Cuộc thi viết với chủ đề "Khoảnh khắc Tết của tôi" do báo Tuổi Trẻ tổ chức, tạo sân chơi cho bạn đọc vào dịp Tết đến Xuân về, bắt đầu từ ngày 25-1.
Tết không chỉ là dịp để trở về, mà còn là thời điểm lý tưởng để cả gia đình cùng khám phá, tận hưởng không khí lễ hội khắp muôn nơi. Cuộc thi Khoảnh khắc Tết của tôi là dịp để bạn đọc giới thiệu những khoảnh khắc đẹp, những trải nghiệm khó quên nhất trong dịp Tết cùng người thân, bạn bè.
Mỗi bài viết tối đa 1.000 chữ bằng tiếng Việt, khuyến khích kèm theo ảnh, chùm ảnh hoặc video.
Bài dự thi chia sẻ lại những điểm dừng chân lý tưởng, vùng đất độc đáo. Qua câu chuyện bạn kể, bạn sẽ giúp nhiều người có cơ hội được biết đến những vùng đất mới, những địa điểm không nên bỏ lỡ khi du xuân.
Đó có thể là bài viết ghi lại những khoảnh khắc bạn bè, người thân sum họp, ăn Tết và vui chơi cùng nhau.
Đó là những ghi chép, kể lại về những trải nghiệm cá nhân từ chuyến đi, chuyến công tác xa nhà trong những ngày Tết mà bạn từng trải qua.
Bài thi ảnh làm nổi bật vẻ đẹp của danh thắng, địa điểm hay vùng đất mà bạn đã tới. Đây là dịp để kể lại những sắc màu rực rỡ và khung cảnh đẹp của Việt Nam hoặc các quốc gia mà bạn đến.
Các bài dự thi sẽ được lựa chọn để đăng trên Tuổi Trẻ Online.
Mọi công dân Việt Nam không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp đều có thể tham gia cuộc thi. Các tác giả khi gửi bài dự thi cần ghi rõ địa chỉ, điện thoại, email, thông tin tài khoản ngân hàng.
Bài dự thi phải chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi viết được tổ chức trước đây, hiện không tham gia trong bất kỳ cuộc thi viết đang được tổ chức. Bài dự thi cũng chưa từng được đăng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.
Các nhân vật xuất hiện trong clip/ảnh phải được sự đồng ý của nhân vật đó hoặc người giám hộ.
Người tham gia hoàn toàn chịu trách nhiệm với thông tin đã cung cấp. Nếu BTC nghi ngờ hoặc phát hiện thông tin giả mạo, sao chép và hành động gây ảnh hưởng đến kết quả trung thực cuối cùng; sử dụng hình ảnh có nội dung không lành mạnh, vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục hoặc thuộc các trường hợp bị cấm lưu hành khác, Ban tổ chức có quyền loại bài tham gia ra khỏi cuộc thi.
Các tác phẩm dự thi sẽ được ban giám khảo gồm các chuyên gia, nhà báo, nhân vật có tầm ảnh hưởng xã hội đánh giá và chấm giải.
Tiêu chí đánh giá các bài dự thi gồm nội dung bài viết hay, chân thật và ý nghĩa; cách thể hiện sáng tạo, hấp dẫn và truyền cảm hứng; bài viết có khả năng lan tỏa thông điệp tích cực về lối sống tiết kiệm, văn minh, tinh thần đoàn kết và sẻ chia ấm áp.
Từ nay cho đến hết 24-2, bạn đọc có thể gửi bài dự thi về địa chỉ khoanhkhactet@tuoitre.com.vn.
Lễ trao giải và tổng kết dự kiến diễn ra vào tháng 3-2024. Cơ cấu giải thưởng bao gồm 1 giải nhất (15 triệu đồng tiền mặt và quà tặng), 2 giải nhì (7 triệu đồng và quà tặng), 3 giải ba (5 triệu đồng và quà tặng).
Chương trình có sự đồng hành của HDBank.
Bác sĩ Bệnh viện K Hoàng Minh Lý đa chấn thương nghiêm trọng sau khi bị tấm kính đổ vào người cách đây 3 tuần, kíp điều trị tiên lượng khó hồi phục.
Bị trói chân trước mặt cô chủ đang luyện võ công, chó cưng tìm cách tháo chạy nhưng bất thành.
Hơn 10 năm bền bỉ mang âm nhạc đến trại giam dịp Tết hằng năm, Đàm Vĩnh Hưng có dịp tiếp xúc, trò chuyện với nhiều phạm nhân. Anh muốn biến ước mơ chính đáng của các phạm nhân thành hiện thực.
Vốn đam mê thể thao từ nhỏ nên Y Lê Pas Tơr ngày càng to cao, vạm vỡ như cây lim, cây táu, đậm chất núi rừng. Với mong muốn người dân, đặc biệt giới trẻ ý thức rèn luyện sức khỏe, lan toả yêu thương, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk vừa chinh phục được cự ly marathon 42km đầu đời.
Theo các chuyên gia, trong các hoạt động cần nhấn mạnh để thanh niên thấy rõ hơn lợi ích khi tham gia phong trào do Hội LHTN Việt Nam phát động. Hội cần nâng tầm hơn nữa các hoạt động giúp thanh niên quyết tâm lập thân lập nghiệp, làm giàu cho bản thân và gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Tết Thiếu nhi năm nào các bố mẹ ở Nhóm Ký họa Đô thị Hà Nội cũng háo hức tự tổ chức triển lãm tranh cho các con và cùng đi vẽ thật vui. Năm nay lại là một Tết Thiếu nhi đặc biệt hơn.
Nam giới được cho là phái mạnh, mặc định bản thân 'không được khóc', 'không đánh phụ nữ' nên ngay cả khi bị bạo lực gia đình, họ cũng chịu đựng trong im lặng vì không muốn đối mặt sự kỳ thị.
Cơn mưa kéo dài nhiều ngày khiến diện tích lớn lúa đang kỳ thu hoạch ở xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đổ rạp. Phát huy tinh thần xung kích, lực lượng đoàn viên thanh niên đã giúp người dân gặt lúa, giải cứu kịp thời trước nguy cơ thóc lúa bị vùi lấp, nảy mầm.
Bà Phạm Thị Kim Oanh - Phó Cục trưởng Cục Bản quyền Tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - tham dự cuộc họp của Ủy ban Thường trực về Quyền tác giả và Quyền liên quan (SCCR/44).