Tổng thống Biden chỉ đạo Sở Mật vụ cung cấp cho ông Trump "mọi nguồn lực" bảo vệ và khẳng định cần phải giảm nhiệt căng thẳng trong chính trường Mỹ.
"Tôi đã chỉ đạo một cuộc đánh giá độc lập về an ninh tại cuộc vận động tranh cử hôm qua để nhìn nhận chính xác về những gì đã xảy ra và chúng tôi sẽ chia sẻ kết quả cuộc đánh giá với người dân Mỹ", Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 14/7 phát biểu từ phòng Roosevelt tại Nhà Trắng, phía sau ông là Phó tổng thống Kamala Harris.
Ông cho biết đã nói chuyện với Sở Mật vụ để yêu cầu họ cung cấp "mọi nguồn lực" bảo vệ cựu tổng thống Donald Trump và tăng giám sát an ninh tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa ở Milwaukee ngày 15/7.
Trong bài phát biểu từ Phòng Bầu dục sau đó, ông Biden chia sẻ bản thân cảm thấy "biết ơn" khi ông Trump "ổn" sau vụ ám sát hụt ở cuộc vận động tranh cử tại Butler, bang Pennsylvania ngày 13/7.
Ông nhấn mạnh nước Mỹ cần phải đoàn kết. "Tình hình chính trị ở đất nước đã trở nên rất nóng. Đã đến lúc hạ nhiệt nó", ông Biden nói. "Chính trường Mỹ không được trở thành một chiến trường theo đúng nghĩa đen, nó tuyệt đối không thể trở thành chỗ giết chóc".
Tổng thống Mỹ cũng gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ súng . "Anh ấy là một người cha, người đã bảo vệ gia đình mình khỏi những viên đạn đang lao tới", ông nói.
Bài phát biểu từ Phòng Bầu dục là hoạt động đặc biệt của các tổng thống Mỹ, thường được đưa ra trong những thời điểm rất quan trọng. Đây là lần thứ ba ông Biden có bài phát biểu từ Phòng Bầu dục trong nhiệm kỳ tổng thống.
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden đã sắp xếp lại lịch tới Texas vào ngày 15/7, sau khi phải thay đổi lịch trình cuối tuần vì vụ ám sát hụt ông Trump. Ông Biden trước đó nhanh chóng trở lại Nhà Trắng từ nhà riêng ở Rehoboth, bang Delaware sau khi đưa ra những bình luận đầu tiên về vụ nổ súng.
"Loại bạo lực này không thể tồn tại ở Mỹ. Thật ghê tởm", ông nói tối 13/7. "Đó là một trong những lý do khiến đất nước chúng ta phải đoàn kết. Chúng ta không thể để điều này xảy ra. Chúng ta không thể dung túng cho hành động này".
Ông Biden và ông Trump cũng đã nói chuyện qua điện thoại.
Cựu tổng thống Trump bị viên đạn bắn qua phần trên tai phải khi ông đang phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Butler. Nghi phạm 20 tuổi Thomas Matthew Crooks đã bị lực lượng an ninh bắn hạ ngay sau đó.
FBI cho biết đang điều tra theo hướng vụ ám sát, song không loại trừ đây là hành động khủng bố trong nước. Họ xác định Crooks hành động một mình, thêm rằng không có dấu hiệu nào cho thấy nghi phạm có vấn đề về sức khỏe tinh thần. FBI hiện tại chưa xác định được hệ tư tưởng của nghi phạm, cũng như động cơ ám sát cựu tổng thống Trump.
Thùy Lâm (Theo NY Post, AFP, Reuters)
Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 9/1.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo tấn công vị trí các chỉ huy an ninh và quân đội Ukraine nhóm họp, cũng như đẩy lùi dân quân thân Kiev tấn công qua biên giới.
Trung Quốc được cho là đang cố gắng tận dụng mối lo lắng của châu Âu về tương lai bầu cử Mỹ để xích lại gần hơn với khu vực.
Xung đột ở Sudan có thể ảnh hưởng đến an ninh khu vực Đông Phi vốn luôn bất ổn. Một số lực lượng bên ngoài như Nga, UAE được cho là có quyền lợi ở nước này.
Một nhóm phiến quân có liên hệ với tổ chức khủng bố IS được cho là tấn công một ngôi làng ở phía Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo khiến ít nhất 23 dân làng thiệt mạng.
Chiến hạm Suzutsuki của Nhật di chuyển trong lãnh hải Trung Quốc trong 20 phút mà không báo trước, khiến Bắc Kinh lên tiếng phản đối.
Sáng 26/2 (giờ Thụy Sỹ), bên lề Khóa họp lần thứ 55 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ LHQ), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Dennis Francis.
Trận động đất mạnh 6,4 độ xảy ra gần thành phố Antakya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ba người chết và hơn 200 người bị thương.
Nước Pháp phẫn nộ và xảy ra bạo loạn sau khi cảnh sát bắn chết một thiếu niên vì không tuân thủ cảnh sát giao thông. Tổng thống Emmanuel Macron đã làm điều hiếm thấy…