Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Peter Welch kêu gọi Tổng thống Biden rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng 'vì lợi ích của đất nước'.
Ngày 10-7, ông Peter Welch đã trở thành thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đầu tiên công khai kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử của mình, giữa những lo ngại ngày càng tăng về tuổi tác và sức khỏe của ông, theo Hãng tin AFP.
"Vì lợi ích của đất nước, tôi kêu gọi Tổng thống Biden rút lui khỏi cuộc đua" - thượng nghị sĩ Peter Welch đến từ bang Vermont kêu gọi trong bài bình luận đăng trên báo Washington Post (Mỹ).
Ông viết: "Tôi hiểu lý do tại sao Tổng thống Biden muốn ra tranh cử. Ông ấy đã cứu chúng ta trước ông Donald Trump một lần và muốn làm lại điều đó.
Nhưng ông ấy cần phải đánh giá lại xem liệu ông hiện có phải là ứng cử viên tốt nhất để làm điều đó không. Theo quan điểm của tôi, ông ấy không phải".
Về cuộc tranh luận giữa ông Trump và ông Biden tháng trước, thượng nghị sĩ Peter Welch viết:
"Chúng ta không thể không nhìn thấy màn tranh luận thảm hại của Tổng thống Biden. Chúng ta không thể phớt lờ hoặc bác bỏ những câu hỏi hợp lệ được nêu ra kể từ đêm đó".
Trước đó, hôm 9-7, thượng nghị sĩ Michael Bennet đã trở thành thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đầu tiên công khai tuyên bố rằng ông không tin Tổng thống Joe Biden có khả năng tái đắc cử, theo Đài CNN.
"Tôi nghĩ ông Trump đang trên đà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này, có thể giành chiến thắng áp đảo, và (giúp phe Cộng hòa) giành luôn cả Thượng viện và Hạ viện. Vì vậy đối với tôi, đây không phải là vấn đề về thăm dò ý kiến, và không phải là vấn đề về chính trị. Đây là vấn đề đạo đức, liên quan tương lai của đất nước chúng ta” - ông nói với Đài CNN.
Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ này nói thêm: "Tôi nghĩ rằng kể từ cuộc tranh luận thảm họa đó, Nhà Trắng đã không làm gì để thực sự chứng minh rằng họ có kế hoạch giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này".
Bình luận của ông cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng của các thành viên đảng viên Dân chủ tại Quốc hội Mỹ, cho rằng nỗ lực tái tranh cử của ông Biden cũng có thể gây tổn hại cho đảng này trong các cuộc đua vào mùa thu năm nay.
Sau màn tranh luận gây thất vọng của ông Biden khi đối mặt ông Donald Trump hôm 27-6, một số thành viên trong Đảng Dân chủ và một số hãng truyền thông Mỹ kêu gọi ông ngừng chiến dịch tranh cử, vì họ ngày càng lo ngại về tuổi tác và sự minh mẫn của ông.
Tuy nhiên, ông Biden đã tuyên bố sẽ tiếp tục tham gia cuộc đua. Hôm 9-7, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre khẳng định Tổng thống Biden quyết tâm phục vụ trọn vẹn nhiệm kỳ thứ hai tới năm 2029 nếu tái đắc cử.
Để không bỏ lỡ các thông tin liên quan bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, mời bạn đọc theo dõi chuyên trang bầu cử tổng thống Mỹ 2024 của Tuổi Trẻ Onlinetại đây.
Theo truyền thông Nga, nước này sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu cử tổng thống nhiệm kỳ mới vào ngày 17-3-2024. Tuy nhiên, chưa rõ khả năng tái tranh cử của ông Vladimir Putin.
LHQ, EU và nhiều nước cùng kêu gọi Israel và Hezbollah kiềm chế leo thang xung đột, giữa lúc hai bên liên tục tập kích đáp trả nhau.
Sự kiện góp phần củng cố hình ảnh của Hiệp hội trong lòng người dân sở tại và tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng kiều dân các nước ASEAN tại Ai Cập.
Sau khi tiến quân vào vùng Kursk, Ukraine tiếp tục tấn công thủ đô Matxcơva của Nga bằng máy bay không người lái (drone), công khai thách thức các 'lằn ranh đỏ' của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Đảng cầm quyền PAP mang búp bê Labubu tới sự kiện cộng đồng nhằm nắm bắt xu hướng mạng xã hội và kết nối với cử tri trẻ tuổi.
Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin, ngày 2/1, trong chuyến thăm thành phố cảng phía Đông Nam Busan, lãnh đạo đảng Dân chủ nước này Lee Jae-myung đã bị tấn công bằng dao.
Mohammed al-Hamo chưa từng nghĩ sẽ có lúc nghề tay trái là cắt tóc của mình được tận dụng trong khu tạm trú của những nạn nhân sống sót sau thảm họa động đất ngày 6/2 tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bắt đầu chuyến thăm Nga bốn ngày, từ ngày 18 tới 21-9. Nội dung chuyến công du của ông Vương được cho là sẽ tập trung vào vấn đề an ninh.
Arab Saudi ban hành lệnh cấm đồ uống có cồn từ năm 1952, sau khi một hoàng tử say rượu bắn chết nhà ngoại giao Anh sau bữa tiệc.