Hơn 2.500 người đến thị trấn Walnut Grove - bối cảnh "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" - để kỷ niệm 50 năm phim ra mắt.
Theo StarTribune, lễ kỷ niệm tổ chức vào cuối tuần 19-21/7 tại công viên thành phố và Bảo tàng Walnut Grove, phía tây nam bang Minnesota (Mỹ). Chương trình gồm cuộc hội ngộ của 11 diễn viên, lễ hội, tiệc tối tại nhà thờ, cuộc thi câu cá và thi sắc đẹp dành cho các bé gái từ tám đến 14 tuổi - nhằm tìm ra người giống nhân vật chính Laura Ingalls Wilder và Nellie Oleson Dalton - con của gia đình Harriet và Nels Oleson, hay bắt nạt Laura.
David Lane - một trong hàng nghìn người tham gia - cho biết lái xe 13 tiếng từ thành phố Jackson (bang Tennessee) chỉ để có cơ hội gặp gỡ các nghệ sĩ. Theo Lane, tác phẩm có chủ đề gần gũi, đề cao nghị lực và niềm tin vào cuộc sống của con người thông qua hình ảnh của gia đình Ingalls. "Càng xem thấy càng hay", Lane nói.
Anh tham gia lễ hội với chiếc mũ len, sơ mi vải nỉ kẻ caro đỏ - đen và dây đeo quần màu xanh lá. Phong cách ăn mặc này giống nhân vật Isaiah Edwards (Victor French đóng) - người nghiện rượu, cư xử thô lỗ vì chịu nhiều bi kịch, nhưng đối xử tốt với gia đình Ingalls.
Linda Thom, 62 tuổi, yêu thích chương trình từ khi còn là thiếu niên, luôn mơ ước về cuộc sống giản dị ở vùng nông thôn trên thảo nguyên. Gia đình Thom lái xe 10 tiếng từ Wichita (bang Kansas). Họ mất hơn một tiếng để mặc trang phục thời kỳ cuối những năm 1800, phối cùng mũ rơm và giỏ mây.
Con gái bà Linda - Alaina, 30 tuổi - thường theo dõi series với anh chị em qua DVD, từ đó được nhân vật cô giáo Eva Beadle (Charlotte Stewart thủ vai) truyền cảm hứng. Lớn lên, Alaina trở thành giáo viên mầm non.
Sức hút của phim giúp thị trấn Walnut Grove phát triển du lịch. Năm thập niên sau khi phim ra mắt, theo thống kê của Bảo tàng Laura Ingalls Wilder, mỗi năm họ đón trung bình khoảng 10.000 lượt khách tham quan, trong đó khoảng 15% người nước ngoài. Hàng năm, thị trấn tổ chức cuộc thi sắc đẹp, với hàng chục nghệ sĩ diễn lại một số trích đoạn.
Wendy Sjoblom, điều phối viên sự kiện tại Bảo tàng Laura Ingalls Wilder, nói phim có nhiều yếu tố hư cấu mà khán giả không biết khi lần đầu đến thăm bảo tàng. Ví dụ, Walnut Grove không bị nổ tung như trong tập cuối của series.
Trên StarTribune, nhiều người nói đã quen với việc đông đảo du khách đến thị trấn vào cuối tuần để cắm trại ở Công viên Quận Plum Creek và tìm hiểu về thời kỳ cuối thập niên 1800, giai đoạn chính trong phim. "Họ sẽ đội mũ, đi dạo quanh thị trấn như đang ở thời của Laura", Adam Kletscher, giáo viên mẫu giáo trong thị trấn, cho biết.
Hôm 19/7, các diễn viên như Dean Butler, Alison Arngrim (vai Nellie Oleson), Charlotte Stewart (Eva Beadle), David Friedman (Jason Carter) gặp gỡ và giao lưu khán giả. Dean Butler và Alison Arngrim cho biết đến Walnut Grove nhiều lần trong vài năm qua.
Theo Stewart, loạt phim gây ấn tượng với nhiều đối tượng khán giả do mang đến sự chân thật. Tính cách từng nhân vật và các mối quan hệ khắc họa rõ nét, từ đó mô tả bức tranh toàn cảnh về một gia đình bình dị miền đồng quê nước Mỹ. Dù sống trên vùng thảo nguyên trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, thiếu thốn và khó khăn, họ vẫn lạc quan, yêu đời và xây dựng một gia đình hạnh phúc.
"Tôi ước có cuộc sống đơn giản như trong phim. Nó đưa chúng ta thoát khỏi mọi hỗn loạn, những gì nhân vật muốn làm là được sống và chăm sóc lẫn nhau", Stewart nói.
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên phát sóng từ năm 1974 tới 1983, giành bốn giải Emmy. Phim chuyển thể từ tác phẩm cùng tên dựa trên câu chuyện có thật của tác giả Laura Ingalls Wilder, quen thuộc nhiều thế hệ khán giả xem truyền hình Việt Nam trong năm 1995-1996. Nội dung về cuộc sống giản dị của gia đình Ingalls trong quá trình khai hoang thị trấn Walnut Grove, Minnesota, Mỹ, vào cuối thế kỷ 19, với nhân vật chính là Laura (Melissa Gilbert đóng) - con gái thứ hai trong gia đình.
Quế Chi (theo StarTribune)
Chiếc ấn ngọc của hoàng hậu thời Hán, tuổi đời 2.000 năm, từng được một cậu bé nhặt từ vũng bùn ngoài đồng.
Trong 1 năm hoạt động ở Trung Quốc, Chi Pu là nghệ sĩ Việt đông fan nhất tại đất nước tỉ dân này. Lý do về sự thành công của...
Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cho biết, NSƯT Bùi Phương Nga bị bệnh hiểm nghèo 3 năm qua. Tuy nhiên, vào những thời điểm sức khoẻ cho phép, chị vẫn cố gắng tham gia diễn và làm trợ lý đạo diễn các vở tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Quá đau buồn trước sự ra đi của đồng nghiệp, NSND Tạ Tuấn Minh viết trên trang cá nhân mấy câu thơ, thay lời tạm biệt người bạn mà anh vô cùng yêu mến: 'Ta đã có những ngày vui sướng nhất/ Đã uống cả men nồng và rượu...
Hứa Tình, nổi tiếng với vai Thánh cô trong 'Tiếu ngạo giang hồ', bị tòa buộc trả số tiền hơn sáu triệu tệ.
Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Tùng thu âm ca khúc 'Tôi thương mẹ tôi', nói về người phụ nữ tần tảo nuôi các con khôn lớn.
Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ, tạm giam không bảo lãnh và đang tiến hành khởi tố các nghi phạm liên quan đến vụ án. Vẫn chưa tìm ra nhiều phần thân thể của người mẫu Thái Thiên Phượng.
Triển lãm Thám tử lừng danh Conan lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam đang thu hút sự chú ý của nhiều fan bộ truyện huyền thoại này, liệu sự kiện này có chỉn chu, bài bản như tại quê nhà Nhật Bản?
Bùi Thị Lệ Hằng (diễn viên Lệ Hằng) bị Đội Cảnh sát ĐTTP về ma tuý, Công an quận Đống Đa bắt giữ tối 10/3 vì có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.
Hàng loạt các trang báo Hàn Quốc đưa tin về vụ việc của Ngọc Trinh khiến cộng đồng mạng xứ Kim Chi chú ý.