Làng Hà Văn Trên ở xã Canh Thuận, huyện Vân Canh (Bình Định) là một trong số ít những làng còn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Ba Na. Tại đây, những tấm thổ cẩm đầy màu sắc rực rỡ được người dân tỉ mỉ, chăm chút bằng đôi bàn tay khéo léo.
Theo người dân, nghề dệt thổ cẩm có từ lâu đời và được truyền từ đời này sang đời khác. Những người phụ nữ ở làng Hà Văn Trên từ lúc sinh ra, chập chững biết đi đã cùng mẹ, cùng bà ngồi bên khung dệt.
Là người lớn tuổi nhất còn thường xuyên dệt thổ cẩm, bà Đinh Thị Liên (81 tuổi) kể để làm ra một sản phẩm hoàn thiện như váy dành cho nữ thì phải trải qua rất nhiều công đoạn: lấy bông, cán bông, cào sợi, xe sợi, rồi nhuộm.
Ngày trước, khi cây bông còn nhiều, người ta thường hái bông về để làm sợi dệt.
Qua nhiều công đoạn như phơi, tách hạt, lấy bông, nhuộm, rải chỉ… mới có sợi để dệt.
Bà con thường dùng các loại củ, quả để nhuộm sợi bông. Màu đỏ được nhuộm từ củ dền đỏ, màu vàng từ nghệ, lá cây…
"Bây giờ quần áo nhiều nên người ta ít mặc thổ cẩm. Ngày trước, thế hệ chúng tôi có được một bộ thổ cẩm là rất quý. Tôi cảm thấy rất yêu quý và muốn truyền nghề này cho con cháu mình để nghề không bị mai một".
Trong khi đó, bà Đinh Thị Hà (47 tuổi) cho hay ngày nay cây bông không còn nhiều nên nguyên liệu chính để dệt thổ cẩm là len.
Người dệt mua len về phải kéo, tách từng sợi len, trụng nước sôi cho chín len rồi phơi khô. Sau đó cuộn len lại thành từng cục, lên khung và dệt. Tất cả phải mất hơn 20 ngày mới cho ra một sản phẩm.
Theo bà Đinh Thị Xuân Bông - phó chủ tịch UBND xã Canh Thuận, làng Hà Văn Trên hiện có 103 hộ với hơn 380 nhân khẩu. Sản phẩm thổ cẩm truyền thống của người Ba Na thường có các tông màu chủ đạo: đen, đỏ và vàng.
Thổ cẩm của người Ba Na thường có màu tươi sáng, rực rỡ. Mỗi màu có một ý nghĩa riêng. Màu đen tượng trưng cho đất rừng trù phú. Màu đỏ tượng trưng của khát vọng và tình yêu. Màu vàng tượng trưng cho ánh sáng.
Các hoa văn, họa tiết được bố trí trên sản phẩm thổ cẩm của người Ba Na thường trang trí đối xứng, phản ánh quan niệm triết lý về vũ trụ, triết lý âm dương, trời đất, thiên nhiên.
Ông Nguyễn Xuân Việt - phó chủ tịch UBND huyện Vân Canh - cho biết huyện đã xây dựng kế hoạch phát triển làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống tại làng Hà Văn Trên.
"Mục tiêu của huyện không chỉ giúp người dân bảo tồn nghề dệt thổ cẩm truyền thống mà còn tạo ra được các sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch, đồng thời tìm kiếm các kênh tiêu thụ, tạo điều kiện cho người dân có nguồn thu nhập từ sản phẩm làng nghề. Từ đó giúp bà con gắn bó hơn với nghề truyền thống này", ông Việt nói.
Nghề bắt muỗi đêm rất đặc biệt. Các nhân viên thường phải ngồi chuồng heo, bìa rừng và không ít lần bị công an mời làm việc vì tưởng là kẻ gian.
Tối nay (8.7), Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023 khép lại với màn trình diễn của 2 đội pháo hoa đến từ Italy và Pháp. Qua...
Thanh tra Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã lập biên bản xử phạt và tước giấy phép lái xe đối với tài xế xe công nghệ bị du khách Thái Lan tố 'chặt chém'.
Lửa bùng lên trong căn nhà trọ ở phường 7, TP Đà Lạt, 3 chị em (9 tháng - 6 tuổi) tử vong, sáng 24/6.
Trong bối cảnh cả nước phẫn nộ, cảnh sát Ấn Độ buộc tội một nghi phạm liên quan đến vụ nữ bác sĩ thực tập bị cưỡng hiếp và sát hại ngay trong bệnh viện.
Để có nguồn nước phục vụ công tác xây dựng và người dân sử dụng sau này, các đoàn viên, thanh niên của xã Phúc Khánh và Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai đang miệt mài hàn, kéo các đường ống dẫn nước về đồi sim - khu tái định cư mới của người dân Làng Nủ.
Bà Thư, 74 tuổi, bất ngờ liệt nửa người, tổng đài 115 nối kết Bệnh viện Tâm Anh cử bác sĩ đến nhà sơ cứu, trong khi quy trình đón bệnh nhân được khởi động sẵn.
Em sinh năm 1976, sống tại Hà Nội, công việc ổn định, ở cùng con trai 18 tuổi.
Ngày hoạt động cao điểm 'Chiến sĩ tình nguyện xung kích phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội' trong hè tình nguyện tại TP.HCM diễn ra hôm 16-6.