Cần Thơ - Hàng chục hộ dân sống tại phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bức xúc vì đường Lý Hồng Thanh đang thi công được tôn tạo lên quá cao (khoảng 50 cm) ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như gây nguy cơ nước mưa và triều cường sẽ tràn vào trong nhà.
Là người sống nhiều năm tại đường Lý Hồng Thanh, bà Lê Thị Minh Thanh chia sẻ: Khi có thông tin nâng cấp, người dân sinh sống trên tuyến đường này rất phấn khởi vì vừa đẹp nhà vừa đẹp phố.
Tuy nhiên, niềm vui ấy chưa được bao lâu, đến khoảng giữa tháng 6.2023 đơn vị thi công bắt đầu đổ đá, sỏi cao vượt nền nhà khiến sinh hoạt của hàng chục gia đình bị đảo lộn.
Bà Thanh cho biết thêm, trước đó chỉ nhận được một tờ giấy rồi ký vào là đồng ý nâng cấp đường, nhưng không ghi rõ sẽ nâng cốt lên bao nhiêu, cao thế nào và cũng không họp dân để bàn bạc.
“Một buổi sáng khoảng giữa tháng 6 có người đến đo đạc trước cửa nhà và cho xây gạch lên luôn. Chỉ để lại 1 lối nhỏ cho xe máy ra vào. Thậm chí, có gia đình không kịp cho xe ôtô ra ngoài đã mắc kẹt luôn trong nhà đến giờ”, bà Thanh bức xúc cho biết.
Theo bà Thanh, một mặt của đường Lý Hồng Thanh xây theo kiểu nhà liên kết, có 1 tầng lửng. Từ nền nhà đến sàn gác lửng chỉ cao 2,2 m. Giờ làm đường cao hơn nền nhà khoảng 50 cm, nếu nâng nền nhà lên ngang mặt đường thì từ nền nhà đến tầng lửng chỉ còn 1m7.
Bà Thanh nói thêm, người dân cũng đã tính đến phương án nữa cưa tầng lửng. Nhưng đó là điều không thể. Không chỉ ảnh hưởng đến tài sản của dân, mỹ quan của khu phố, mà quan trọng hơn việc này sẽ ảnh hưởng đến kết cấu của ngôi nhà.
“Tôi và nhiều hộ dân khác mong muốn cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý để cho mặt đường và mặt nhà hài hòa với nhau. Có ảnh hưởng đôi chút dân vẫn vui vẻ khắc phục. Nhưng nếu như hiện tại đúng là làm khó cho chúng tôi quá”, bà Thanh nói.
Cũng là hộ dân sống ở đường Lý Hồng Thanh, bà Nguyễn Thị Kim Lan băn khoăn: “Ở những tuyến đường đã được chỉnh trang, nâng cấp khác của thành phố không thấy ảnh hưởng nhiều đến nhà cửa 2 bên. Vì sao đường này lại bị ảnh hưởng nhiều vậy?”.
Theo bà Lan, người dân vừa trải qua một trận đại dịch, kinh tế rất khó khăn. Việc chỉnh trang thành phố đẹp hơn, người dân rất mừng và ủng hộ. Nhưng giờ sửa nhà theo đường mới cũng không thể được, vừa mất tiền của vừa nguy hiểm đến tính mạng.
Theo nhiều hộ dân ở đường Lý Hồng Thanh, từ lúc gửi đơn (ngày 30.6.2023) đến thời điểm hiện tại là hơn 10 ngày nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ cơ quan chức năng.
Trong thời gian đợi phản hồi, đơn vị thi công vẫn tiếp tục cho xe lu, xe ủi cán mặt đường. Người dân mong muốn tạm ngưng thi công để đợi phản hồi từ cơ quan chức năng.
Liên quan đến vấn đề trên, phóng viên Báo Lao Động đã liên hệ trao đổi với ông Lữ Quốc Việt - Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ). Tuy nhiên, ông Việt cáo bận và hẹn lại lịch vào sáng thứ 5 (tức ngày 13.7) sẽ thông tin.
Dự án nâng cấp một số tuyến đường thuộc khu vực trung tâm Thương mại Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có tổng chiều dài các tuyến là 1.353,5m, gồm 6 tuyến đường: Ung Văn Khiêm, Nguyễn Đức Cảnh, Lý Hồng Thanh, Hồ Tùng Mậu, D4-E4, N1-N2. Dự án được khởi công ngày 24.5.2023, thời gian thực hiện 200 ngày, do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều làm chủ đầu tư.
Để có mặt bằng làm các dự án hạ tầng giao thông lớn ở TP.HCM, nhiều cây xanh phải di dời hoặc bị đốn hạ.
Tại cơ quan điều tra, bị can Đặng Thị Hàn Ni khai những thông tin phát ngôn trên mạng xã hội là lấy một phần trong các bài báo đã...
1. Ngôi chùa nào nằm trên tảng đá dát vàng, phá vỡ mọi quy luật trọng lực? A Chùa Kyaikhtiyo Kyaikhtiyo là ngôi chùa cổ, tọa lạc bên trên một hòn đá, ở độ cao 1.100 m so với mực nước biển. Chùa gần thị trấn Kyaikto, quận Thaton, Myanmar, cách trung tâm thành phố Yangon khoảng 210 km. Theo tiếng người Mon, Kyaik nghĩa là chùa và Htiyo là “cái đầu của vị tu sĩ”. Kyaikhtiyo có nghĩa là “ngôi chùa được đặt trên cái đầu vị tu sĩ”. Chùa còn được gọi...
Quyết định này được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1, TPHCM), địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư.
Cách hồ Ba Bể khoảng 10km, rừng trúc ở thôn Phiêng Phàng (rừng trúc Pù Lầu), xã Yến Dương, huyện Ba Bể là nơi được ví von như bối cảnh trong những phim kiếm hiệp, thu hút nhiều du khách đến tham quan, check-in.
Trưa 11/4, bà Trần Lệ Khanh, Hiệu trưởng trường THCS Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, liên đội trường phát động phong trào kế hoạch nhỏ dựa trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc về số lượng, loại giấy vụn. Tuy nhiên, trong quá trình truyền đạt đến phụ huynh, học sinh, một giáo viên chủ nhiệm đã thông tin chưa chính xác, gây xôn xao. Nhà trường đã nắm được thông tin phản ánh và yêu cầu giáo viên đính chính, xin lỗi phụ huynh. Nhà trường...
Đó là những tác phẩm hình ảnh tươi đẹp, sinh động, phong phú về biển, đảo; về chủ quyền biển đảo Việt Nam, các tư liệu lịch sử, chứng cứ pháp lý và các hoạt động khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; cuộc sống đời thường cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các điểm đảo…
Bạn đọc có emaill tamtamxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, công ty có bao nhiêu người lao động thì nội...
Ngày 19.4, theo thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ (CSGTĐB) số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh , đơn vị vừa bàn giao lái...