Trực nhật trong lớp nghĩa là phân công nhau dọn dẹp, quét lớp, giặt giẻ lau… từng là một phần việc trong bao thế hệ học trò. Thế nhưng, học sinh bây giờ có vẻ như ít phải trực nhật.
Có lần tôi hỏi con gái khi đó mới học tiểu học rằng: “Ở lớp thì ai là người quét lớp, dọn dẹp bàn ghế?” Con gái tôi trả lời: “Trường con có cô lao công”.
Điều này khác với thế hệ học trò chúng tôi gần 40 năm trước. Hễ cứ đến ngày phải trực nhật nghĩa là mang cái chổi, cái hót rác từ nhà đi và thực hiện công việc quét lớp, giặt giẻ lau một cách tự nguyện bởi ai cũng thế cả. Từ việc lớp đến việc nhà trở thành một nếp quen.
Mới đây có câu chuyện ở Hà Nội gây xôn xao. Chuyện là giáo viên chủ nhiệm ở một lớp thuộc trường ngoại thành đã yêu cầu phụ huynh học sinh chi quỹ 500.000 đồng/tháng để thuê lao động của trường dọn dẹp thay vì để chính các em làm việc đó. Đáng chú ý là cô nêu, nếu phụ huynh không đồng ý trích tiền thì cuối tuần chính các phụ huynh phải phân công nhau đến lớp con dọn dẹp.
Vậy là nhiều ý kiến khác nhau đã nảy sinh. Có phụ huynh đồng tình, có người không. Người phản đối thì cho rằng: “Việc trực nhật lớp học bao gồm quét lớp hay giặt giẻ lau bảng, tưới cây, quét hành lang... học sinh hoàn toàn có thể làm để rèn tính tự giác, kỷ luật và có trách nhiệm với cộng đồng. Tôi không đồng tình việc thuê người làm việc này thay các con”.
Còn nhà trường thì khẳng định không có chỉ đạo nào về chuyện yêu cầu trích quỹ để thuê lao công.
Theo lý giải của lãnh đạo nhà trường thì chỉ thuê đơn vị dọn vệ sinh ở các khu vực chung ngoài lớp học và phụ huynh “không phải đóng 1 đồng nào” và cũng chưa từng yêu cầu phụ huynh phải đến trực nhật hay phải đóng tiền hằng tháng vệ sinh trường, lớp. Tuy nhiên, trường cũng thông tin: “Những năm học trước, một số phụ huynh có ý kiến, học sinh còn nhỏ chưa thể trực nhật nên ban phụ huynh mỗi lớp chi 500.000 đồng/tháng thuê người dọn vệ sinh lớp. Đây là thỏa thuận của phụ huynh với người dọn vệ sinh chứ không phải chủ trương của nhà trường”.
Đó chỉ là một câu chuyện, trên thực tế ở nhiều trường việc thuê người dọn dẹp thay các em vẫn có. Thậm chí cũng không ít phụ huynh còn đồng tình với việc này vì cho rằng con cái họ chỉ cần tập trung vào học hành là đủ.
Thực tế, học sinh cần thực hiện một số công việc như quét lớp, giặt giẻ lau, kê lại bàn ghế. Đây là những công việc rèn luyện tính tự lập, sự siêng năng và đặc biệt là kỷ luật trong môi trường tập thể. Những rèn luyện này sẽ rất có ích để các em trưởng thành.
TP Hồ Chí Minh - Đến nay, một số hộ dân đã được vận động di dời sau sự cố sạt lở dọc bờ kênh Thanh Đa (phường 25, quận...
Cơn mưa lớn rạng sáng nay khiến nước từ nhiều nơi đổ về một khu vực, một số tuyến đường ở thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) ngập sâu, nước chảy như sông.
Quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt ông Mohammed Deif - người đứng đầu cánh vũ trang của Hamas - trong cuộc không kích hôm 13-7 vào thành phố Khan Younis.
Quảng Bình - Vừa tiếp tục xảy ra tai nạn chết người tại một mỏ đá thuộc Công ty TNHH Tổng Công ty Thế Thịnh (xã Trường Xuân, huyện Quảng...
Nghề dệt choàng xã Long Khánh A được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia vừa là niềm vui, vinh dự, tự hào của người dân Đồng Tháp, vừa đáp ứng nguyện vọng của người dân làng nghề.
Cảnh sát Thái Lan thông báo bắt nghi phạm người Việt liên quan vụ cướp tài sản trị giá 80 triệu baht ở tỉnh Pathum Thani hôm 14-8.
Israel không kích Yemen nhắm vào nhóm Houthi; Tai ông Trump đang lành tốt; Mỹ chỉ trích phán quyết của tòa quốc tế nhắm vào Israel; Lũ quét khiến 20 người chết ở Trung Quốc...là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 21-7.
Gần 1.000 người lớn và trẻ em tham gia giật cô hồn ở vòng xoay Năm Ngọn Đèn, quận 5 (TPHCM) đã ra về trong sự thất vọng.
Ông Phan Ngoc Vu (35 tuổi) đã bị bắt giữ tại một khách sạn ở Soi Rang Nam ở Bangkok, Thái Lan vào ngày 16-8 do hành nghề hướng dẫn viên du lịch trái phép.