Câu chuyện về quyết định khó khăn GS Đỗ Doãn Đại khi là Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thời điểm Mỹ ném bom san phẳng bệnh viện này tháng 12-1972 được tái hiện qua hoạt cảnh xúc động tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò.
Những quyết định khó khăn của GS. Đỗ Doãn Đại trong những ngày mùa đông năm 1972 được tái hiện bằng hoạt cảnh xúc động - Ảnh: T.ĐIỂUHoạt cảnh kể câu chuyện GS Đỗ Doãn Đại trong thời khắc phải đưa ra những quyết định rất khó khăn và đầy day dứt khi Bệnh viện Bạch Mai bị ném bom khiến các tòa nhà chỉ còn là đống gạch vụn, nhiều bác sĩ, bệnh nhân chết thảm vào rạng sáng 22-12-1972.
Câu chuyện xúc động được các diễn viên tái hiện chân thực, diễn ở một khoảng cách quá gần với người xem khai mạc trưng bày Khát vọng hòa bình ở Di tích Nhà tù Hỏa Lò ngày 25-11 đã lấy đi nước mắt của nhiều người người, đặc biệt là các cựu binh, các nhân chứng từng sống trong những tháng ngày Hà Nội đau thương mà anh dũng ấy.
Để có thể mở cửa hầm vừa bị đánh sập và bị bịt lối bởi xác nữ đồng nghiệp vừa mất vì bom, bác sĩ Đỗ Doãn Đại đã phải đưa ra quyết định vô cùng khó khăn và đầy day dứt.
Không có cách nào khác để cứu được những người còn sống trong hoàn cảnh quá cấp bách và thiếu thốn.
Nhưng quyết định tốt nhất mà Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phải đưa ra lúc bấy giờ còn khiến ông day dứt mãi cho tới khi Bệnh viện Bạch Mai được xây lại vào năm 1975, dưới móng những tòa nhà đổ sụp năm xưa, công nhân không tìm thấy một bộ hài cốt nào, ông mới cởi bỏ được nỗi niềm.
Câu chuyện về bác sĩ Đại cũng được kể trong trưng bày Khát vọng hòa bình. Ông hiện diện mạnh mẽ trong chiếc áo khoác và những dụng cụ khám chữa bệnh được gia đình hiến tặng cho Di tích Nhà tù Hỏa Lò, cùng nhiều câu chuyện xúc động khác trong 12 ngày đêm Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không.
Đó là câu chuyện có cô gái trẻ Hà Nội đã chết vì bom ngay trước lễ cưới của mình chỉ hai ngày, hoa cưới thành hoa tang, áo cưới thành vành tang trắng. Hay chuyện cả gia đình chết vì bom, phải bọc vải nhựa chôn cất vì áo quan không đủ cho số người chết quá lớn…
Giọt nước mắt xúc động của các nhân chứng Hà Nội 12 ngày đêm cuối năm 1972 - Ảnh: T.ĐIỂU
Nhiều người lặng lẽ gạt nước mắt khi xem hoạt cảnh về bác sĩ Đỗ Doãn Đại - Ảnh: T.ĐIỂUTrưng bày còn có những phần về trao trả tù binh, phi công Mỹ sau Hiệp định Paris cũng như các hoạt động hàn gắn vết thương sau chiến tranh của Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ, các cựu chiến binh hai nước…
Tại lễ khai mạc, ban tổ chức mời được nhiều nhân chứng quan trọng của những ngày Hà Nội bị ném bom B52, gia đình giáo sư Đỗ Doãn Đại, và cả những thanh niên thế giới đã tham gia biểu tình chống chiến tranh ở Việt Nam như ông Ad Spijkers.
Hơn 50 năm trước, khi còn là một chàng trai trẻ, ông Ad Spijkers đã hòa vào dòng thanh niên Hà Lan xuống đường biểu tình phản đối Mỹ trong chiến tranh ở Việt Nam.
Sau này, nhờ công việc ở Tổ chức nông lương thế giới ông tiếp tục dõi theo, liên hệ mật thiết với Việt Nam. Chứng kiến Việt Nam xây dựng lại đất nước sau chiến tranh, ông nói Việt Nam là tấm gương trong chiến đấu và tiếp tục là tấm gương trong phát triển đất nước hôm nay.
Ông Ad Spijkers hơn 50 năm trước đã hòa vào dòng người Hà Lan xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh, ủng hộ Việt Nam hòa bình, thống nhất, nay xúc động xem trưng bày tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò - Ảnh: T.ĐIỂU
Những cựu binh, nhân chứng xúc động xem trưng bày Khát vọng hòa bình - Ảnh: T.ĐIỂU
Từ tối 1/9, trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, hàng trăm cựu chiến binh đã có mặt để giao lưu, chờ đợi khoảnh khắc đoàn quân diễu binh đi qua, chứng kiến thời khắc lịch sử 80 năm Quốc khánh.

Nhiều người nhận xét tôi là người điềm đạm, biết lắng nghe và khá hài hước khi đã quen thân.

Một phụ nữ 83 tuổi ở Milan, Italy, thiệt mạng sau khi bị một người đàn ông rơi từ tầng bốn xuống trúng người.

Kỹ sư trẻ vượt hàng trăm ki lô mét đến vùng lũ lụt giúp bà con sửa chữa đồ dùng hư hỏng; chủ tiệm giặt đồ để khách thanh toán vào tài khoản Ủy ban MTTQ Việt Nam ủng hộ; thanh niên công nhân ngày đến nhà máy, tối đi bốc xếp hàng hóa cứu trợ. Đó là những hình ảnh đẹp hướng về đồng bào vùng lũ.

Mất trí nhớ hoàn toàn sau vụ tai nạn năm 1980, ông Rikhi Ram sống cuộc đời khác suốt 45 năm, cho đến khi một cú va chạm giao thông mới giúp ký ức quay về.

Quy định phạt 5-10 triệu đồng nếu 'ép con học quá sức' khiến nhiều phụ huynh bối rối, cho rằng đang chịu áp lực từ cả nhà trường và nỗi lo thành tích của con.

Các chuyên gia cảnh báo, bụi mịn PM2.5 có thể xâm nhập sâu vào phổi, đi vào máu và gây nhiều bệnh nguy hiểm như viêm đường hô hấp, đột...

Mọi thứ trong nhà từ chuyện ăn uống, cách tổ chức tiệc tùng đến việc nuôi con đều phải theo 'chuẩn nhà này'.

Các sơ sở lưu trú nhập thêm hàng nghìn lít dầu mỗi ngày để chạy máy phát điện, gây tổn thất hàng chục triệu đồng, chưa kể khách bỏ đi vì sự cố mất điện ở Phú Quốc.