Ngày 5.9, Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ 2 đối tượng trong vụ trộm chó xịt hơi cay, rải đinh sắt chống trả quyết liệt lực lượng chức năng để bỏ trốn.
Các đối tượng đang bị tạm giữ gồm: Tạ Minh Tân (35 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An) và Đặng Hữu Thức (32 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú thị xã Bến Cát).
Theo điều tra ban đầu, chiều 4.9, tổ tuần tra thuộc Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương phát hiện ôtô con có biểu hiện nghi vấn nên bí mật theo dõi.
Đến đoạn đường Khánh Bình 06, thuộc khu phố Khánh Tân, phường Khánh Bình thì phát hiện các đối tượng đã dùng súng bắn điện tự chế để bắn trộm chó.
Ngay lập tức, tổ tuần tra phối hợp với các phường giáp ranh hỗ trợ chốt chặn, vây bắt các đối tượng trên.
Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã tăng tốc tẩu thoát về cầu Khánh Vân đi ngã tư Miếu ông Cù nhằm bỏ trốn về hướng thành phố Thuận An.
Khoảng 20 phút sau, lực lượng tuần tra chốt chặn tại cầu Khánh Vân phát hiện ôtô trên nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
Lúc này, các đối tượng không chấp hành mà tăng ga ôtô bỏ chạy nên lực lượng chức năng tiến hành truy đuổi.
Quá trình truy bắt, các đối tượng rất manh động đã dùng bình xịt hơi cay tấn công lực lượng chức năng, rải đinh sắt tự chế xuống đường làm xe mô tô bị bể bánh.
Các đối tượng còn dùng súng điện bắn một "hiệp sĩ" - thành viên Đội xung kích chống tội phạm của phường Khánh Bình bị thương tích ở cổ.
Dù vậy, lực lượng chức năng tiếp tục bám đuổi nhằm truy bắt bằng được đối tượng phạm tội. Chạy được khoảng 15km đến đường thuộc địa bàn phường Thuận Giao, thành phố Thuận An thì các đối tượng lái ôtô hoảng loạn, mất lái đâm vào tường rồi bung cửa bỏ chạy bộ.
Ngay sau đó, lực lượng công an đã khống chế được đối tượng Tân và Thức, còn một đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát.
Tại hiện trường, lực lượng công an kiểm tra ôtô của các đối tượng thì phát hiện bên trong phương tiện chứa 1 bộ dụng cụ bắn điện tự chế, 6 con chó, 1 mã tấu, 1 bình xịt hơi cay, 5 túi nilon chứa ớt bột, 1 túi đinh nhọn tự chế, 1 hũ nhựa chứa đinh nhọn tự chế dùng để rải xuống đường nhằm ngăn cản lực lượng truy đuổi.
Hiện công an đang tạm giữ 2 đối tượng để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Chống người thi hành công vụ”.
Bến Tre - Mặc dù, đến nay cơ quan chức năng của tỉnh Bến Tre đang khẩn trương khắc phục sự cố môi trường xảy ra tại bãi rác An...
Bộ Quốc phòng đã trả lời cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị việc cựu chiến binh tham gia chiến đấu từ những năm 1986-1988 bị thất lạc giấy tờ...
Một người đàn ông chưa rõ danh tính đã trèo qua dải phân cách tại cầu Nghìn (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) lao vào xe đầu kéo và tử...
Tin tức 24h: Hộ dân ở TPHCM nhận hóa đơn nước 1 tháng lên tới 57 triệu đồng; Miền Bắc ấm dần nhưng mưa phùn, sương mù gia tăng; Huấn...
Chiều 16-5, thành viên đoàn giám sát Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo thanh tra toàn diện dự án khu dân cư đô thị Dầu Giây.
Phòng GD-ĐT Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình vừa có hình thức xử lý với nữ sinh đánh, làm nhục bạn xảy ra tại xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch. Vụ việc xảy ra vào khoảng giữa tháng 2, nữ sinh Trần Thị D.Ph, lớp 7A, Trường THCS Quảng Long, Thị xã Ba Đồn túm tóc, kéo lê một nữ sinh khác trên bãi đất, tát liên tục vào mặt và bắt quỳ gối chui qua 2 chân. Nữ sinh bị đánh và làm nhục là em Đỗ Thị H.D, học sinh lớp 9, Trường THCS Quảng Phương, huyện...
Cảnh sát giao thông ( CSGT) TPHCM phối hợp Công an thành phố Thủ Đức ra quân tổng kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông...
Trong video thu hút hơn 70 triệu lượt xem trên Weibo (nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc), chú chó giống Border Collie lo lắng và buồn bã khi nhìn chủ nhân bỏ mũ, để lộ mái đầu không còn sợi tóc nào sau quá trình điều trị ung thư. Sau khi âu yếm nhìn, chú chó lao vào vòng tay của chủ để được cô nựng, vỗ lưng. Chủ nhân của chú chó Border Collie cho biết, con vật luôn cố gắng ở bên cạnh cô, nhưng khác với ngày xưa, do biết chủ nhân bị bệnh, nó đi...
Tách thửa là nhu cầu chính đáng của người dân, được pháp luật đất đai quy định và trao quyền thực hiện cụ thể cho cấp tỉnh. Tuy nhiên việc đáp ứng nhu cầu này đang bị tắc tại nhiều địa phương khiến nhiều người dân lâm cảnh khóc dở, mếu dở.