Trong đơn cung cấp thông tin, ông Đô kể, vào ngày 14/9/1974, thời điểm diễn ra trận chiến ác liệt tại cao điểm ở khu vực huyện Phú Lộc cũ (TP Huế), đơn vị ông bị hỏa lực địch bắn phá dữ dội.
Những chiến sỹ bị thương và hy sinh được đồng đội đưa vào căn hầm chữ A dưới chân đồi để sơ cứu. Căn hầm lót gỗ, phủ bạt và bao cát, có chiều dài 5m, rộng 3,3m và sâu tới 3m.
Đến 10h, khi đơn vị nhận lệnh tiến công xuống đường số 1, đánh chiếm cầu số 1 (nay là cầu Truồi), một quả pháo của địch bất ngờ nã trúng miệng hầm. Sau đó, đơn vị tiếp tục tiến công về khu vực cầu số 1. Trong quá trình chiến đấu, hai liệt sỹ Bùi Văn Chệp và Đặng Hồng Thức anh dũng hy sinh do trúng pháo địch.
Khi ông Đô cùng đồng đội quay lại khu vực hầm thì mọi thứ bị vùi lấp hoàn toàn, không còn dấu hiệu sự sống. Khoảng 80 liệt sỹ nằm lại trong lòng đất. Các đồng đội cũng đưa thi hài liệt sỹ Bùi Văn Chệp và Đặng Hồng Thức về chôn cất cách miệng hầm 3m.
Trong trí nhớ của ông, vị trí hầm nằm cách cầu Truồi khoảng 100m về phía Tây Nam. Suốt hàng chục năm qua, ông Đô vẫn luôn trăn trở. Dù tuổi cao sức yếu, ông khẳng định sẵn sàng hỗ trợ xác định chính xác vị trí hầm để sớm quy tập đồng đội về với gia đình.
Manh mối thứ hai do ông Lê Chức (88 tuổi) cung cấp. Trong đơn, ông Chức giới thiệu mình nguyên là lính quân xa (lái xe) của chế độ cũ, hiện sinh sống ở Mỹ.
Trong đơn, người này cho biết tuy không trực tiếp cầm súng nhưng từ năm 1968 đến 1970, ông nhiều lần chở khoảng 140 thi hài bộ đội đi chôn cất ở 4 vị trí ở khu vực đèo Phước Tượng và Hải Vân.
Sau khi tiếp nhận những lá đơn cung cấp thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế tổ chức lực lượng để xác minh, khảo sát tại các khu vực nghi ngờ.
Tuy nhiên, do các dữ kiện hiện tại còn khá mỏng, Bộ Chỉ huy Quân sự kêu gọi những ai biết về khu vực chôn liệt sỹ tại khu vực đèo Phước Tượng, đèo Hải Vân thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô và khu vực sông Truồi, xã Lộc An thì cung cấp thông tin cho đơn vị.
Mọi thông tin liên hệ gửi về: Văn phòng Ban Chỉ đạo TP Huế (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế), số 6 Văn Tiến Dũng, phường An Cựu, TP Huế; Trung tá Nguyễn Thọ - Phó chủ nhiệm Chính trị (số điện thoại 0972350011); Trung tá Lê Đăng Tuấn - cán bộ Ban Chính sách (số điện thoại 0359177042).

Gia Lai – Các địa phương có kết quả bồi thường, di dời, giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku khá tích cực.

Công ty Luật trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến tiền trợ cấp tinh giản biên chế của Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã...

Sở Y tế Hà Nội đề nghị Công an thành phố rà soát, xác minh tổ chức, cá nhân có dấu hiệu lợi dụng không gian mạng để quảng cáo, kinh doanh sản phẩm giảm cân dạng bút tiêm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Giữa bối cảnh văn hóa đọc đang thay đổi trước làn sóng công nghệ, FAHASA đánh dấu hành trình nửa thế kỷ với những con số ấn tượng: 150 nhà sách phủ sóng 26 tỉnh thành, doanh thu 2025 đạt 4.228 tỷ đồng

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, từ ngày 6 đến 9-8, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức chuỗi hoạt động tình nguyện tại tỉnh Champasak, nước CHDCND Lào.

Người Đức tự giác chấp hành luật giao thông nhờ tính kỷ luật trong văn hóa, ý thức làm gương cho trẻ em và các mức phạt vi phạm nghiêm khắc.

Suy giảm thính lực đang là gánh nặng y tế toàn cầu. Tại Việt Nam, sự xuất hiện của các thiết bị trợ thính công nghệ cao đã mở ra cơ hội để người điếc, người lão thính tìm lại âm thanh quen thuộc, lấy lại sự tự tin và niềm vui trong cuộc sống.

Quảng Ninh - Trước mắt, phường Hạ Long cho hút cạn nước rồi nạo vét hết bùn ô nhiễm trong hệ thống kênh mương tại Khu đô thị Monbay.

Lao động tuổi 40 được coi là có độ chín về kinh nghiệm đối mặt nguy cơ đào thải do chậm cập nhật kĩ năng công nghệ và thụ động...