Ở lễ hội Lim 2024, các điểm hát quan họ được nhận tiền thướng của du khách phải đảm bảo văn hóa, phù hợp với giá trị truyền thống.
Ngày 19-2, ban chỉ đạo lễ hội Lim Xuân Giáp Thìn 2024 thông tin tới báo chí kế hoạch tổ chức, quản lý lễ hội năm nay.
Lễ hội Lim sẽ được tổ chức từ ngày 21 tới 22-2, tức ngày 12, 13 tháng giêng tại ba xã thuộc tổng Nội Duệ xưa, nay là Thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão.
Trong đó trung tâm lễ hội là núi Hồng Vân (núi Lim) ở thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Theo đó, các điểm hát quan họ được nhận tiền “thướng” của du khách nhưng phải đảm bảo văn hóa, phù hợp với giá trị truyền thống.
Khuyến khích các điểm hát quan họ dùng nhạc cụ dân tộc. Không hát nhạc mới, hát chèo, hát văn nhảy đồng, các loại nhạc khác không phù hợp.
Ban tổ chức nghiêm cấm các trò chơi điện tử, xiếc, mô tô bay, phi tiêu, quảng cáo và các trò chơi khác dùng loa nén, sử dụng âm thanh loa máy có công suất lớn gây ảnh hưởng đến không gian lễ hội.
Đồng thời cấm các hàng quán, dịch vụ bày bán hàng, kinh doanh trên đồi Lim, lợi dụng các trò chơi dân gian để tổ chức cờ bạc trá hình.
Ban chỉ đạo cũng ban hành bảng tiêu chí về môi trường văn hóa tại lễ hội Lim.
Những năm trước, cứ vào mùa lễ hội, dư luận lại dậy sóng chuyện hát quan họ ngửa nón xin tiền.
Văn bản chỉ đạo lần này ghi "các điểm hát quan họ nhận tiền thướng của du khách phải đảm bảo văn hóa, phù hợp với giá trị truyền thống"
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Đại Đồng - chủ tịch UBND huyện Tiên Du - chia sẻ: "Nói quan họ ngửa nón xin tiền ở hội Lim, tôi rất buồn".
"Nói vậy không chính xác đâu. Người Bắc Ninh và người Tiên Du không đói đến mức ngửa nón xin tiền", lãnh đạo huyện chia sẻ.
Theo ông Đồng, ở vùng đất quan họ dịp đầu năm mới, nếu thích thú hoặc muốn động viên các liền anh, liền chị sau một tiết mục nào đó, người ta hay "thướng" (tương đương với chữ "thưởng").
Đây là một truyền thống tốt đẹp, không ép buộc, ai thích thì thướng. Người nhận và người thướng đều thấy lòng vui vẻ trong không khí đầu xuân.
"Chúng tôi rất mong dư luận hiểu để không hiểu sai về người quan họ", lãnh đạo huyện Tiên Du bày tỏ.
Còn nhận ra sao thì đảm bảo văn hóa, phù hợp với giá trị truyền thống?
Ông Đồng giải thích: "Nếu gần thì thôi, nhưng khoảng cách giữa người hát và người muốn thướng hơi xa, có thể cầm cơi trầu chìa ra nhận tiền thướng. Tránh việc du khách đứng từ xa ném tiền thướng, rất phản cảm".
Ngoài biểu diễn quan họ, hội Lim còn có các trò chơi dân gian như tổ tôm điếm, thư pháp, đu tiên, vật truyền thống, bịt mắt bắt dê, đập niêu, múa rồng, múa lân… ; trong đó, đáng chú ý là tổ tôm điếm.
Hàng trăm bức ảnh, trang phục truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam với những câu chuyện thú vị lần đầu được 'trưng bày' trên 'bảo tàng số,' góp phần quảng bá hình ảnh bản sắc văn hóa đa dạng nước nhà.
Nghiên cứu tại Mỹ cho thấy một số loại hải sản bổ dưỡng như cá hồi, tôm hùm có nguy cơ chứa PFAS - nhóm hóa chất vĩnh cửu, khiến người ăn bị phơi nhiễm.
Cả tuần nay Khánh Ngọc vờ đi tập tễnh đến cơ quan, liên tục kêu chân đau nhức để không phải tập văn nghệ chuẩn bị cho buổi tiệc cuối năm.
Hà Nội - Những phu kiệu chính rước Thánh Ông, Thánh Bà gồm những trai, gái đồng trinh, thuộc gia đình có nền nếp văn hóa. Trong trang phục truyền...
Thành phố Rome, Italy, triển khai một 'chiến dịch đặc biệt' để giải quyết nạn chuột cống, trước mắt đảm bảo hoạt động tham quan an toàn tại điểm du lịch thu hút nhiều du khách nhất thủ đô.
Hà Thị Hường (sinh năm 1988, bản Nà Chiềng, xã Nà Phòn, Mai Châu, Hòa Bình) là con gái gia đình khó khăn, sau 7 năm làm hướng dẫn viên du lịch cô đã tích lũy kinh nghiệm và khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch, trở thành bà chủ khu nghỉ dưỡng ngay trên quê mình. Nhờ khu homestay, Hường tập trung phục dựng nghề dệt thổ cẩm truyền thống của quê hương.
Qua vụ việc khách kêu taxi chở đến quán hải sản Thanh Sương 15 Trần Phú (TP Nha Trang) nhưng tài xế lại chở đến quán Thạnh Sương số 102 Trần Phú, có thể thấy việc các quán đặt tên bảng hiệu ăn theo quán chính gốc đang gây ra nhiều hiểu lầm.
Chị Nguyễn Thu Hương - con gái cả nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo - nói với Tuổi Trẻ Online, từ giờ cha chị đã về hẳn với quê hương sông Bùng.
Bị cáo Hàn Ni nhận mức án một năm 6 tháng tù vì 'làm lộ bí mật cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng', ngày 1/3.