Theo Hồng Loan, tòa đã xác định chị là con hợp pháp, người duy nhất thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cố nghệ sĩ Vũ Linh, nên theo quy định phải được hưởng toàn bộ di sản của ông.
Võ Thị Hồng Loan (con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh) kháng cáo một phần bản án của TAND TP HCM về vụ kiện hành chính và đòi tài sản giữa chị với nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (61 tuổi, em gái cố nghệ sĩ Vũ Linh).
Theo đơn kháng cáo, tòa tuyên bà Nhung được hưởng 15% tổng giá trị di sản thừa kế mà cha chị - ông Võ Văn Ngoan (cố nghệ sĩ Vũ Linh) để lại là không có căn cứ, bởi tòa đã xác định chị là con hợp pháp, người duy nhất thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cố nghệ sĩ.
Hơn nữa, tòa cũng xác định, việc Hồng Loan đi kê khai di sản thừa kế của cha là hợp pháp; chấp nhận yêu cầu phản tố của chị về việc yêu cầu mẹ con bà Nhung phải dọn đồ đạc ra khỏi nhà số 5, Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận; bác các yêu cầu của nguyên đơn về việc hủy giấy tờ nhân thân, nhận nuôi con nuôi của chị và văn bản khai nhận di sản thừa kế... Thế nhưng, tòa lại tuyên chia cho bà Nhung được hưởng 15% di sản thừa kế với lý do "xét công sức và hoàn cảnh hiện nay của nguyên đơn".
Hồng Loan cho rằng, bà Nhung không có công sức đóng góp nào vào di sản thừa kế của cha chị tại thời điểm tạo lập các tài sản tranh chấp vào các năm 1991, 1995, 1998. Lúc này, bà Nhung không ở cùng cha con chị, nên không có công quản lý, chăm sóc, tôn tạo giá trị di sản. Việc tòa viện dẫn "Án lệ số 05/2016 và lẽ công bằng" trong giải quyết vụ việc dân sự ghi nhận người có công sức đóng góp vào việc quản lý, tôn tạo di sản thừa kế vào trường hợp vụ án này là chưa chính xác.
"Việc bà Nhung chăm sóc bà nội tôi (nếu có) thì đó là nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ, chứ không phải nghĩa vụ duy nhất của cha tôi. Thực tế cha tôi lúc đó đã làm việc vất vả nuôi cả gia đình anh em, trong đó có cả bà Nhung", Hồng Loan viết trong đơn kháng cáo. Từ đó, chị cho rằng tòa án sơ thẩm đã xét công sức cho bà Nhung trên những cơ sở, lập luận như trên là không đúng và "vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện" của bà Nhung.
Vì sao tòa chia cho em gái nghệ sĩ Vũ Linh 15% giá trị di sản?
Trước đó, hôm 7/1, TAND TP HCM cho rằng có cơ sở xác định từ năm 1973, khi cố nghệ sĩ Vũ Linh sống cùng mẹ, bà Nhung và em trai tại căn nhà ở quận Gò Vấp ông đã đi lưu diễn khắp nơi. Bà Nhung là người chăm sóc mẹ già để ông có thời gian lo sự nghiệp; quán xuyến gia đình và hỗ trợ ông trong việc chăm sóc, nuôi dạy Loan... góp phần quan trọng để cố nghệ sĩ tập trung lo công việc, yên tâm phát triển sự nghiệp.
Khi nghệ sĩ Vũ Linh bệnh nặng, ông đã đưa bà Nhung và con gái của bà về sống chung. Những năm tháng cuối đời, bà Nhung ở chung nên thường xuyên ở cạnh chăm sóc, chia sẻ, an ủi, động viên ông. Lúc ông mất, bà Nhung là người sắp xếp lo hậu sự.
Do đó, HĐXX thấy cần xem xét công sức của bà Nhung nhằm tạo điều kiện để bà ổn định cuộc sống.
HĐXX áp dụng án lệ 05/2016/AL xét yêu cầu được nhận toàn bộ tài sản thừa kế của bà Nhung lớn hơn việc xem xét tính công sức nên được giải quyết trong cùng vụ án. Ngoài ra, căn cứ khoản 2, Điều 6 Bộ luật Dân sự, trường hợp không thể áp dụng tương tự pháp luật thì áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của bộ luật này là án lệ, lẽ công bằng.
