Tôi 30 tuổi, sống ở Hà Nội, làm quản lý kho hàng với thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng. Là người lạc quan, giàu năng lượng, tôi luôn cố gắng phấn đấu hết mình để cuộc sống trở nên tốt hơn, dù công việc có phần vất vả khi hàng ngày phải đi sớm về khuya. Tuy nhiên, việc phát hiện vợ ngoại tình khiến toàn bộ nguồn năng lượng như bị rút sạch, ý chí và tinh thần bị bào mòn, không còn thiết tha điều gì.
Vợ tôi năm nay mới 25 tuổi, trong khi tình nhân của cô ấy đã 45 tuổi, cũng có vợ con, là đồng nghiệp cùng cơ quan.
Chuyện tôi phát hiện vợ ngoại tình cũng rất tình cờ. Một lần hai vợ chồng quyết định ra ngoài ăn tối, vì vừa đi làm về, điện thoại hết pin nên tôi cắm sạc và mượn máy của vợ để tìm quán ăn ngon trong lúc cô ấy đang tắm. Từ trước đến nay, chúng tôi không giấu giếm nhau điều gì nên việc mượn dùng điện thoại là hết sức bình thường.
Trong lúc sử dụng Google Maps để tìm đường đến quán ăn, tôi ấn vào thanh tìm kiếm thì ở bên dưới, một loạt địa điểm từng được tìm hiện ra. Điều khiến tôi choáng váng là vợ tìm đường đến một nhà nghỉ. Tôi cố giữ bình tĩnh, ấn vào xem nhà nghỉ đó ở đâu và thấy vị trí này không xa công ty cô ấy, chỉ cách khoảng 800m.
Lúc này, trong tôi dấy lên nhiều dự cảm không lành. Tuy nhiên, tôi vẫn đưa vợ đi ăn và cố trò chuyện vui vẻ, không đả động đến vấn đề mình vừa phát hiện ra.
Sau bữa ăn, khi về đến nhà, tôi hỏi vợ có giấu mình điều gì không. Lúc đầu, vợ còn vờ như không biết ý, bảo tôi đùa dai, nhưng khi tôi nhắc đến tên nhà nghỉ, cô ấy liền tái mặt, bắt đầu khóc lóc và nói lời xin lỗi. Tôi bảo rằng có người quen tình cờ nhìn thấy cô đi ra từ đó.
Cuối cùng, vợ tôi thú nhận cô ấy đang ngoại tình với gã trưởng phòng hơn mình tới 20 tuổi. Để không lộ chuyện, cô ấy luôn cẩn thận xóa hết mọi cuộc trò chuyện riêng tư của hai người, nhưng lại không nghĩ tới việc xóa lịch sử tìm kiếm trên Google Maps.
Để biện minh, vợ đổ lỗi rằng thời gian cuối năm ngoái, dạo gần Tết, tôi mải lao đầu vào kiếm tiền, không có thời gian quan tâm, chia sẻ với vợ. Quả thật thời điểm đó hàng hóa xuất nhập kho rất nhiều, tôi bận tối mặt tối mũi, toàn 4h lên kho rồi mãi đến 21h mới về nhà.
Vợ bảo trong giai đoạn này, cô ấy gặp nhiều căng thẳng trong công việc, tâm lý khủng hoảng do mới bắt đầu bước vào hôn nhân. Trong khi đó, gã trưởng phòng luôn quan tâm động viên, đưa ra lời khuyên về sự nghiệp và gia đình. Những lúc thấy chồng vô tâm, vợ tôi thường gửi tin nhắn cho đồng nghiệp để than phiền. Họ dần dà có thêm nhiều buổi đi chơi với nhau.
Vợ tôi nói hai người mới hẹn hò khoảng 3 tháng; lấy lý do tăng ca để gặp gỡ. Thay vì đợi tôi đi làm về muộn, vợ sẽ dành khoảng thời gian trống đó đi ăn uống với "người anh" của mình. Hai người vượt quá giới hạn vào đầu tháng 3 và đi nhà nghỉ cùng nhau 3 lần. Họ chọn địa điểm có khoảng cách không quá gần cơ quan, người đến trước, kẻ tới sau.
