Em sinh năm 1989, sống và làm việc ở Bắc Giang, biết điều, biết yêu thương chia sẻ với những người xung quanh.
Về ngoại hình, em không cao lắm, chỉ 1,53 m, không quá xinh nhưng dễ nhìn.
Về tính cách, em được đánh giá rất hòa đồng, biết điều, biết yêu thương, chia sẻ với những người xung quanh.
Về công việc, trước em học xong ra trường, làm ở cơ quan nhà nước, mới chuyển ra làm doanh nghiệp ngoài khoảng hơn hai năm, công việc ổn định, không bận lắm, có thể sắp xếp thời gian để chăm lo gia đình.
Về tình duyên, không phải em kén đâu, mối tình gần nhất của em cách đây 4-5 năm do bạn trai phản bội nên không đi xa hơn. Cứ thế năm này qua năm khác và đến bây giờ.
Mong muốn tìm một người bằng hoặc hơn em vài tuổi, cao ráo, dễ nhìn thì tốt vì em hơi thấp, chưa từng kết hôn, có công việc ổn định ở quanh Bắc Giang hoặc Bắc Ninh. Mong người em gặp có tính cách tương đồng, sống có trách nhiệm với gia đình, yêu thương bố mẹ, anh chị em trong nhà.
Đây là mong muốn của em, em không kỳ thị ai từng đổ vỡ, quan điểm là ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc, chỉ là gặp đúng người, đúng thời điểm mình được hạnh phúc, chưa đúng thì lại tìm cho đúng.
Em gửi bài viết lên đây, thực sự hy vọng gặp được một người nghiêm túc để tìm hiểu. Chúc những ai gửi bài viết lên đây đều tìm được một nửa như ý.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
Ngọc Trinh bị truy tố ở khung hình phạt 2-7 năm tù nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ, phạm tội ít nghiêm trọng, nên tòa vận dụng nhiều quy định cho bị cáo hưởng án treo.
Ông Bảy Nghĩa, 64 tuổi ở Đồng Tháp theo đuổi việc sáng tác tranh lá sen chân dung Bác Hồ gần 8 năm qua, hoàn thiện hơn 150 bức tranh. Khách hàng của ông khắp trong và ngoài nước.
Một nam sinh lớp 9 được phát hiện tử vong trong bể bơi của Trường Phổ thông quốc tế Việt Nam ở Khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội.
Con rắn hổ mang chúa đã phải trèo lên cây lánh nạn sau khi bị đàn cầy mangut bao vây.
Anh Anand Runwal, 40 tuổi, mất mạng trong lúc cố gắng cứu hai con gái đang ngồi trên xe đẩy bị rơi xuống đường ray tàu hỏa ở Sydney.
Chú rể Văn Thuận, 28 tuổi, chạy xe Honda 67 chở cô dâu Ngọc Hà, 23 tuổi, đoạn 50 m vào nhà anh ở quận Ô Môn, giống điều mà bố mẹ họ làm 25 năm trước.
TP - Từ tình yêu với làng nghề muối truyền thống, Trần Thị Hồng Thắm đã nghiên cứu, tìm ra “tinh hoa của biển”, nâng tầm giá trị hạt muối, giúp tăng thu nhập cho bà con diêm dân.
Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Huấn luyện Trung ương đã trao chứng nhận, công nhận 61 trại sinh đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp II T.Ư, trong đó, 5 trại sinh có kết quả cao nhất được công nhận là thành viên Ban Huấn luyện thuộc Hội đồng Huấn luyện cấp Trung ương.
Hơn 500 suất quà an sinh gồm gạo, nhu yếu phẩm và hỗ trợ 50 triệu đồng xây cầu treo đã được Thành Đoàn Cần Thơ trực tiếp trao đến người dân tại Sơn La.