Vừa là nhà thơ vừa là nhà báo nên không có gì lạ khi đọc Bay qua Hồ Gươm của tác giả Huỳnh Mai Liên, ta thấy cả những câu chuyện thời sự của Hà Nội. Trong đó có chuyện những ‘cụ cây’ bật gốc trong cơn bão số 3 (bão Yagi).
Huỳnh Mai Liên vừa có buổi ra mắt tập thơ Bay qua Hồ Gươm vào ngày 4-10 ở Hà Nội.
Đây là tác phẩm mới nhất của chị sau Biển là trẻ con (tập thơ, 2016), Ngày xưa của con (tập thơ, 2018), Mẹ yêu ai nhất (truyện tranh, 2019), Nhà mình vui nhất (tập thơ, 2023).
Huỳnh Mai Liên kể, dẫu không sinh ra ở Hà Nội nhưng chị có hơn 30 năm sinh sống, làm việc ở đây. Dấu mốc kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thủ đô như một lời mời gọi đầy thách thức, thúc giục chị viết một cái gì đó dành tặng Hà Nội.
Tập thơ Bay qua Hồ Gươm ra đời, gồm 54 bài thơ dành tặng cho các em nhỏ. Toàn bộ tranh minh họa trong sách do Mai Khuê - con gái chị thực hiện.
Nhà thơ Nguyễn Thụy Anh có 17 năm xa Hà Nội. Khi trở về, mọi thứ thật khác và chị cảm thấy Hà Nội của chị không còn nữa.
"Nhưng khi đọc tập thơ của Huỳnh Mai Liên, tôi chợt nhận ra tất cả Hà Nội của tôi đều nằm trong đây hết", Thụy Anh nói tác giả đã mang những gì ấm áp nhất của Hà Nội trở lại. Đây là một bức "ký họa Hà Nội bằng thơ".
Nhà báo Tạ Bích Loan cho rằng khi đọc Bay qua Hồ Gươm, bên cạnh những vần thơ trong vắt, chị thấy ở đó bóng dáng của một nhà báo.
Trong cơn bão số 3 vừa qua, rất nhiều "cụ cây" trăm tuổi đổ gãy, biến mất, để lại nhiều mất mát trong lòng người Hà Nội. Bằng thơ ca, Huỳnh Mai Liên đã lưu giữ một phần thiết thân, một phần di sản của mảnh đất này.
Trong bài Sau cơn bão, chị viết: "Mai cây mới được trồng/ Nhuộm lại xanh thành phố/ Người đi đường vẫn nhớ/ Từng gốc cây thân quen".
Tập thơ như những lời thủ thỉ của Huỳnh Mai Liên với con hàng ngày. Trong Bay qua Hồ Gươm có tấm lòng của một người mẹ.
Mỗi thế hệ có một Hà Nội của riêng mình. Tác giả không áp đặt Hà Nội cổ xưa, đầy phong vị cũ của thế hệ 7X trở về trước vào cảm nhận của con trẻ.
Bên cạnh Hà Nội cũ, có cả một Hà Nội đương đại, lộn xộn nhưng đầy thú vị, biết kết nối các thế hệ lại với nhau bằng tình yêu dành cho mảnh đất này.
Khi đọc tập thơ, các bạn nhỏ chợt nhận ra một Hà Nội gần gũi, đổi thay qua các mùa ở xung quanh.
Không chỉ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, Hà Nội của các em còn có mùa hoa, mùa mây, mùa lá, mùa sương.
Nhà thơ Thụy Anh chia sẻ viết thơ cho thiếu nhi không dễ. Nhiều nhà thơ rơi vào tình trạng ngô nghê khi viết cho các em.
"Phải đặt mình vào các em, nhìn bằng con mắt, tâm hồn các em thì mới hiểu được, mới viết đúng được. Và Huỳnh Mai Liên quan sát, lắng nghe, rồi trở thành đứa bé lúc nào không hay", Thụy Anh nói.
Thơ Huỳnh Mai Liên giữ được độ trong sáng, trong thơ có lòng nhân hậu. Chị hóa thân vào vạn vật quanh trẻ thơ để kể chân dung Hà Nội với nhiều góc nhìn. Đọc Bay qua Hồ Gươm bắt gặp những người lao động bình dị, những người kiếm sống vỉa hè, những nghệ nhân phố cổ…
Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) cho biết 9 trẻ sơ sinh tử vong vì bệnh ho gà kể từ tháng 11/2023 đến nay, số ca bệnh tiếp tục gia tăng.
Nhận tin dữ có thể phải cắt bỏ chân vì ung thư xương, Lê Thị Hòa, 28 tuổi, kiên cường điều trị, được bảo tồn chân và sống khỏe sau 4 năm.
Đang trên đường đi làm, nhóm cán bộ Đoàn phường Long Sơn (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) và tổ CSGT phát hiện người đàn ông đột quỵ ngã giữa đường nên lập tức sơ cứu và đưa đến viện cấp cứu kịp thời.
Tại thành phố Bắc Kạn, Thành Đoàn phối hợp với Thư viện tỉnh Bắc Kạn phối hợp tổ chức Liên hoan thiếu nhi kể chuyện theo sách năm 2024 với chủ đề “Hè vui với sách”.
Trước tình hình tội phạm mạng ngày càng tinh vi, phức tạp, nhóm nghiên cứu đến từ Học viện Cảnh sát nhân dân đưa ra nhiều giải pháp kiến nghị nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên không gian mạng trong bối cảnh chuyển đổi số.
Giải Cầu lông học sinh - sinh viên TP Hà Nội mở rộng tranh Cúp báo Tuổi Trẻ Thủ Đô lần thứ 10 năm 2023 nhận được sự tham gia đông đảo nhất từ trước tới nay, với gần 1.200 học sinh, sinh viên trên địa bàn thủ đô.
Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tham gia các hoạt động an sinh xã hội, ngày 10/6, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023 với 4 mũi chiến dịch Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ, Mùa hè xanh tại xã Hải Phong, huyện Hải Lăng.
Sau 3 ngày ra miền Bắc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ, lực lượng đoàn thanh niên đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình thiện nguyện tại tỉnh Lào Cai.
Em chào anh - chàng trai tử tế, nghị lực mà em hằng mong gặp gỡ, kết đôi trên đường đời.