Bé trai tự kỷ ở Pháp sống sót, chỉ có vết xước nhỏ ở chân, ngoài ra không có tổn thương nào nghiêm trọng sau cú ngã từ tầng 16, độ cao 43 m.
Sự việc xảy ra ngày 26/5 tại một khu chung cư ở Aubervilliers, miền Trung nước Pháp, khi Enzo, một cậu bé 4 tuổi được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, đang trong phòng. Lúc nghe thấy tiếng con trai khóc, như thường lệ, bố cậu bé là anh Ji vội vã đến kiểm tra con trai và trấn an. Nhưng khi cố gắng vào phòng Enzo, anh nhận ra cửa đã bị khóa.
Điều này chưa từng xảy ra trước đây và cha mẹ nghi ngờ cậu bé vô tình tự nhốt mình bên trong và trở nên hoảng sợ. Khi Ji phá được cửa, anh không còn nghe thấy tiếng khóc. Nhìn ra cửa sổ đang mở, anh đoán ngay điều gì đã xảy ra.
Sau khi chạy ra ban công và thấy Enzo nằm bất động trên mái nhà phủ đầy đất của một hiệu thuốc ở tầng trệt, Ji vội chạy ra khỏi chung cư và trèo lên với nỗi lo sợ điều tồi tệ nhất. Nhưng Ji vô cùng sửng sốt khi thấy Enzo tự cử động và chỉ có một vết xước nhỏ ở chân sau cú ngã từ tầng 16, ở độ cao 43 m.
"Enzo đã có thể cử động sau cú ngã", Ji nói với báo Pháp Le Parisien. "Thằng bé vẫn tỉnh táo và tôi không thấy bất kỳ vết máu bên ngoài nào".
Bố mẹ Enzo vẫn lo lắng con bị thương bên trong nên đã gọi cấp cứu, đưa Enzo đến Bệnh viện Necker, nơi cậu bé được theo dõi trong 7 ngày. Thời gian này, các bác sĩ đã thực hiện nhiều xét nghiệm để chắc chắn rằng cậu bé thực sự khỏe mạnh. Ngoại trừ một số vết chảy máu nhỏ ở thận và phổi mà các bác sĩ phẫu thuật đã nhanh chóng giải quyết, cậu bé không có vấn đề khác.
Sau 7 ngày, Enzo được xuất viện và trở lại cuộc sống bình thường. Bố mẹ cậu bé đều sửng sốt, giống như các bác sĩ đã điều trị. Enzo thậm chí còn có thể trở lại trường mẫu giáo vào tuần cuối cùng của tháng 6 và có vẻ khỏe mạnh hơn bao giờ hết.
"Con đã trở lại cuộc sống bình thường, mọi thứ đều ổn", chị Helene, mẹ Enzo, cho biết. "Tôi đã không dám tin vào điều đó".
Việc Enzo không chỉ sống sót sau cú ngã từ căn hộ tầng 16 mà còn không bị thương nghiêm trọng hay chấn thương đầu hiện vẫn là một điều bí ẩn. Một số người cho rằng chính mái nhà phủ đầy đất của hiệu thuốc đã phần nào làm giảm lực tác động khi Enzo tiếp đất, trong khi các bác sĩ tin rằng lý do là nhờ cơ thể nhẹ nhàng, linh hoạt của cậu bé.
"Trẻ em có hệ số đàn hồi của xương và khớp thuận lợi hơn so với người lớn", bác sĩ Véronique Bourg chia sẻ với tờ Le Parisien.
Hướng Dương (Theo Oddity Central)
Nhiều hội nghị, cuộc gặp của Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM những ngày qua đã tiếp thu nhiều ý kiến, gợi mở cho một nhiệm kỳ hoạt động đang đến.
Tối cuối tuần thời tiết không mưa, phố Hàng Mã (Hà Nội) đông nghẹt giới trẻ đổ về vui chơi, mua sắm và tận hưởng không khí Trung thu sớm.
Chiều 24/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 -2029 đã khai mạc, với sự tham gia của 200 đại biểu đại diện cho hơn 44.000 thanh niên trên địa bàn tỉnh.
Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công lấy dị vật là ống sonde JJ dài hơn 20 cm ra khỏi thận - bàng quang cho cụ ông 82 tuổi từ Sóc Trăng.
Ở vỉa hè của một ngã tư trung tâm quận 1 có gánh xôi từ hơn 30 năm trước. Người dân quanh đó vẫn quen gọi là xôi gà cô Lệ.
Trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn nhiều địa phương ngập sâu trong nước, nhiều người mắc kẹt trong nhà chưa thể di dời. Chính quyền địa phương đã lập sở chỉ huy, xuyên đêm tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân.
Xưa Khánh Ly mặc áo dài, đi chân đất hát ở Quán Văn cho thanh niên Sài Gòn nghe, nay ca sĩ Lôi Thủy, Minh Thu cũng áo dài trên ‘sân khấu’ giản đơn ở phố Trịnh Công Sơn, Hà Nội hát cho thanh niên, người già, những em nhỏ trên vai bố.
Công trình xanh này có chiều dài hơn 190m, với tổng diện tích gần 600m2, khắc họa những phong cảnh quê hương, đất nước, con người Việt Nam trải dài từ miền Tây Bắc đến miền Tây Nam bộ.
Thị Đoàn Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế), vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.