Phát hiện 2 em nhỏ sẩy chân rơi xuống sông, 3 học sinh lớp 8 đã dũng cảm nhảy xuống sông cứu các em lên bờ và thực hiện các thao tác sơ cứu ban đầu.
Chiều 30-8, thừa ủy quyền của Ban chấp hành Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Viết Hải Đăng - phó bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 3 học sinh lớp 8, Trường THCS Long Sơn (huyện Thạch Hà) đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.
Trước đó, 17h chiều 15-8, hai chị em ruột 8 tuổi và 3 tuổi chơi ở chân cầu Đò Điệm (nối xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà và xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà) thì không may bị sẩy chân rơi xuống nước.
Lúc này các em Nguyễn Trung Mạnh, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Anh Duẩn, đều là học sinh lớp 8 Trường THCS Long Sơn (Thạch Sơn), đang tắm gần đó phát hiện sự việc nên đã lao tới cứu hai em nhỏ đưa lên bờ.
Tiếp đó các học sinh đã thay nhau thực hiện các động tác ép lồng ngực, vác các em lên vai để sơ cứu, từ đó giúp 2 em nhỏ thoát nguy hiểm.
Tại buổi trao huy hiệu, anh Nguyễn Viết Hải Đăng biểu dương hành động dũng cảm và kỹ năng cứu người đuối nước của các em Nguyễn Trung Mạnh, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Anh Duẩn.
Hành động của các em đã góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp của tuổi trẻ, minh chứng rõ nét cho cuộc vận động "mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng", làm đẹp thêm cho vườn hoa "nghìn việc tốt" của thiếu nhi Hà Tĩnh.
Lê Thị Hiền bị bắt sau gần 8 tiếng bỏ chạy khỏi phân trại 1 Trại giam số 6 của Bộ Công an đóng tại huyện Thanh Chương.
Ngày 13.12, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Công an thành phố Móng Cái vừa tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh tại các trường học nhằm...
Du khách có thể tới Nga gần như quanh năm, từ tháng 2 đến tháng 12 tùy theo nhu cầu, theo ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch VietSense.
Hàng nghìn người nhảy xuống sông bắt cá trong một sự kiện có tên 'Ikan larangan' diễn ra hai năm một lần.
Hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tài liệu về chiến thắng Điện Biên Phủ, được giới thiệu trong triển lãm 'Quân khu 7 - Viết tiếp bản hùng ca'.
Con khỉ lao tới giật đồ ăn trên tay bé trai, khiến nạn nhân mất thăng bằng, ngã xuống hố trên núi Nga Mi.
Đất ông bà để lại, tôi nghĩ mình chỉ là người thừa kế duy nhất và không có quyền bán.
Bà Nguyễn Thế Thanh - nguyên phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch TP.HCM, cho rằng quyết định cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây trái phép trong nhà cụ Vương Hồng Sển là cần thiết, để giữ di tích quý.
Tại Kỳ họp 46 diễn ra ngày 24-7, Ủy ban Di sản Thế giới đã thông qua đề xuất của Việt Nam về định hướng, tầm nhìn nghiên cứu, bảo tồn và phát triển Di sản thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).