Nghệ sĩ Mạc Can cười móm mém nói vậy khi mọi người chúc mừng ông chuẩn bị được vào Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè.
Sáng 30-1, tại Viện dưỡng lão Nghệ sĩ TP.HCM, Ban Ái hữu (thuộc Hội Sân khấu TP.HCM) đã tổ chức trao quà Tết cho các nghệ sĩ già yếu, khó khăn.
Nghệ sĩ Mạc Can được gia đình đẩy xe lăn đưa tới Viện rất sớm.
Trong buổi phát quà, ông Tôn Thất Cần - phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM - cho biết sau Tết Giáp thìn, vào ngày 27-2, 6 nghệ sĩ còn lại ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ và nghệ sĩ Mạc Can, Huỳnh Thanh Trà sẽ được chuyển sang nơi ở mới là Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè.
"Với chúng tôi đây là niềm vui cho các cô chú vì Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè có điều kiện sống rất tốt, chăm sóc y tế cũng chu đáo nên thuận lợi cho các cô chú về mọi mặt" - ông Cần nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Trung, chánh văn phòng hội, cũng cho biết trong cuộc họp mới đây, ông Dương Anh Đức, phó chủ tịch UBND TP, đã chỉ đạo phải tổ chức tốt việc chuyển nơi ở cho 6 nghệ sĩ ở Viện và nghệ sĩ Mạc Can, Huỳnh Thanh Trà về Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè vào ngày 27-2.
Mọi khó khăn phải giải quyết bằng được.
Sáng 30-1, Mạc Can tỏ ra rất vui khi được gặp nhiều đồng nghiệp cũ. Ông khá yếu nhưng cũng lập bập nói vui: "Hồi nào giờ không có nhà, giờ có nhà rồi!"
Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, trưởng Ban Ái hữu nghệ sĩ, cho biết việc trao quà Tết hàng năm cho các nghệ sĩ già yếu, khó khăn được ban cố gắng duy trì để đem lại chút niềm vui xuân cho các nghệ sĩ.
Năm nay, ngoài 125 phần quà chăm lo cho nghệ sĩ già yếu theo thông lệ trước giờ thì Ban Ái hữu đã cố gắng vận động để trao quà cho các công nhân, hậu đài nghèo thuộc 14 đơn vị sân khấu công lập và xã hội hóa. Mỗi đơn vị có 10 người được nhận quà Tết. Ngoài ra còn một số phần quà được phát tại Chùa Nghệ sĩ.
125 phần quà theo thông lệ hàng năm, mỗi nghệ sĩ nhận được bao thơ 1.500.000 đồng và quà Tết. Các phần quà còn lại gồm mỗi người 500.000 đồng và quà Tết.
Để có được những phần quà chăm lo Tết, các thành viên Ban Ái hữu gồm nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, Phượng Loan, Hữu Danh đã chạy đôn chạy đáo kêu gọi các nhà hảo tâm.
Sở Văn hóa và Thể thao thành phố cũng gởi 20 triệu đồng để cùng ban chăm lo cho nghệ sĩ.
Không chỉ đến nhận quà, các nghệ sĩ còn lên sân khấu ca hát giao lưu vui vẻ.
HHT - Theo ban tổ chức, ước chừng có khoảng 250 đơn vị máu thu được chỉ trong một buổi sáng tại chương trình 'Chủ Nhật Đỏ 2024' tổ chức tại Hà Nam.
Người đàn ông ở Sóc Trăng được đưa vào cấp cứu với dị vật là chiếc kéo dài 24 cm, đâm xuyên qua vùng cổ.
Một thành phố ngầm dưới lòng đất có độ sâu 85 mét, chia thành 18 tầng ở vùng Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ khiến bất kỳ ai đến đây cũng phải ngỡ ngàng thán phục.
Trong chuỗi các hoạt động vì cộng đồng, tuổi trẻ Công an tỉnh Bình Dương đã xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ” cho học sinh nghèo, hành trình làm sạch biển tại Côn Đảo, hiến máu tình nguyện…
Số ca đột quỵ vẫn không ngừng tăng theo thời gian nhưng mạng lưới cấp cứu ngoại viện hiện nay vẫn còn mỏng, yếu và thiếu…
Hàng nghìn bạn trẻ dù chưa từng gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngoài đời nhưng khắc cốt ghi tâm những lời dạy của Tổng Bí thư và nguyện cống hiến, tiếp nối sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.
Các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức và kiến thức về chuyển đổi số của người dân địa phương.
Giữa đêm, xe cấp cứu hú còi vượt qua cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chở thanh niên 30 tuổi bị tai nạn giao thông, hơi thở nồng nặc mùi rượu.
Đang học năm nhất Trường đại học Kinh tế - Luật TP.HCM, Ka Thẩm được chẩn đoán ung thư giai đoạn ba. Dù cô cố 'quên', u hạch vẫn nổi khắp người.