Người bị thương nằm la liệt, bác sĩ phải phẫu thuật ngay tại hành lang, thiếu thuốc và nhiên liệu... là tình cảnh khủng hoảng y tế tại miền bắc Dải Gaza sau vụ tấn công Bệnh viện Al-Ahli Arabi tối 17-10.
Một quan chức y tế tại Gaza cho biết vụ không kích trúng Bệnh viện Al-Ahli Arabi tại miền bắc Dải Gaza tối 17-10 giờ địa phương đã khiến hơn 500 người thiệt mạng.
Ngay sau vụ không kích, khung cảnh hỗn loạn được ghi nhận tại Bệnh viện Al-Ahli Arabi.
Đoàn người hoảng loạn tỏa ra từ bệnh viện, bao gồm cả bác sĩ và bệnh nhân. Một số người được đưa ra bằng cáng, có người bế theo trẻ sơ sinh và nhiều bệnh nhân thoát ra khi trên người vẫn còn các thiết bị y tế.
"Chúng tôi đang trong phòng phẫu thuật. Có một tiếng nổ lớn rồi trần nhà sập xuống sàn", bác sĩ Ghassan Abu Sittah thuộc tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) nói với Hãng thông tấn AFP.
Bác sĩ Fadel Naim, trưởng khoa Phẫu thuật chỉnh hình tại Bệnh viện Al-Ahli Arabi kể với Hãng tin Reuters: "Mọi người lao vào khoa phẫu thuật, la lớn "giúp chúng tôi, giúp chúng tôi, có người chết và bị thương trong bệnh viện".
"Chúng tôi đã cố gắng cứu những ai có thể cứu được nhưng số lượng quá lớn nên đội ngũ y tế đành bất lực. Chúng tôi nhìn thấy một số người còn sống nhưng không thể cứu kịp và họ đã tử vong", bác sĩ Naim nói thêm.
Theo ghi nhận của báo Washington Post, vào tối 17-10, đoàn xe cứu thương cấp tốc đưa người bị thương sau cuộc không kích đến Bệnh viện al-Shifa gần đó.
"Cảnh tượng thật kinh khủng và khó có thể tin được. Mọi người la hét và khóc", nhân chứng Mohammed Kahlout kể.
Thi thể của những người thiệt mạng được đặt bên ngoài Bệnh viện al-Shifa và phủ vải trắng.
Giám đốc Mohammed Abu Selmia của Bệnh viện al-Shifa cho biết nơi này vốn đã quá tải cho việc chữa trị nhiều nạn nhân từ các vụ không kích trước đó.
"Chúng tôi cần thiết bị, cần thuốc, cần thêm giường, cần thuốc gây mê và cần thêm mọi thứ", ông Abu Selmia nói với Hãng tin AP, đồng thời cảnh báo rằng nhiên liệu cho các máy phát điện của bệnh viện sẽ hết trong vài giờ tới.
Tiến sĩ Ashraf Al-Qudra, một người phát ngôn của Bộ Y tế Palestine, mô tả hiện trường sau cuộc không kích là "chưa từng có và không thể diễn tả". Ông cũng lưu ý "đa số nạn nhân là phụ nữ và trẻ em".
"Đội cứu thương vẫn đang xử lý các thi thể", Đài CNN dẫn lời ông Al-Qudra cho biết hôm nay 18-10.
Cũng theo ông Al-Qudra, số nạn nhân và các thương tích của họ hiện "vượt quá khả năng của đội y tế và cứu thương.
"Các bác sĩ đang phẫu thuật trên sàn bệnh viện và hành lang, một số được phẫu thuật mà không có thuốc gây mê. Số lượng lớn người bị thương vẫn đang chờ đợi được chữa trị và đội ngũ y tế đang nỗ lực giữ lại sự sống cho họ trong các phòng chăm sóc đặc biệt", ông Al-Qudra nói thêm.
Không chỉ là nơi chữa trị cho người bị thương, Bệnh viện Al-Ahli Arabi và nhiều bệnh viện khác tại Dải Gaza đang là nơi trú ẩn của nhiều người Palestine trong nhiều cuộc không kích từ Israel trong những ngày qua.
Tổng giám mục Canterbury Justin Welby đại diện nhà thờ Anh giáo, cũng là bên điều hành Bệnh viện Al-Ahli Arabi, cho biết bệnh viện này đã từ chối yêu cầu sơ tán, và từng bị không kích bởi "tên lửa của Israel" ngày 14-10.
Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới, đã có 100 vụ tấn công nhằm vào các bệnh viện, xe cứu thương và một số cơ sở y tế khác từ ngày 7-10.
Sáng 13/6, phát biểu khai mạc phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang lần đầu tham dự phiên họp Chính phủ trên cương vị mới, trọng trách mới. Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, tiếp tục triển khai đột phá về xây dựng, hoàn thiện thể chế theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Chính phủ, Thủ tướng đã...
Một thị trấn bỏ hoang với hàng trăm biệt thự xây dở ở Thẩm Dương, đông bắc Trung Quốc đã tìm được 'sức sống mới' với những... con bò.
Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập, THPT công lập tự chủ tài chính và THPT chuyên năm học 2023-2024 cần lưu ý các mốc.
Tàu chở dầu chứa 900 tấn 'nhiên liệu lậu' và 12 thành viên thủy thủ đoàn dã bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bắt giữ theo lệnh của tòa án.
TP.HCM đang có hiện tượng 'chảy máu chất xám' trong khu vực công, một bộ phận công chức, viên chức xin nghỉ việc do thu nhập chưa bảo đảm cuộc sống.
TPHCM - Nhận chở hàng với giá 2,5 triệu đồng song bị CSGT phát hiện chở hàng quá tải trọng cho phép lên tới 112,14%, tài xế đã bị lập...
Dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được bộ giao thông vận tải giao tiến độ đưa vào vận hành khai thác trước ngày 30.4.2023. Tuy nhiên, đến nay dự án đang đứng trước nguy cơ trượt tiến độ do thiếu nguồn đất đắp thi công các hạng mục đường gom dân sinh... Các nhà thầu cũng rất lo lắng khi chưa được gia hạn các mỏ đất để tiếp tục thi công.
Bộ Ngoại giao ngày 6-4 cho biết tàu Hải Dương Địa chất 4 của Trung Quốc đã rời khỏi vùng biển Việt Nam sau một thời gian hoạt động ở đây, đồng thời khẳng định mọi hoạt động khảo sát mà không có sự cho phép của Việt Nam là vô giá trị.
Ngày 11.6, Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao huyện Cát Hải (Hải Phòng) vừa có thông báo tới nhân dân, du khách về tình trạng ùn tắc...