42 hộ dân trồng sắn trên 30ha đất chiếm của ông Nguyễn Quang Minh. Gần đây, ông Minh mang xe múc vào chặn đường nên ô tô không thể vào rẫy sắn thu hoạch, khiến người dân chịu nhiều thiệt hại.
Rẫy sắn của ông Hồ Văn Ngoắt đến vụ thu hoạch nhưng tốn nhiều chi phí thuê vận chuyển ra bên ngoài - Ảnh: HOÀNG TÁOSự việc kéo dài suốt 14 năm qua nhưng chính quyền chỉ dừng lại ở tuyên truyền, vận động, chưa thể giải quyết dứt điểm.
Đầu tháng 10, trên đường vào rẫy sắn rộng 30ha ở thôn Ba Viêng (xã Thanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) xuất hiện chiếc xe múc đậu ngáng đường. Cỗ máy cồng kềnh chắn hết 2/3 đường, chỉ còn lại một lối nhỏ vừa lọt chiếc xe máy.
Sự việc khiến 42 hộ dân trồng sắn ở đây như ngồi trên lửa đốt, bởi không kịp thu hoạch thì mất trắng tài sản. Vì là con đường độc đạo, ô tô tải không thể vào tận rẫy, nếu chở bằng xe máy ra bên ngoài thì chi phí tăng lên rất cao.
Ông Hồ Văn Ngoắt có gần 1ha sắn, dự báo sản lượng khoảng 7 tấn, thu về 12 triệu đồng.
"Tôi trồng cả năm nay, nếu không có xe ô tô vào chở thì gần như mất trắng. Thuê xe máy chở ra tiền công 150.000 đồng/ngày, tiền xăng 5 lít, tổng cộng 250.000 đồng/ngày. Mà phải thuê 20 công, tổng chi phí vận chuyển, ăn uống hết 5 triệu đồng thì còn gì nữa", ông Ngoắt nói.
Tương tự, ông Hồ Văn Cường cũng có 14 tấn sắn chờ thu hoạch nhưng chưa có giải pháp để vận chuyển.
"Chi phí thuê người chở sắn mất một nửa vụ sắn nên bà con rất đắn đo, không thể thuê xe máy nhưng cũng không thể vứt bỏ sắn", ông Cường nói.
Người dân cho biết khu này có 42 hộ dân trồng sắn, đã có 5 hộ ở gần cắn răng dùng xe máy chở sắn. Khoảng 15 ngày nữa là sắn sẽ hư hỏng, nguyện vọng lớn nhất của bà con là di dời chiếc xe múc, tạo thuận lợi để người dân thu hoạch.
Chiếc xe múc chặn con đường độc đạo vào rẫy sắn 30ha - Ảnh: HOÀNG TÁONgười đàn ông đặt chiếc xe múc ngáng đường trên là Nguyễn Quang Minh, trú thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa.
"Tôi mang xe múc vào để tiếp tục thực hiện dự án trên đất huyện Hướng Hóa cho tôi thuê. Xe đặt trên đất của tôi nên tôi thực hiện đúng quy định. Đúng ra tôi chặn đường hoàn toàn, nhưng thấy bà con đang thu hoạch sắn nên tôi mở một con đường. Mong muốn lớn nhất là lấy lại quyền lợi cho bản thân vì mảnh đất bị xâm chiếm 14 năm qua", ông Minh bộc bạch.
Theo đó, tháng 10-2005, huyện Hướng Hóa có quyết định cho ông Nguyễn Quang Minh thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp với diện tích 30,4ha, thời hạn 30 năm.
"Vùng này lau lách hoang dại, không có ai canh tác, trồng trọt. Tôi bỏ ra 2,5 tỉ đồng san ủi, mở đường vào trồng rừng sản xuất", ông Minh kể.
Đến 2010, người dân địa phương tràn vào chặt phá tràm, chiếm đất. Trong vòng một năm, 30ha đất bị chiếm sạch, người dân chia nhau từng khoanh để trồng sắn. Ban đầu là 28 hộ dân, nay họ chia cho con cháu thành 42 hộ.
"Công an điều tra, chính quyền đối thoại, dùng dằng 14 năm tôi vẫn mòn mỏi đi đòi quyền lợi, có thời điểm gần như phá sản", ông Minh cho hay.
Người dân tốn nhiều chi phí nếu chở sắn ra bên ngoài bằng xe máy - Ảnh: HOÀNG TÁOÔng Hồ A Cất - chủ tịch UBND xã Thanh - cho hay sự việc kéo dài đã 14 năm, qua 3 đời bí thư và 3 đời chủ tịch.
"Nếu ban đầu giải quyết rốt ráo thì không khó khăn như bây giờ. Sau khi ông Minh đưa xe múc lên không cho bà con thu hoạch, xã có trao đổi với ông Minh di dời máy xúc nhưng ông không đồng ý. Xã cũng có 3 cuộc họp đề nghị cơ quan chức năng vận động tạm thời di dời xe múc để bà con vận chuyển sắn.
Chúng tôi cũng tuyên truyền người dân không phá hoại tài sản để giữ an ninh trật tự, không để điểm nóng vì ông Minh để xe đúng luật. Trước mắt, bà con tạm thời vận chuyển sắn bằng xe máy khoảng 1 - 2km", ông Hồ A Cất nói.
Huyện Hướng Hóa nhiều năm qua liên tục đối thoại, vận động người dân không tiếp tục trồng sắn sau mỗi vụ thu hoạch nhưng người dân vẫn cứ tiếp tục trồng.
Về phần mình, ông Minh cho hay sau 14 năm chờ đợi chính quyền "thực thi pháp luật", năm nay ông sẽ cho xe máy vào để tiếp tục dự án ấp ủ hàng chục năm trước. Ông mong muốn biến vùng thành vùng trồng mít, ban đầu thu hoạch quả tươi, sau nhiều năm sẽ khai thác gỗ mít.

Ông Lê Thanh Tùng, 53 tuổi, đâm người hàng xóm vì mâu thuẫn cây chuối có phần tán che sang phần đất nhà mình.

An Giang - Nhóm thanh thiếu niên rủ nhau mang dao, vỏ chai bia tìm nhóm đối thủ giải quyết mâu thuẫn nhưng lại chém nhầm khiến nạn nhân thương...

Đó là nhận định của bà Phạm Thị Ngọc Biển, Trưởng Phòng Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của Cocoon Vietnam khi tham gia tại Ngày hội Việt Nam Xanh.

Sáng nay (15/11), các điểm đo tại Hà Nội ghi nhận chất lượng không khí lên xấu, có hại cho sức khoẻ tất cả mọi người. Dự báo ô nhiễm còn kéo dài ở miền Bắc đến hết thứ Hai, trước khi không khí lạnh mạnh tràn về.

Biển động kéo dài suốt hơn một tháng qua khiến hàng nghìn tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân Quảng Ngãi phải nằm bờ. Cảng cá vắng người, ngư dân mất nguồn thu trong khi Tết đang cận kề. Nhiều lao động phụ thuộc vào nghề biển cũng lao đao vì không có việc làm, thị trường hải sản khan hiếm.

Một bé gái sơ sinh được quấn trong khăn, đặt bên ven đường có cỏ mọc um tùm, sát mép nước thuộc khu dân cư Hương Lộ 5 (phường An Lạc, TPHCM) và may mắn được người dân phát hiện, trình báo cơ quan chức năng kịp thời để chăm sóc.

Sau khi đơn vị chủ quản trình báo nhà vệ sinh công cộng tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn, TP.HCM) “biến mất” vào ngày 11-11, bất ngờ công trình này đột ngột xuất hiện trở lại.

Ngày 3-11, Công an An Giang khởi tố vụ án, 14 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú liên quan vụ đánh bạc.

Công trình rộng 16 ha, gồm trung tâm hội nghị và triển lãm, nhà hát đa năng, công viên sẽ là nơi diễn ra các hoạt động chính hội nghị APEC 2027 tổ chức tại Phú Quốc.