Hà Nội - Ngày 23.2 (mùng 7 Tết), người dân nô nức về Đền Voi Phục làm lễ khai hạ, hóa vàng tiễn Tết và cầu một năm mới bình an, tài lộc.
Mùng 7 tháng Giêng - ngày lễ khai hạ, còn gọi là lễ hạ cây nêu, khép lại không khí Tết Nguyên đán. Tại Đền Voi Phục, dòng người đổ về dâng hương, hóa vàng, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, gia đạo an yên.
Dòng người nối dài trước sân đền, ai nấy đều chuẩn bị hương hoa, dâng lễ với mong ước vạn sự hanh thông. Ảnh: Minh VũĐền Voi Phục - Thủ Lệ được Vua Lý Thánh Tông xây dựng vào năm Chương Thánh Gia Khánh thứ 7 (1065), là nơi thờ Đức Thánh Linh Lang Đại Vương.
Đền nằm ở phía Tây kinh thành Thăng Long xưa, thuộc khu vực "Thập Tam Trại" - vùng đất thiêng lưu giữ nhiều huyền thoại lịch sử về cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm.
Du khách lễ trước tượng vui phục ở cửa đền. Ảnh: Minh VũVề kiến trúc, đền được kết cấu theo chữ Công, có tiền bái 5 gian tường hồi bít đốc, thể hiện uy quyền nhà Thánh. Hàng năm, tại đây diễn ra 6 lễ hội, trong đó lễ hội chính vào ngày mùng 10 tháng 2 âm lịch với nghi lễ rước kiệu và tế lễ Thánh vô cùng ấn tượng.

Khung cảnh trước chính điện tấp nập người ra vào. Ảnh: Minh VũNăm nay, đông đảo du khách đã về dâng hương, chuẩn bị lễ vật với mong ước một năm mới bình an, dồi dào sức khỏe, công việc hanh thông, gia đạo hưng thịnh.
Chị Nguyễn Thu Quỳnh (32 tuổi, sinh sống tại Hà Nội) cho biết, năm nào chị cũng dành thời gian đi lễ đầu xuân, không chỉ tại Đền Voi Phục mà còn ghé đủ bốn điểm trong Thăng Long Tứ Trấn để cầu an.
“Với tôi, đầu năm đi cả bốn đền và một số chùa khác đã thành lệ. Tôi thường cầu bình an, quốc thái dân an. Còn chuyện tài lộc, tiền bạc là tùy duyên mỗi người, mình chỉ mong có đủ nghị lực để vượt qua mọi khó khăn trong năm mới”, chị chia sẻ.
Chị Thu Quỳnh thắp hương cầu cầu sức khỏe và bình an. Ảnh: Minh VũCòn với Lưu Quỳnh Anh (17 tuổi, sinh sống tại Hà Nội) cho hay, việc theo cha mẹ đi lễ đầu xuân đã trở thành thói quen nhiều năm nay. Quỳnh Anh cho biết, mỗi lần đến đền, Quỳnh Anh đều thành tâm cầu mong bình an cho gia đình và hy vọng việc học tập trong năm mới sẽ thuận lợi, hanh thông hơn.
Không chỉ các gia đình hay bạn trẻ, nhiều doanh nghiệp cũng chuẩn bị lễ vật chu đáo, thành tâm dâng hương tại đền, cầu mong một năm mới làm ăn thuận lợi, kinh doanh hanh thông và phát triển bền vững.
Năm nay, anh Minh Doanh (38 tuổi, sinh sống tại Hà Nội) đã chuẩn bị một mâm lễ khá công phu. Theo anh, việc sắm sửa chu đáo không nằm ở giá trị vật chất, mà là cách thể hiện lòng thành, gửi gắm ước mong về những điều tốt đẹp trong năm mới.
Anh Minh Doanh cùng con trai mang mâm lễ đến đền. Ảnh: Minh VũBên cạnh việc dâng hương, làm lễ, nhiều người dân còn tìm đến đền để xin chữ đầu năm, gửi gắm ước nguyện qua từng nét mực, đồng thời lưu lại những bộ ảnh đẹp như một cách ghi dấu khoảnh khắc đầu xuân.
Xin chữ đầu năm tại đền Voi Phục. Ảnh: Minh Vũ
HUẾ - Giải đua ghe Triều Sơn Đông (phường Hóa Châu) diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân, gìn giữ nét văn hóa làng quê xứ Huế.

Trẩy hội Lim, người yêu Quan họ mọi lứa tuổi, mọi thành phần đều được thỏa mãn bởi chủ thể thực hành di sản Quan họ rất phong phú, có cả thế hệ nghệ nhân gạo cội đến những liền anh, liền chị măng non.

TPHCM - Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 sẽ diễn ra vào ngày 7 - 8.3, quy tụ hơn 300 gian hàng cùng nhiều hoạt động giao lưu...

Dù mưu sinh bằng nghề nhặt phế liệu, vợ chồng ông Thụ vẫn quyết định cắt 50 m2 đất tặng người hàng xóm mắc bạo bệnh để chị có chốn an cư sau 13 năm lang bạt.

Thay vì chỉ phạt tiền, các nước láng giềng đang siết quản lý du lịch bằng cách luật hóa quyền hoàn tiền, dùng công nghệ giám sát và tước giấy phép hành nghề vĩnh viễn.

Một ngày sau khi bị tuyên tù chung thân vì tội nổi loạn, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lên tiếng xin lỗi người dân về sắc lệnh thiết quân luật, song khẳng định ông không hối hận về quyết định này.

Ôm cua khi vừa xuống cầu Thủ Biên, xã Tân An (Đồng Nai), xe đầu kéo chở theo hàng nặng lật ngang, hàng hóa tràn xuống đường gây kẹt xe, chiều 24/2.

Thay vì nằm dài trên bãi biển, nhiều người trẻ đang chọn chi hàng nghìn USD cho những kỳ nghỉ khổ luyện thể thao để nâng cấp thể chất và tinh thần.

Thi thể cháu Nguyễn Diễm Chinh, 14 tuổi và ông Nguyễn Văn Tâm, 68 tuổi, bị lật đò trên sông Gianh được tìm thấy sau một ngày mất tích.