'Ba con tôi bị thương nặng trong vụ nổ ở gara ô tô, còn điều trị lâu dài. Gia đình mình khó khăn nhưng gia đình họ còn khó khăn hơn'.
Ông Hồ Trọng Nhâm - người cha của ba đứa con trong vụ nổ lớn ở xưởng sửa chữa ô tô xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An - tâm sự như vậy khi quyết định san sẻ một phần từ các nhà hảo tâm để hỗ trợ những nạn nhân khác trong vụ nổ.
Gương mặt khắc khổ, đôi mắt thâm quầng sau những đêm trắng dõi theo hành trình trở về từ cửa tử của các con khiến ông Nhâm trông già hơn ở cái tuổi 41.
Sau nhiều ngày tích cực điều trị, hiện sức khỏe ba con của ông bị thương trong vụ nổ khiến 6 người thương vong xảy ra ít ngày trước đều đã qua nguy kịch. Trong đó, hai cháu đã tỉnh táo, cháu còn lại đã có dấu hiệu hồi tỉnh.
"Ba đứa được điều trị hai bệnh viện nên vợ chồng tôi phải phân công nhau thay phiên túc trực. Hôm nào bận việc thì nhờ người thân", ông Nhâm nói.
Đang được điều trị sau vụ nổ, em Hồ Trọng Nhật, 14 tuổi, là người may mắn nhất trong số ba anh em, vết thương không quá nặng ở vùng tay, đầu.
Nhật nhớ lại khoảng 16h chiều 2-4, đang đạp xe chở hai em là Hồ Trọng Đức (10 tuổi) và Hồ Thị Khánh Vy (8 tuổi) qua nhà một người trong xóm ăn đám hỏi.
Khi ba anh em đi qua xưởng sửa chữa ô tô của anh Lê Tiến Hiển thì nghe một tiếng nổ vang trời.
"Cháu và hai em bị hất văng ra xa. Khi tỉnh lại, cháu thấy đã nằm ở bệnh viện", Nhật kể.
Trong số hai em của Nhật, Vy bị thương nặng nhất, phải cắt cụt tay phải, tay trái bị cắt mất hai ngón.
"Hôm gặp nạn, nhà ông chú họ ở cùng xóm có tổ chức đám ăn hỏi. Vợ chồng tôi sang trước để phụ giúp soạn sửa. Nhật lấy xe đạp chở hai em sang sau, nào ngờ khi đang đi trên đường thì gặp nạn.
Giờ nhìn các con gồng mình chống chọi đau đớn mà xót xa quá" - bà Lê Thị Hòa, 43 tuổi, vợ ông Nhật, nghẹn ngào.
Gia đình ông Nhâm thuộc diện hộ cận nghèo ở địa phương. Cả sáu miệng ăn của gia đình chỉ trông chờ vào hơn một sào ruộng nên ai thuê cày ruộng, cấy thuê, cuốc đất, phụ hồ… vợ chồng ông đều nhận làm để kiếm thu nhập, nuôi các con nhỏ.
Tai họa bất ngờ ập đến khiến gia đình nghèo càng chồng chất khó khăn hơn.
Những ngày qua, biết tin về hoàn cảnh éo le của gia đình ông Nhâm, nhiều mạnh thường quân đã thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ tiền để chữa trị cho các con.
Nhận được sự sẻ chia của cộng đồng, ông Nhâm quyết định chi ra 30 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình ba nạn nhân khác trong vụ nổ (hai người tử vong và người bị thương nặng). Những người gặp nạn đều là trụ cột chính, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
"Lúc bế tắc như này lại được mọi người hỗ trợ rất nhiều. Dù các con của mình là nạn nhân trong vụ nổ, song sự việc ngoài mong muốn, gia đình muốn san sẻ một phần nào đó tấm lòng của các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho tất cả các nạn nhân", ông Nhâm bộc bạch.
Như Tuổi Trẻ Online thông tin, hơn 16h chiều 2-4, một tiếng nổ lớn phát ra từ xưởng sửa chữa ô tô của ông Lê Tiến Hiển. Vụ nổ khiến ông Hiển và anh Nguyễn Duy Nhật (30 tuổi) tử vong, anh Nguyễn Duy Kỳ (32 tuổi) cùng 3 cháu bé con ông Nhâm bị thương nặng.
Vụ nổ xảy ra khi ông Hiển đang xử lý một khối sắt do anh Nhật mang tới. Đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ nổ.
Thành Đoàn Pleiku và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai trồng 6.000 cây xanh tại khu vực rừng thuộc địa phận xã Gào.
Từng được ngưỡng mộ vì giỏi giang, Yao Yuan trở nên bất mãn vì liên tục thất bại trong công việc và cuối cùng phải lang thang kiếm sống qua ngày.
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tái hiện lễ ban sóc (lễ phát lịch) dưới triều Nguyễn và công bố chương trình Festival Huế 2024.
Tạm gác lại công tác, phong trào thanh niên tại cơ quan, đơn vị, các cán bộ Đoàn trên cả nước đã cùng thi tài về kỹ năng ca hát, thuyết trình bằng tiếng Anh, tiếng Trung một cách thuần thục.
Việc cho phép bán thuốc không kê đơn trực tuyến là một trong những điểm được chú ý trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Dược.
Ngày 15-4, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02), Ban thanh niên Công an nhân dân, Ban thường vụ Đoàn thanh niên K02 tổ chức lễ phát động Chiến dịch Thanh niên Cảnh sát cơ động tình nguyện hè 2023.
360 bệnh nhân ung thư đang điều trị ở Bệnh viện K cùng người nhà được 13 'Chuyến xe yêu thương' đưa về quê ăn Tết.
Lỡ chân lạc vào dòng sông có đầy cá sấu, chú chó được 'sát thủ đầm lầy' hướng dẫn đưa về bờ an toàn.
TP - Nguyễn Minh Anh (SN 2004; cựu học sinh chuyên Anh, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An), hiện là sinh viên năm 2 Trường ĐH Ngoại thương, vừa được Thành Đoàn Hà Nội chọn là đại sứ tuyên truyền về lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội.