Nhân dịp 8 năm ngày mất giáo sư Trần Văn Khê, đại diện Quỹ học bổng Trần Văn Khê về Vĩnh Kim (tỉnh Tiền Giang) thắp hương và báo cáo trước hương linh của ông.
Sáng 24-6, đại diện Quỹ học bổng Trần Văn Khê, học trò và những bạn bè thân hữu của giáo sư đã về xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, để thăm viếng nhân dịp 8 năm ngày mất của ông.
Theo di nguyện của giáo sư, năm 2015 sau khi ông mất, một phần di cốt của ông đã được đưa về Vĩnh Kim (là nơi ông được sinh ra) thờ cúng nhân 49 ngày mất của ông.
Hiện nay, người cháu của giáo sư là ông Nguyễn Tri Triết đang gìn giữ một phần di cốt của giáo sư và lập bàn thờ cúng.
Trước hương linh của giáo sư Trần Văn Khê, nhà báo Nguyễn Thế Thanh - phó chủ tịch, phó giám đốc Quỹ học bổng Trần Văn Khê - đã báo cáo kết quả những việc làm được từ khi ông nằm xuống như thành lập Quỹ học bổng Trần Văn Khê và sắp trao học bổng và giải thưởng Trần Văn Khê lần thứ nhất.
Chia sẻ về Quỹ học bổng, bà Thanh cho biết đã nhận được nhiều đề cử, hội đồng chuyên môn đang xét duyệt hồ sơ để chọn ra những gương mặt xứng đáng.
Ban tổ chức ấn định ngày trao học bổng vào ngày 23-7 tới, đây cũng là ngày sinh của giáo sư Trần Văn Khê.
Trước đó, các thành viên của Quỹ học bổng Trần Văn Khê tiếp nhận ảnh chân dung giáo sư Trần Văn Khê do bà Armelle Warnery trao tặng.
Bà Armelle Warnery là một nhiếp ảnh gia. Bà là vợ của một nhà ngoại hai lần có nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Trong thời gian ở Việt Nam, bà Armelle Warnery đã đi khắp nơi trên cả nước, để chụp lại những khoảnh khắc, cảnh đẹp và con người Việt Nam.
Trong đó, bà chụp được những khoảnh khắc của giáo sư Trần Văn Khê đang giới thiệu về âm nhạc truyền thống và cảm thấy rất hài lòng.
Bà kể những tấm ảnh trao tặng được chụp vào ngày 29-3-2007, tại Tổng lãnh sự quán Pháp ở TP.HCM.
Khi đó, Tổng lãnh sự quán Pháp mời giáo sư Trần Văn Khê và một nhóm nghệ sĩ nhạc dân tộc đến để giao lưu, biểu diễn.
Nữ nhiếp ảnh gia cũng bày tỏ bất ngờ khi giao tiếp với giáo sư Trần Văn Khê, dù là một nhà văn hóa lớn nhưng ông rất gần gũi.
Nhà báo Nguyễn Thế Thanh bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn bà Armelle Warnery. Dự kiến bức ảnh chân dung này sẽ được trưng bày giới thiệu trong lễ trao giải thưởng và học bổng đầu tiên của quỹ Trần Văn Khê.
“Đây là ảnh chân dung lần đầu được công bố. Sau khi giới thiệu sẽ bán đấu giá, lấy tiền góp vào quỹ. Tôi bất ngờ trước hành động gửi tặng ảnh chân dung của bà Armelle Warnery. Bà hứa sẽ gửi thêm những bức ảnh khác về giáo sư Trần Văn Khê mà bà chụp được” - bà Thế Thanh cho biết thêm.
Có mặt tại buổi này, nhìn bức ảnh chân dung giáo sư Trần Văn Khê, nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng xúc động: “Bức ảnh có một góc độ khác, nhìn sinh động. Tác giả bắt được khoảnh khắc tự nhiên, xem ảnh như mình đang ngồi nói chuyện với thầy”.
Những ngày cận Tết, vườn quýt hồng Ba Liên của anh Phan Văn Sang ở huyện Lai Vung vẫn tấp nập đón hàng trăm khách tham quan, chụp ảnh.
Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trưng bày chuyên đề ‘Những hạt giống đỏ’, khai mạc ngày 19-12 tại địa chỉ 25 Tông Đản, Hà Nội.
Bên lề chương trình Vinh quang thầm lặng, các chiến sĩ cơ yếu kể với Tuổi Trẻ về những bức điện lịch sử của những năm tháng hào hùng, bi tráng không thể nào quên.
Anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến thăm, tặng quà đội hình tiếp sức mùa thi và tặng quà cho lớp học tình thương tại Cà Mau.
Cựu Trung tá đặc công Nguyễn Đức Phúc chia sẻ, trải qua bao giây phút sinh tử, cận kề cái chết, giây phút tiến vào giải phóng các vùng đất trước thềm chiến thắng 30/4/1975 là khoảnh khắc không thể nào quên được của ông và các đồng đội. 2 lần bắn rơi máy bay Mỹ Cựu Trung tá Nguyễn Đức Phúc sinh năm 1942 tại Hoài Nhơn, Bình Định. Khi ông hơn 10 tuổi thì cha ông tập kết ra Bắc. Ông trải qua một tuổi thơ rất vất vả khi người mẹ của ông phải nuôi một...
Tại chương trình ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè của tỉnh Thái Bình, T.Ư Đoàn tặng 5 công trình “Nhà vệ sinh cho em”, hỗ trợ 1 tỷ đồng vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp; các đơn vị đồng hành trao tặng nhiều nguồn lực giá trị khác, với tổng giá trị gần 5 tỷ đồng.
127 công nhân nôn, đau bụng, tiêu chảy, nghi ngờ do khẩu phần ăn gồm thịt gà kho, lạc chao, cá thu kho, chả lá lốt,... tại Công ty cổ phần đóng tàu sông Cấm.
Người mẹ về quê vừa trở lại miền Nam làm việc thì được báo tin con đang học lớp 6 nhảy lầu tự tử. Hiện cháu đang trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương.
Tình trạng quá tải bệnh nhân hay vấn đề người dân có tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng phải bỏ tiền túi ra ngoài mua thuốc đang là...