Một người bị kín mặt đưa một bé sơ sinh vào đặt tại khoa Nhi thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị rồi bỏ đi.
Chiều 25-9, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, cho biết các y bác sĩ đơn vị này vừa phát hiện một bé sơ sinh do một người bịt kín mặt đưa vào bỏ lại tại khoa Nhi.
Hiện cháu bé đã được đưa vào phòng cấp cứu của khoa Nhi để chăm sóc. Sức khỏe của bé đã ổn định.
Trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 12 trưa cùng ngày. Thời điểm trên, các nhân viên điều dưỡng của khoa Nhi bệnh viện phát hiện có người lạ bịt kín mặt đưa một trẻ sơ sinh vào tầng 4 của khoa. Người này sau đó bỏ cháu bé tại tầng 4, rồi bỏ đi.
Thông tin trên được báo cho bảo vệ của bệnh để truy tìm người bịt mặt.
Thời điểm phát hiện, cháu bé là bé trai và chưa được cắt dây rốn.
Sau đó, lãnh đạo bệnh viện đã báo cáo sự việc cho chính quyền địa phương. Hiện tại, bé trai đang được bệnh viện giữ lại để chăm sóc, theo dõi sức khỏe.
Sau hai tháng điều tra, bác sĩ Danh Sơn bị lực lượng chức năng đưa đến nơi đã giết người tình, phi tang xác, để thực nghiệm hiện trường.
Không chỉ đề tài chiến tranh trong quá khứ, những câu chuyện hy sinh của người lính thời bình cũng là nguồn đề tài của văn nghệ Quân đội hiện...
Tuần Văn hóa “Linh thiêng Đồng Lộc” diễn ra từ ngày 20-27/7 tại Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc và Làng K130 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao.
Việc một số trường đại học đưa môn Văn vào tổ hợp xét tuyển ngành y đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Có người đồng tình, nhưng cũng...
Trong những tháng đầu năm 2024, số ca mắc tay chân miệng tăng nhiều nơi, riêng ở Đà Nẵng tăng cao, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.
Ngày 6/7/2024, Quận Đoàn quận Tân Bình đã phối hợp cùng Sư Đoàn 370, Quân chủng Phòng không – Không quân tổ chức Chương trình 'Một ngày làm chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam' năm 2024, đem đến cơ hội cho 80 thanh thiếu nhi được trải nghiệm một ngày làm chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Vợ chồng em hẹn gặp bạn trai tôi, nói sai sự thật về tôi; anh biết tôi không như vậy nên ghi âm một đoạn và gửi lại tôi nghe.
Thấy nước dâng nhanh, nhiều sinh viên và người dân mất chỗ ở, hai chủ homestay ở TP Huế đã mở cửa miễn phí, đón người đến tránh lũ.
Đám cháy bùng lên ở khu nhà cao tầng dành cho công nhân tại thành phố Magnaf sáng 12/6 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 41 người.