Chính) được coi là bậc thầy của nhiều nhà báo, với những bài học làm báo rất hữu ích và độc đáo.
Pháo hoa Đà Nẵng có thể quan sát ở các khu vực xung quanh đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, trên những cây cầu bắc qua sông Hàn.
Hành trình 40 năm đi tìm nguồn cội của Rémy được đánh dấu bằng 7 lần sang Việt Nam, hàng chục lần xét nghiệm ADN nhưng anh mới tìm thấy bố, còn mẹ vẫn biệt tăm.
Thay vì dành thời gian nghỉ ngơi ở tuổi nghỉ hưu, nhiều y bác sĩ vẫn tiếp tục cống hiến cho người dân khi tham gia thăm khám bệnh tại trạm y tế địa phương.
Trước khi hy sinh ở bên kia đèo Lũng Lô, trên đường đến mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954, họa sĩ Tô Ngọc Vân đã say sưa ký họa rất nhiều khoảnh khắc.
Sáng 9/6, tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trung tâm thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Đoàn phối hợp với Sư đoàn 3 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ xuất quân chương trình “Học kỳ trong Quân đội - Thép đã tôi thế đấy” tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2024.
Sau 45 phút nhập viện do đột quỵ, ông Hùng, 66 tuổi, được dùng thuốc tiêu sợi huyết, bác sĩ can thiệp mạch lấy ra cục máu đông dài 3 cm.