TPO - Trên đường đi học về, 3 nam sinh trường THCS Hưng Thái Nghĩa nhặt được một bọc tiền lớn. Cả 3 cùng mang bọc tiền đến trình báo công an xã và trả lại cho người đánh rơi.
Ngày 17/2, Công an xã Nam Hưng (Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, Công an xã này vừa cùng 3 học sinh, phụ huynh và đại diện nhà trường tiến hành trao trả số bọc tiền gần 20 triệu đồng cho một người phụ nữ đánh rơi.
Công an xã Nam Hưng tiến hành trao trả số tiền 3 học sinh nhặt được cho người đánh rơi là chị Nguyễn Thị Hải. |
Công an xã Nam Hưng tiến hành trao trả số tiền 3 học sinh nhặt được cho người đánh rơi là chị Nguyễn Thị Hải. |
Trước đó, Công an xã Nam Hưng nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Hải (45 tuổi, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) về việc trưa ngày 13/2, trên đường đi từ huyện Nam Đàn về Đô Lương qua địa bàn xã Nam Hưng thì bất cẩn đánh rơi bọc tiền lớn. Trong bọc tiền này có 19.600.000 đồng. Đây là toàn bộ số tiền mà gia đình chị Hải tích góp bấy lâu nay.
Sau khi tiếp nhận, Công an xã Nam Hưng đã lập tức triển khai xác minh và tìm kiếm tài sản giúp chị Hải.
Khi được trao trả lại tiền, chị Hải rất vui mừng xúc động vì nghĩ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được. |
Khi được trao trả lại tiền, chị Hải rất vui mừng xúc động vì nghĩ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được. |
Chiều 13/2, có 3 học sinh Trường THCS Hưng Thái Nghĩa gồm Lê Đình Thái Bảo, Phan Văn Khải, Lê Đình Hiếu (lớp 8, Trường THCS Hưng Thái Nghĩa) đến Công an xã Nam Hưng trình báo về việc nhặt được bọc tiền trên đường đi học về. Qua xác minh, số tiền các em nhặt được là của chị Nguyễn Thị Hải.
Công an xã Nam Hưng sau đó đã liên hệ các học sinh, phụ huynh và đại diện nhà trường đến chứng kiến và tiến hành trao trả số tiền trên cho chị Nguyễn Thị Hải.
Hành động đẹp của 3 học sinh Bảo, Khải và Hiếu đã được người dân khen ngợi và biểu dương trước toàn trường.
Dân tộc Ơ Đu ở khu vực nông thôn tỉnh Nghệ An hiện chỉ có 428 người. Dân tộc Brâu (chủ yếu ở Kon Tum) chỉ có 525 người.
Tử vong khi đang chạy bộ Thông tin trên báo Dân Trí cho biết, khoảng 19h30 ngày 15/10, một người đàn ông khoảng 30 tuổi bất ngờ ngã gục khi đang chạy bộ ở Công viên Thanh Xuân (Hà Nội). Phát hiện sự việc, người nhà và người có mặt ở công viên nhanh chóng gọi cấp cứu. Anh Phạm Quốc Việt, Đội trưởng Đội hỗ trợ sơ cứu miễn phí FAS Angel cho biết, sau khi nhận được tin báo khoảng 5-7 phút đội đã tiếp cận được hiện trường gần như cùng thời điểm với...
Nước ào ào từ các khe núi đổ ra đường xuống sông Nho Quế khiến xe khách, xe tải và xe máy du khách bị mắc kẹt, chiều 9/6.
Ngày 27/5, Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Tại buổi lễ, các đơn vị trao tặng nguồn lực thực hiện nhiều công trình, phần việc, hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, tổng trị giá gần 9,5 tỷ đồng.
Số ca nghi ngộ độc ở TP Long Khánh tính đến 16h chiều nay là 328 người, trong đó 9 ca nặng phải chuyển viện, hai bệnh nhi nguy kịch.
Nhà sách Mão - một tiệm sách có tuổi đời lên đến 30 năm nằm trên phố sách Đinh Lễ (quận Hoàn Kiếm) là điểm đến của nhiều tín đồ mê sách. Với không gian yên tĩnh tách biệt, nhà sách cũng thu hút đông đảo các bạn trẻ tới 'chữa lành'.
Chiều 4/7, tại Đoàn 871, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức khai mạc Lớp tập huấn cán bộ QĐND Lào về nghiệp vụ công tác thanh niên Quân đội năm 2024. Lớp tập huấn tiếp tục thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Quốc phòng 2 nước, tiếp nối truyền thống quan hệ trước sau như một của tuổi trẻ QĐND Việt Nam và QĐND Lào.
Bà bảo tôi và anh rằng chuyện lau nhà, rửa bát là chuyện của đàn bà.
Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương cho biết, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia Liên hoan Thanh niên thế giới năm 2024 với thông điệp hoà bình, hội nhập và phát triển. Đây là dịp quảng bá hình ảnh của Việt Nam; về vai trò của thanh niên và tổ chức Đoàn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.