Thứ ba và thứ bảy hằng tuần trong chương trình Cà phê sáng trên VTV3, con cháu của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa cùng ngồi lại kể chuyện Cha ông tôi là chiến sĩ Điện Biên.
Trong chương trình này, sự kiện "chấn động địa cầu" năm 1954 được kể qua lăng kính của thế hệ con cháu của họ.
Đó có thể là những nhân vật nổi tiếng và có cả những câu chuyện lần đầu được công bố. Có cả những chia sẻ của các nhà nghiên cứu quân sự, những người lính ở bên kia chiến tuyến.
Cha ông tôi là chiến sĩ Điện Biên mở đầu với chuyện trung tướng Phạm Hồng Sơn - người sáng tạo chiến thuật vây lấn tấn diệt nổi tiếng.
Khi quân địch bị bắt, họ hỏi ông Sơn "ông học ở đâu mà đánh giỏi thế". Ông trả lời: "Tôi chỉ là sinh viên Trường luật Đông Dương được tôi luyện qua chiến tranh" và "trường học lớn nhất của chúng tôi là trường học yêu nước".
Trong chương trình, con trai của ông cũng kể lại lời nhắn nhủ của bố ông dành cho thế hệ sau.
Ở số mới nhất ngày 13-4, chương trình gặp con cháu chiến sĩ công binh Lưu Viết Thoảng - người chỉ huy đào đường hầm để vận chuyển 960kg bộc phá trên đồi A1.
Các con, cháu, chắt của ông lên Điện Biên thăm chiến trường năm xưa của ông, cha mình và thấy "quá sức tưởng tượng" như thế nào.
Chuỗi phóng sự do VTV thực hiện, nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tới nay, chương trình đã đi được bốn số.
Hội đồng Đội huyện Lắk triển khai mô hình “Nuôi em bán trú” nhằm động viên học sinh khó khăn tại hai xã vùng sâu nỗ lực trong học tập.
Sáng 5.5 (nhằm 16.3 âm lịch), Ban khánh tiết Đình làng An Vĩnh, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi cùng các tộc họ làng An Vĩnh tổ chức Lễ Khao lề...
Ba không hề trân trọng má, chỉ coi má như ôsin trong nhà, lo lắng cho việc ăn ngủ của ông và phải chăm sóc khi ông đau bệnh.
Hè này, thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố Vinh, Nghệ An được các anh chị đoàn viên, thanh niên tổ chức “Tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em”, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ tại gia đình, trường học và cộng đồng.
Một số tin tức đáng chú ý: Khai mạc Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam 2023; Hơn 68 tỉ đồng ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini; 3 người chết do bạch hầu, Bộ Y tế ra công văn khẩn...
Muốn là người về bến đầu tiên, người đàn ông 27 tuổi gặp tai nạn kinh hoàng vì nhảy lên bờ khi phà chưa dừng hẳn.
5 năm trước, bệnh ung thư đã cướp mất người con gái duy nhất của bà Trần Nguyệt Minh, nay cháu trai lại bị u ruột.
Hàng loạt hoạt động lễ hội hưởng ứng Tháng Tự hào - Pride Month đã được tổ chức ở các 'thủ phủ' du lịch của Thái Lan trong tháng 6.
Các chuyên gia cho rằng sự chủ quan, không kiểm soát các bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, thói quen ăn mặn khiến số ca đột quỵ Việt Nam thuộc nhóm cao nhất thế giới.