Trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa người đi bộ và xe ô tô chưa rõ biển số. Tài xế đã bỏ trốn.
Ngày 26-5, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang phối hợp cùng Công an thị xã Cai Lậy và các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ một người đàn ông chết nghi do tai nạn giao thông.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h30 ngày 25-5, trên tuyến tránh thị xã Cai Lậy đoạn qua khu vực nút giao giữa quốc lộ 1 và tuyến tránh thị xã Cai Lậy thuộc xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa người đi bộ và ô tô chưa rõ biển số và danh tính tài xế.
Tại hiện trường, người đàn ông bị xe cán qua hai chân. Vụ tai nạn đã làm người này chết tại chỗ.
Nạn nhân được xác định là Võ Khánh D. (32 tuổi, ngụ xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy).
Hiện cơ quan công an đang trích xuất các camera, truy tìm chiếc ô tô cán chết người trên để phục vụ cho công tác điều tra.
Điều 22 Luật Giao thông đường bộ 2008 có quy định những xe sau đây được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự: a) Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ; b) Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường; c) Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu; d) Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn...
Đang đánh cá ở khu vực gần cầu Cửa Việt thì phát hiện 1 phụ nữ nhảy cầu tự tử, ngư dân đã đến tiếp cận và cứu được người này.
QUẢNG BÌNH - Thời gian qua, người dân đã tự nguyện giao nộp nhiều động vật hoang dã quý hiếm cho cơ quan chức năng để phục hồi các tập...
Tình trạng các “dòng sông chết”, ô nhiễm trầm trọng và ngập úng tại các đô thị là một trong những vấn đề được đại biểu quan tâm khi chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh.
Ông Trung bị bắt quả tang cùng 18.000 viên ma túy tổng hợp, đã khai nhận vận chuyển cho một đối tượng chưa rõ lai lịch lấy tiền công.
Mới đây, mạng xã hội Facebook lan truyền một tấm thiệp mời với nội dung 'Làm đám giỗ và ra mắt vợ' của một cụ ông 81 tuổi ở huyện Ea Súp (Đắk Lắk). Chiều tối 4/12, ông Nguyễn Văn Nguyên - Chủ tịch UBND xã Ea Rốk, xác nhận sự việc diễn ra tại địa phương. Chủ nhân của tấm thiệp là ông T.V.V. (81 tuổi, ngụ thôn 7). Hôm nay, ông V. lên xã mời mọi người đến dự đám giỗ của vợ cũ, đồng thời ra mắt vợ mới. Theo ông Nguyên, ông V. còn khỏe mạnh và minh...
Tàu cấp cứu chuyên dụng chắc chắn sẽ là 'phao cứu sinh' cho bà con xã đảo Thạnh An, cũng như ngư dân đang mưu sinh trên vùng biển tiền tiêu của Tổ quốc.
TP - Sau hơn một thập kỷ liên tiếp bị 'bệnh lạ' bủa vây, Làng Rêu (xã miền núi Ba Điền, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) giờ đã bình yên, cuộc sống của người dân ngày càng khấm khá, những mái nhà kiên cố mọc lên, con đường vào làng được bê tông hóa, cánh đồng ruộng lúa xanh mướt thay cho những thửa ruộng vốn bị bỏ hoang ngày nào...
Nhiều người dân quyết định rời Hà Nội về quê nghỉ lễ 30.4 - 1.5 vào tối muộn để không bị mắc kẹt trên đường.