Chính cánh tài xế cũng thừa nhận tình trạng bóp còi loạn xạ, dùng kèn hơi inh ỏi là có thật. Nhưng có những nỗi khổ mà chỉ người ngồi trên cabin, trực tiếp cầm lái thì mới hiểu vì sao tiếng còi vang lên!
"Đừng vơ đũa cả nắm, hễ thấy bóp còi inh ỏi, tai nạn lại đổ cho cánh tài xế. Dĩ nhiên chạy hằng ngày thì tỉ lệ rủi ro phải cao hơn, nhưng người dân đi đường, đặc biệt là xe máy cứ tạt đầu xe tải, xe công thì bắt buộc phải bóp kèn", tài xế xe container Trường Sơn (ngụ TP.HCM) nói.
Hết năm hai đại học, Trường Sơn nghỉ học, chuyển sang làm phụ xe tải chuyên chạy tuyến Bắc - Nam, sau đó trở thành tài xế container từ đó tới nay. Cũng vì thế mà anh gần như kinh qua mọi tình huống, câu chuyện trên vạn dặm hành trình.
Riêng về việc bóp còi xe, Sơn nói vẫn thường dùng. Tuy nhiên không vô tội vạ, đều có lý do.
Đầu tiên phải kể đến việc người dân đi xe máy rất thích "điền" vào chỗ trống. Nguy hiểm ở chỗ, những chỗ trống đó đa phần đều nằm ở đuôi, sườn và trước đầu các xe khổ lớn, từ xe khách giường nằm, xe tải, container. Đó cũng là những điểm mù, điểm khó nhìn thấy của tài xế.
Nhiều tài xế ô tô cũng chạy theo kiểu "điều vào chỗ trống", trong khi việc phanh, lách né của xe tải có trọng lớn không phải là chuyện đơn giản.
"Thử ngồi vào carbin xe container mà xem thử. Xe máy ào ào chạy, tạt đầu diễn ra từng giây, tui bị hoài", Sơn nói.
Theo Sơn, vì lý do đó mà bắt buộc phải bấm còi. Phần vì thói quen phản xạ của cánh tài xế. Biết khi tiếng còi vang lên sẽ hứng cằn nhằn của người đi đường, nhưng từ góc nhìn của mình, Sơn thấy đó là cần thiết.
Sơn cũng đồng tình việc cần hạn chế tối đa việc bóp còi hơi. Bởi ngay cả khi ngồi trong carbin, tài xế bóp còi thì cũng ồn vô cùng.
Anh Thanh Long (ngụ quận 9), tài xế ô tô công nghệ, nói nhiều lúc không muốn nhấn còi nhưng vẫn phải làm. Anh kể, chật vật mãi, lăn từng tí một trên trục đường Trường Chinh mới rẽ được đến đường Cộng Hòa (quận Tân Bình), nhưng tới điểm giao giữa Cộng Hòa - Tân Kỳ Tân Quý - Lê Tấn Quốc thì lại tắc cứng.
Đợi mãi, qua 2 lượt đèn nhưng vẫn chưa "thoát". Mãi mới tới đèn xanh, đến lượt được chạy thì xe của anh bị một nam shipper chặn. Người này thản nhiên nói chuyện điện thoại.
"Đợi mãi mới tới đèn xanh nhưng anh ta thì mặc đèn xanh, nghe điện thoại đã. Nóng ruột nóng gan không? Thử hỏi ở tình thế đó không bóp thì làm sao? Đừng nói phải hạ kính ra nhắc nhen. Khổ lắm, bởi gặp kẻ hung hăng thì rách việc", anh Long nói.
Với tài xế xe công nghệ Quốc Thanh (ngụ quận Tân Bình), việc bóp còi còn đến từ rất nhiều nguyên nhân. Thường xuyên bắt gặp việc xi nhan trái rồi rẽ phải, không xi nhan rồi đùng đùng rẽ như chốn không người thì nguy hiểm vô cùng, anh buộc phải bóp còi.
Trường hợp người dân vô tư dùng điện thoại khi đang lái xe, không tập trung để rồi xe chạy loạng choạng, khiến người đi sau lo sợ vô cùng, lại nghe thấy tiếng còi cảnh báo.
"Đi nhanh về lẹ thì nói gì nữa. Ai muốn ồn ào đâu. Mệt mỏi. Bóp còi nhiều, khách đánh 1 sao. Bị khách nhận xét nữa là bị khóa app, đói luôn", anh Thanh cười.
Anh Thành tâm sự rất sợ trường hợp người đi bộ vượt rào, qua đường bất chấp, vì vậy bấm còi chỉ để cảnh báo thôi.
Ngày 4-4, UBND quận Hải Châu, Đà Nẵng, đã có thư ngỏ gửi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia dự án xã hội hóa nhà vệ sinh cộng đồng.
Sáng 6-9 tại TP.HCM, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ, tình nguyện viên các thời kỳ, gia đình nuôi tiêu biểu 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên TP.HCM (1994 - 2023).
Nội các Thái Lan ủng hộ dự luật kiểm soát đồ uống có cồn mới nhưng yêu cầu vừa đảm bảo sức khỏe cộng đồng vừa cân bằng lợi ích kinh tế, du lịch.
Lễ hội trái cây Khánh Sơn tại huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) thu hút du khách đến trải nghiệm không gian văn hóa đặc trưng của miền núi.
Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2024 tiếp tục được triển khai, nhằm tôn vinh các tài năng trẻ là công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc, thành tựu nổi bật trong học tập, nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ cuộc sống.
Con tê tê Java được chào đời từ tê tê mẹ từng bị bắt giết thịt trước đó đã được làm lễ đặt tên trang trọng tại Quảng Nam.
Khoảnh khắc nghe tin cậu học trò Phạm Toàn An thành thủ khoa đầu vào cấp 3, cô giáo Đoàn Ngọc Huế đứng lặng để cho nước mắt tự rơi.
Ngày 18/2, Tỉnh Đoàn Bắc Giang tổ chức ra quân Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Lê Thanh Nhất Nguyên, 33 tuổi, đang thụ án 4 năm tù, bị cáo buộc 'giả chùa, giả sư, giả trẻ mồ côi' để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.