Sau khi ăn quả dại (quả vông), 46 học sinh ở Điện Biên có biểu hiện đau bụng, buồn nôn phải nhập viện cấp cứu.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 9-9, ông Lò Văn Kinh - chủ tịch UBND xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên - cho biết tối qua có 46 học sinh Trường phổ thông trung học bán trú Mùn Chung phải nhập viện do ăn quả dại.
"Có 46 học sinh ăn quả dại. Sau khi ăn, các em có biểu hiện đau bụng, buồn nôn. Khi phát hiện nhà trường đã đưa các em tới bệnh viện. Sau khi được điều trị, sức khỏe tất cả các em đã ổn định" - ông Kinh nói.
Lãnh đạo trung tâm y tế cho biết học sinh bị ngộ độc thể nhẹ, có biểu hiện nôn, đi ngoài. Sau khi được theo dõi, điều trị, đến sáng nay tình trạng các em đã ổn định.
Còn ông Đỗ Văn Sơn - trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo - cho biết theo báo cáo của nhà trường, buổi chiều có một số học sinh đi hái quả vông và mang về khu bán trú cho bạn bè cùng ăn.
"Sau khi phát hiện một số em có biểu hiện nôn mửa, giáo viên đã thăm hỏi và được biết các em đã ăn quả vông. Ngay sau đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo nhà trường đưa các em đến cơ sở y tế" - ông Sơn cho hay.
Cũng trong ngày 8-9, 15 người dân ở xã Thanh Yên (huyện Điện Biên) và phường Noong Bua, Nam Thanh, xã Thanh Minh (TP Điện Biên Phủ) phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên nghi ngộ độc thực phẩm.
Theo người nhà các bệnh nhân, họ cùng ăn bún tại các cửa hàng ăn uống ở TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.
Các bệnh nhân đều có chung triệu chứng đau đầu, đau bụng, buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt và đau cơ, xương khớp.
Sau khi được điều trị, sức khỏe họ ổn định và đang được tiếp tục theo dõi.
Chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm nay, tuổi trẻ Đắk Lắk về với vùng đất anh hùng xã Ea Hiao, huyện Ea H’Leo. Tại đây, đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân cùng tham gia.
Chiều 19-9, mặc cơn mưa nặng hạt, thành viên CLB Tiếp sức đến trường Tiền Giang - Bến Tre vẫn có mặt đông đủ đề họp mặt chuẩn bị cho chương trình “Tiếp sức đến trường“ năm 2023.
Mình là nhân viên văn phòng bình thường, cao 1m52, nhỏ nhắn, ưa nhìn, tính cách hướng nội.
Khoảng 100 du khách bám vào lan can và tường pháo đài Raigad khi gặp trận lũ quét xối xả từ trên núi xuống.
6h sáng, ngoài trời khoảng 9 độ C, gia đình Thùy Linh vẫn chuẩn bị đầy đủ sách vở, quần áo để hai con nhỏ đi học tại trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Nam Từ Liêm.
Dù cuốc xe ngày hay xuyên đêm, anh Quang Hoàn vẫn nhiệt huyết với công việc nhờ có bí quyết giữ tỉnh táo trên mỗi chặng đường.
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết cho rằng trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn cần quan tâm gắn công tác tuyên truyền với trao đổi, đối thoại, vừa truyền tải trực tiếp những thông tin cần thiết, vừa nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
Không phải là một chàng trai 'mọt sách', ngược lại thích tìm tòi, khám phá, có chút ham chơi nhưng Lê Nguyễn Quốc Anh - sinh viên K62 chương trình Tiên tiến Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương lại gây ấn tượng bởi điểm SAT thuộc top 1% thế giới, đỗ đầu vào thủ khoa phương thức xét tuyển.
Quảng Trị là điểm trao thứ hai trong chương trình học bổng 'Tiếp sức đến trường” năm 2024 của báo Tuổi Trẻ với 101 tân sinh viên.