Sau hai tháng điều tra, bác sĩ Danh Sơn bị lực lượng chức năng đưa đến nơi đã giết người tình, phi tang xác, để thực nghiệm hiện trường.
Ngày 12/6, Công an Đồng Nai phối hợp VKS đưa bác sĩ Danh Sơn đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để thực nghiệm toàn bộ hành vi Giết người và Cướp tài sản đối với nạn nhân là nữ nhân viên y tế (làm tự do, 37 tuổi).
Bị can được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt quá trình thực nghiệm hành vi gây án rồi phân xác tại Khoa ngoại của bệnh viện; việc đi lại, phân xác và đưa thi thể ra khỏi bệnh viện.
Tiếp đó, Danh Sơn bị đưa đến thực nghiệm quá trình phi tang thi thể nạn nhân ở 3 nơi gồm: đường song hành KCN Biên Hòa 1, khu vực gần trạm thu phí cầu Đồng Nai, đường Thiện Tân (đoạn rừng Biên Hòa thuộc xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu). Bị can cũng được đưa về nhà riêng ở phường Tân Hiệp để làm rõ hành vi cất giấu tài sản cướp của nạn nhân. Mỗi vị trí cách nhau từ 5 đến 10 km.
Theo điều tra ban đầu, Sơn và nữ nhân viên y tế có quan hệ tình cảm từ một năm trước, dù đều đã có gia đình. Thời gian gần đây hai người xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông. Lo sợ gia đình biết chuyện "quan hệ ngoài luồng" sẽ ảnh hưởng đến danh dự và công việc của cả hai, trưa 13/4, chị này đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tìm Sơn nói chuyện, cùng tìm cách giải quyết. Một lúc sau, chị than mệt, được Sơn truyền nước tại phòng trực của mình.
Nhà chức trách cáo buộc, Sơn đã lấy thuốc an thần bơm vào bình nước truyền (vượt liều lượng cho phép nhiều lần) với mục đích làm cho người tình tử vong. Sau đó, bác sĩ đã dùng dao mổ phân xác nạn nhân, đem phi tang. Sơn lấy nhiều tài sản của nạn nhân mang về nhà cất giấu, sinh hoạt như bình thường.
Sau 3 ngày nạn nhân mất tích, gia đình không thể liên lạc nên trình báo công an. Cơ quan điều tra đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường giữa nạn nhân và Sơn nên triệu tập làm việc.
Lúc đầu, bác sĩ phủ nhận liên quan đến việc mất tích của nữ nhân viên y tế. Tuy nhiên, đến ngày 26/4, Sơn đã thừa nhận hành vi sát hại nạn nhân và chỉ chỗ phi tang xác.
Theo VnExpress
Cá heo Irrawaddy tượng trưng cho tính đa dạng sinh học của dòng Mekong, thường thấy ở thị trấn phía đông Kratie.
Đại sứ Thụy Điển Ann Mawe dắt xe đạp ra khỏi nhà, đạp một vòng quanh hồ Tây ngắm buổi sáng Hà Nội như thường lệ; nay đặc biệt hơn vì đi đến phố đi bộ Trịnh Công Sơn, bà hát truyền cảm một ca khúc của cố nhạc sĩ.
HUẾ - Triển lãm ảnh “Lịch sử tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào” là một trong những hoạt động chính của chương trình “Ngày hội...
Với tuổi 119, cụ Trịnh Thị Khơng lớn hơn 2 tuổi so với cụ bà Maria Branyas Morera - người được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận là người cao tuổi nhất thế giới.
Tuổi thơ tôi sống trong gia đình không hạnh phúc, luôn có những tiếng chửi mắng, la hét, đập phá, cảnh bố mẹ chĩa dao vào nhau.
Hai dự án của các em học sinh ở Hòa Bình đã vinh dự dành tấm Huy chương Vàng trong trong Cuộc thi Olympic Phát minh và sáng chế thế giới.
Em sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, một vùng đất có cái nắng không thể tả nổi, đó là xứ đất miền Trung yêu dấu.
Nhận chú ốc biển và dòng thư của con trai gửi về từ Trường Sa thân yêu, người mẹ không giấu được xúc động, nỗi nhớ phần nào vơi đi sau 186 ngày chưa nhìn thấy con.
Cho đến giờ Hải Minh vẫn chưa hết cảm giác hoang mang khi cùng bố mẹ về quê ở Nghệ An chúc Tết sớm, nhưng hầu hết số họ hàng cô gặp đều 'trông rất lạ'.