Từ đó, HĐXX quyết định tính công sức của bà Nhung bằng 15% tổng giá trị di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh là "không trái pháp luật, là lẽ công bằng".
Nội dung vụ án thể hiện, hồi tháng 6/2023, 3 tháng sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, mâu thuẫn giữa những người thân của ông diễn ra gay gắt. Mẹ con bà Nhung đề nghị được đứng tên chung với chị Loan cùng sở hữu căn nhà của Vũ Linh tại đường Đoàn Thị Điểm, với lý do nghệ sĩ từng mời họ về chung sống từ năm 2021.
Tuy nhiên, chị Loan không đồng ý, nói sẽ bán hai thửa đất ở Thủ Đức, chia cho người thân trong gia đình để có vốn làm ăn. Chị cũng đề nghị mẹ con bà Nhung dọn ra khỏi nhà.
Bà Nhung sau đó khởi kiện chị Loan, đề nghị tòa hủy văn bản khai nhận tài sản thừa kế do chị Loan lập ngày 7/4/2023 tại Văn phòng công chứng đối với tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh gồm: nhà đất trên đường Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận; hai thửa đất số 87, 88 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, và một ôtô.
Những tài sản này đã được sang tên cho chị Loan. Do đó, bà Nhung cũng đề nghị hủy phần cập nhật sang tên cho chị Loan đối với các bất động sản trên.
Ngoài ra, nguyên đơn còn yêu cầu chia thừa kế đối với hai thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, cho bà và ông Võ Thành Nhiêu; hưởng một nửa tài sản sau khi trừ phần giá trị mà nghệ sĩ Vũ Linh đã lập di chúc miệng cho Hồng Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỷ đồng.
Trong đơn phản tố gửi tòa sau đó, chị Loan trình bày, cha là Võ Ngọc Ngoan (tên thật của nghệ sĩ Vũ Linh) không kết hôn với ai, khi qua đời không để lại di chúc. Chị là con gái duy nhất của ông nên cũng là hàng thừa kế thứ nhất và duy nhất.
Hải Duyên
Chồng tôi bị mất năng lực hành vi dân sự nên tôi làm đơn đăng ký và được UBND xã công nhận là người giám hộ cho chồng tôi.
Ô tô lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc Vụ tai nạn xảy ra trong khoảng thời gian từ 14h đến 14h30 ngày 21/10, tại km 104 +440, Quốc lộ 20 qua đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận xã Đại Lào (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) theo hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt. Nhận tin báo, Công an TP Bảo Lộc đã huy động lực lượng phối hợp với Trạm cảnh sát giao thông Mađaguôi (thuộc Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng) và Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu...
Lữ đoàn 249 Binh chủng Công binh lắp đặt cầu phao tạm thời cách cầu Phong Châu bị sập khoảng 300 m nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Quảng Ninh - Ngày 19.7, Công an thị xã Đông Triều cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Huỳnh, sinh năm 1992, trú tại thôn Tân...
HUẾ - Ngày 8.3, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy...
Tài xế xe ben Đàm Văn Lương bị bắt sau một ngày gây tai nạn liên hoàn khiến bốn mẹ con đi trên xe máy tử vong.
Hà Nội – Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã có buổi trao đổi, học tập kinh nghiệm về hoạt động Công đoàn và...
Cuối tháng 4, khi đang đi làm phụ hồ thuê ở Hà Nội, ông Đặng Tấn Phong (quê Sơn La) nhận được điện thoại của vợ báo con trai Quàng Văn Xưởng (21 tuổi) bị tai nạn cấp cứu ở Bắc Ninh. Hoảng hốt xin nghỉ, ông Phong về phòng trọ lấy hết tiền bạc, đồ dùng vội bắt xe về Bắc Ninh xem tình hình của con, nhưng chưa kịp lên xe thì lại nhận tin báo Xưởng bị thương nặng phải chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ông Phong vội ra Bệnh viện Việt Đức, đứng...
TP - Đại biểu Quốc hội cảnh báo, tình trạng cán bộ né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm giờ đã lan sang cả khu vực tư. Trong đó, có một số doanh nghiệp thẩm định không làm, không tham gia đầu tư công vì sợ “rắc rối”. “Nếu tiếp tục để “căn bệnh” này lây lan sẽ gây nguy hại rất lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, Phó Trưởng Ban Dân nguyện Hoàng Anh Công nêu ý kiến.