Thanh niên Cần Thơ chăm lo bệnh nhi ung thư, trẻ mồ côi

17:00 22/12/2023

Những phần quà yêu thương gồm bánh và sữa tươi được các bạn thanh niên Cần Thơ đến trao tận tay cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ. Và 50 chiếc xe đạp cho trẻ mồ côi của TP Cần Thơ.

Chị Lư Thị Ngọc Anh - bí thư Thành Đoàn Cần Thơ - trao quà Giáng sinh cho bệnh nhi tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ - Ảnh: LAN NGỌC

Ngày 22-12, chương trình Ông già Noel đến với bệnh nhi Cần Thơ do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên TP Cần Thơ tổ chức cùng với sự đóng góp của nhiều nhà hảo tâm.

Anh Phương Tấn Đạt - giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên TP Cần Thơ - cho biết đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động mà tuổi trẻ Cần Thơ thực hiện nhằm lan tỏa sự yêu thương cũng như hỗ trợ cho các bệnh nhi, nhất là các bé đang bị ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ (quận Ninh Kiều, TP cần Thơ).

"Mong các em vững tinh thần vượt qua bệnh tật cũng như mang đến chút không khí Giáng sinh khi mà các em thiếu may mắn không được ra ngoài vui chơi như các bạn nhỏ khỏe mạnh khác...", anh Đạt nói.

Trước đó, ngày 9-12, nối dài sự yêu thương của tuổi trẻ Cần Thơ chăm lo cho các em thiếu nhi, Thành Đoàn Cần Thơ phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình Trao xe đạp - Cycle to future, dành tặng 50 chiếc xe đạp và 50 suất học bổng với tổng trị giá 105 triệu đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, vượt khó học giỏi thuộc quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Sự hỗ trợ thiết thực này giúp các bé phần nào yên tâm đến trường - Ảnh: LAN NGỌC

Anh Trần Việt Tuấn - phó bí thư Thành Đoàn Cần Thơ - cho biết với trẻ em nghèo khó, mồ côi thì một chiếc xe đạp đến trường cũng là niềm mong ước, món quà to lớn để sự học của các em bớt đi sự gập ghềnh.

"Những chiếc xe đạp và học bổng hôm nay chính là minh chứng cho việc cộng đồng, nhà hảo tâm luôn đồng hành và hỗ trợ các em thiếu nhi để các em đến gần hơn với ước mơ chinh phục tri thức", anh Tuấn nói.

Giờ đây hai chị em Trà My đã có xe đến trường - Ảnh: LAN NGỌC

Bé Huỳnh Trần Trà My (10 tuổi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nói em ước có chiếc xe để đạp đi học.

"Ngày thường, mẹ chở em và em trai Huỳnh Trần Thành Phi (9 tuổi) đi học, rồi mẹ đạp xe đi bán vé số. Ở nhà em còn một anh trai đang học nghề và đứa em út mới 5 tuổi. Gia đình thuộc hộ nghèo tại địa phương, ba em thì làm phụ hồ. Tuy nhà nghèo nhưng mẹ em luôn kêu tụi em ráng học để thành tài, chứ không muốn tụi em phải bán vé số như mẹ…", bé Trà My trải lòng.

Có thể bạn quan tâm
Tuyên dương 70 gương điển hình Bí thư Chi đoàn giỏi TP.HCM

Tuyên dương 70 gương điển hình Bí thư Chi đoàn giỏi TP.HCM

22:00 08/06/2024

Chương trình tuyên dương 70 gương điển hình thuộc khuôn khổ Liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi TP.HCM lần VII năm 2024 diễn ra chiều 8-6 tại khu căn cứ Núi Dinh (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội thanh niên công nhân khu vực Đông Nam Bộ

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội thanh niên công nhân khu vực Đông Nam Bộ

19:00 28/04/2023

Nhiều hoạt động có ý nghĩa của Trung ương Đoàn và Tỉnh Đoàn Đồng Nai cùng các ngành chức năng tại buổi khai mạc Ngày hội thanh niên công nhân.

Đặc sắc lễ hội đường phố Bình Thuận

Đặc sắc lễ hội đường phố Bình Thuận

06:30 30/08/2023

Lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu Bình Thuận” được tổ chức lúc chiều tối 29-8 tại quãng trường Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Bệnh viện Trung ương Huế lập 3 kỷ lục về ghép tạng

Bệnh viện Trung ương Huế lập 3 kỷ lục về ghép tạng

16:40 05/04/2024

Bệnh viện Trung ương Huế lập 3 kỷ lục về ghép tạng trong vòng 48 giờ, phẫu thuật ghép thành công cho 8 bệnh nhân.

Bỏ phố về quê trồng sen đá, chàng trai Đắk Nông thu trăm triệu mỗi tháng

Bỏ phố về quê trồng sen đá, chàng trai Đắk Nông thu trăm triệu mỗi tháng

10:30 10/04/2023

Nhận ra ngành học mình theo đuổi không phù hợp với bản thân, Luân quyết định bỏ phố về quê và có doanh thu hơn 100 triệu đồng mỗi tháng với nghề trồng sen đá, sau bao nhiêu khó khăn.

Người đàn ông nguy kịch sau ăn thịt lợn chết

Người đàn ông nguy kịch sau ăn thịt lợn chết

22:10 03/06/2024

Sau khi ăn thịt lợn chết nấu chín, người đàn ông 55 tuổi nôn nhiều, khó thở, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng tử vong.

Hàng vạn người tham gia các sự kiện lễ hội tại Bà Rịa - Vũng Tàu dịp 2.9

Hàng vạn người tham gia các sự kiện lễ hội tại Bà Rịa - Vũng Tàu dịp 2.9

19:00 03/09/2023

Bà Rịa - Vũng Tàu - Các sự kiện được tổ chức trên địa bàn tỉnh đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia ở mỗi sự kiện.

Con tôi nói bậy nên bị thầy giáo ghét

Con tôi nói bậy nên bị thầy giáo ghét

21:20 11/11/2023

Tôi có nên góp ý với giáo viên chủ nhiệm để nói lại cho thầy tiếng Anh chấm dứt tình trạng chèn ép, ghét, làm lơ học trò?

Số người hiến mô tạng ở Việt Nam thấp nhất thế giới

Số người hiến mô tạng ở Việt Nam thấp nhất thế giới

14:20 02/02/2024

Dù kỹ thuật ghép mô tạng tại nước ta tương đồng thế giới, nhưng số người đăng ký hiến mô tạng sau chết và chết não thấp nhất thế giới.

Co loi xay ra
Co loi xay ra