Sau khi thú nhận tất cả, suốt đêm hôm đó vợ tôi chỉ nằm khóc, không ngủ được. Sáng hôm sau, khi tôi dậy sớm đi làm, vợ vẫn thức và hứa sẽ nghỉ việc, thay đổi bản thân, mong tôi một lần nữa tin tưởng cô ấy. Vợ nói cô ấy vẫn rất yêu tôi, chuyện với gã trưởng phòng chỉ là chút yếu lòng. Cô ấy hiểu mình hoàn toàn sai trái, nhưng vẫn lấy lý do "vì chồng vô tâm nên mới nhắn tin với đồng nghiệp để được an ủi" để làm tình tiết giảm nhẹ, cầu xin tôi bỏ qua.
Suốt 2 tuần qua, tôi luôn tránh mặt vợ mình, thường ăn uống với các đồng nghiệp đến khuya mới về nhà, sáng hôm sau lại đi. Tôi tăng ca cả cuối tuần để không còn phải nói chuyện với nhau.
Hoàn cảnh hiện nay khiến tôi thật sự trầm cảm, khổ tâm. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tôi không thể ngăn được những giọt nước mắt trước sự bất hạnh của bản thân. Tôi muốn tha thứ cho vợ vì yêu cô ấy rất nhiều, nhưng lại cảm thấy không thể chấp nhận chuyện ngoại tình, nhất là khi chúng tôi mới cưới chưa lâu. Xin các anh chị cho tôi lời khuyên để giải quyết tình hình hiện nay.
Độc giả có ý kiến chia sẻ, tư vấn, xin gửi vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến toasoan@vtcnews.vn.
Ảnh minh họa. Trước đây hàng xóm cạnh nhà tôi có mảnh đất có lối đi. Sau quá trình chia đất và làm sổ đỏ lại cố tình không để lối đi. Giờ hàng xóm muốn mở lối đi sang phần đất của gia đình tôi. Nhà hàng xóm làm như vậy có được không? Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng- Trưởng Văn Phòng Luật Kết Nối trả lời: Có lẽ đây là một người hàng xóm khôn lỏi, ích kỉ và chỉ nghĩ cho bản thân mình. Khi người hàng xóm cố tình tạo dựng tình huống đất không có lối đi, để...
Tại lễ phát động Tháng Công nhân , Công đoàn Các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp đã tặng nhiều phần quà chăm lo đoàn viên, công nhân,...
Ngày 27/4, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) – Công an TPHCM đã có thông báo về điều chỉnh giao thông khu vực trung tâm thành phố phục vụ tổ chức hoạt động bắn pháo hoa tầm cao, hưởng ứng chương trình cầu truyền hình Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Theo Lương y Nguyễn Trung Hái, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung ương, Hội Đông y Việt Nam, tỏi vị cay, tính ôn, vào hai kinh can và vị. Từ lâu tỏi được y học cổ truyền sử dụng để sát khuẩn, tiêu viêm, tăng cường tuần hoàn máu, làm ấm cơ thể, đồng thời có tác dụng hỗ trợ hệ miễn dịch rất tốt nếu dùng đều đặn và đúng liều. Cách dùng tỏi để nâng cao sức đề kháng Lương y Nguyễn Trung Hái cho biết: “Nhiều người có thói quen băm tỏi rồi xào nấu...
Ban Tổ chức Trung ương sẽ tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy sau khi các địa phương hoàn thành sáp nhập.
Đồng Nai - LĐLĐ huyện Nhơn Trạch tổ chức các giải chạy việt dã và hội thi tiếng hát công nhân, viên chức, người lao động chào mừng kỷ niệm...
Tàu SE7 chở hàng trăm hành khách, khi đến xã Đức Liên, huyện Vũ Quang thì đâm vào xe tải chở đất đang vượt đường ngang, lúc 13h20 ngày 25/4.
Tỉnh ủy An Giang thống nhất không đặt tên xã, phường theo hướng Đông, Tây, Nam, Bắc..., lấy ý kiến dân đặt tên cho phù hợp với truyền thống.
Quảng Ninh - Từng là nỗi ám ảnh về môi trường, bị coi là phế thải, tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện bỗng trở thành món hàng được...