Sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng nhận quà Tết. Ảnh: Lan PhươngNhiều đơn vị và trường đại học tại TPHCM triển khai hỗ trợ vé xe, quà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.
Đó không chỉ là sự hỗ trợ mang tính vật chất, mà còn là thông điệp nhân văn sâu sắc về tình người, về trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia trong cộng đồng.
Chương trình “Chuyến xe mùa xuân – Tết sum vầy 2026” do Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức tiếp tục là điểm tựa cho sinh viên nghèo.
Dự kiến 1.500 vé xe kèm quà Tết sẽ được trao tận tay các em, đưa sinh viên về quê ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, những khu vực còn nhiều khó khăn.
Với nhiều sinh viên, đó không chỉ là tấm vé xe, mà là chiếc “cầu nối” để các em được trở về bên gia đình sau một năm học tập.
Ngoài ra, chương trình “Xuân từ triệu tấm lòng vàng” tiếp tục chăm lo cho những học sinh, sinh viên không có điều kiện về quê ăn Tết.
Những suất quà, những phong bao lì xì tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng giúp các em bớt cảm giác đơn độc, lạc lõng giữa thành phố trong những ngày Tết đoàn viên.
Nhiều trường đại học trên địa bàn TPHCM cũng chủ động vào cuộc. Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Trường Đại học Luật TPHCM, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và nhiều cơ sở giáo dục khác tặng quà, lì xì cho sinh viên ở lại thành phố.
Có thể đó chỉ là một phần chi phí sinh hoạt, nhưng đối với sinh viên nghèo, nhất là những em phải tự trang trải học phí, tiền trọ, tiền ăn, thì sự hỗ trợ ấy rất quý giá.
Điều đáng trân trọng là các chương trình này không dừng lại ở việc “cho – nhận” đơn thuần. Đằng sau mỗi tấm vé xe, mỗi phần quà là sự quan tâm, thấu hiểu và đồng hành của nhà trường, của xã hội đối với những người trẻ đang trên hành trình lập thân, lập nghiệp.
Với những sinh viên phải đi làm thêm, chắt chiu từng đồng để theo đuổi giấc mơ học tập, sự quan tâm ấy càng trở nên ý nghĩa, giúp các bạn vững tin hơn vào lựa chọn của mình.
Và quan trọng hơn, đây còn là một bài học giáo dục sinh động về lòng nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.
Khi nhà trường quan tâm đến sinh viên nghèo, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, chính là đang gieo vào lòng các em những hạt mầm tốt đẹp về sự yêu thương và tinh thần tương thân tương ái.
Những bài học ấy không có trong giáo trình, nhưng sẽ theo các bạn suốt cuộc đời.
Một tấm vé xe đưa sinh viên về quê, một phần quà nhỏ giúp các bạn có cái Tết ấm áp, đó không chỉ là sự hỗ trợ trước mắt, mà còn là cách giáo dục bền bỉ và sâu sắc.
Bởi khi đã từng được yêu thương và sẻ chia, những sinh viên hôm nay, khi trưởng thành và thành đạt, sẽ biết cách trao đi yêu thương, tiếp nối vòng tròn nhân ái.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại được sáp nhập vào Trường Đại học Điện lực.

Ngành công nghiệp taxi tự lái đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn từ cơ quan quản lý sau sự cố hồi tháng 3 ở Vũ Hán.

Học viện Phụ nữ Việt Nam mở thêm một số chương trình đào tạo mới, bám sát nhu cầu của thị trường lao động và xu hướng phát triển hiện...

Học phí năm 2026 của trường Đại học Ngoại thương từ 28 đến 88 triệu đồng, tăng 2-5 triệu so với năm ngoái.

Đắk Lắk - Phụ huynh tường trình hình ảnh suất ăn chưa hoàn thiện lan truyền mạng, thừa nhận thông tin thiếu khách quan, gây hiểu lầm dư luận.

Hà Nội - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, thành phố sẽ nâng chuẩn đội ngũ giáo viên trường chất lượng cao theo hướng đáp...

Dự án trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Điện Biên đang bước vào thời điểm tăng tốc để kịp về đích theo kế hoạch.

Biến thể mang tên “Cicada” được ghi nhận lần đầu tại Nam Phi hồi tháng 11/2024, sau đó gián đoạn một thời gian trước khi xuất hiện trở lại vào cuối năm 2025 và lan rộng.

Dạy liên kết ở Hà Nội nhận nhiều ý kiến trái chiều; Ngành Sư phạm giới hạn nguyện vọng, nhiều thí sinh gấp rút điều chỉnh thứ tự ưu tiên;...