Khi biến cố bất ngờ ập đến, bảo hiểm trở thành bệ đỡ tài chính vững chắc, tiếp thêm sức mạnh và giúp người bệnh giữ tinh thần lạc quan để bước qua quá trình điều trị khắc nghiệt.
Chị Nguyễn Thị Quỳnh Hoa được bảo hiểm che chở lúc bị ung thưBảo hiểm nhân thọ là một sản phẩm đặc biệt: khi mua, khách hàng thường kỳ vọng nó sẽ phát huy giá trị nếu chẳng may ốm đau, bệnh tật, để không trở thành gánh nặng cho người thân. Đồng thời, họ cũng mong bình an và sức khỏe trọn vẹn, không phải dùng đến bảo hiểm.
Thế nhưng, có những rủi ro không ai muốn, vẫn bất ngờ ập đến.
Làm giáo viên tiểu học ở Hà Nội, chị Nguyễn Thị Quỳnh Hoa tham gia bảo hiểm nhân thọ với mức phí hơn 20 triệu đồng/năm. Để đảm bảo đóng phí đầy đủ, chị chủ động sắp xếp chi tiêu, chưa bao giờ trễ hạn.
Hai năm sau khi ký hợp đồng bảo hiểm, chị tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ do nhà trường tổ chức, rồi bất ngờ nhận tin mình bị ung thư vòm họng. Trong khi trước đó không có triệu chứng, không ho, không đau họng… Để chắc chắn hơn, chị đi khám thêm với các bác sĩ bệnh viện lớn.
“Khi nhận kết quả sinh thiết là ung thư vòm họng giai đoạn cuối, tôi thực sự rất sốc. Cảm giác cả thế giới như sụp xuống. Tôi vừa sinh con chưa đầy một năm, còn đang thời kỳ cho con bú. Tôi sợ phải rời xa khi con còn quá nhỏ, chưa kịp nhớ mặt mẹ”, chị tâm sự. Không chỉ dừng lại ở nỗi lo rằng bản thân không đủ sức vượt qua căn bệnh ung thư, chị còn sợ mình trở thành gánh nặng cho gia đình nội ngoại hai bên.
Sau khi ổn định tinh thần, chị Hoa đã gặp bác sĩ tư vấn và ước tính chi phí điều trị khoảng 300 triệu đồng. Tài khoản lúc đó còn đúng 90 triệu, không có tài sản gì khác, chị được bố mẹ cho thêm 50 triệu đồng, nhưng vẫn thiếu. “Một mớ cảm xúc rối bời, vừa sợ bệnh, vừa lo tiền, vừa ám ảnh vì con còn quá nhỏ”, chị nhớ lại.
Ngổn ngang suy nghĩ, khi điều trị tại Bệnh viện 108, chị cũng tranh thủ liên hệ bên công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife để được hỗ trợ. Khoảng một tháng sau khi gửi hồ sơ, chị được chi trả 600 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm đối với bệnh lý nghiêm trọng, đồng thời được trợ cấp y tế, trợ cấp thu nhập 4,5 triệu đồng/tháng trong 5 năm. Tổng số tiền bồi thường ước tính gần 1 tỉ đồng.
“Khoản chi trả đó giúp tôi lấy lại sự bình tĩnh cần thiết, trước mắt không phải loay hoay giữa chuyện bệnh và tiền, chủ động chọn dịch vụ y tế tốt hơn”, chị Hoa nói.
Trở lại trường dạy học, chị vẫn uống thuốc duy trì mỗi tháng và theo dõi sức khỏe định kỳ trong vài năm tới. Quan trọng nhất, “tôi đã có thể quay lại nhịp sống và tâm lý bình thường.”
“Nếu không có bảo hiểm thì tôi vẫn phải điều trị, nhưng sẽ phải vay tiền. Tâm lý người bệnh như tôi mà cứ nghĩ “chữa được đến đâu thì chữa”, “tiền đâu mà xạ trị nữa”… thì khó phục hồi tốt, có thể nặng nề hơn”, chị Hoa chia sẻ.
Không phải ai cũng may mắn đi hết hành trình đời người trong bình an và khỏe mạnh. Có những người rời khỏi cuộc sống khi tuổi đời còn rất trẻ.
“Thằng Tám nó bị điện giật. Đi một cách đột ngột không có một lời nào”, chị Trần Thị Mỹ Loan nói trong nước mắt, sau khi hoàn tất hậu sự cho em trai (24 tuổi, quê Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk).
Gia đình có chín người con, lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn, mẹ lại bệnh tật triền miên, chị Loan cho biết người em trai luôn lo lắng, hiếu thảo, đi làm được bao nhiêu tiền đều gom góp để chăm lo cho mẹ, hiếm khi nghĩ đến nhu cầu riêng của bản thân mình. Tuy nhiên, nghe lời khuyên của chị gái, tháng 2-2025, anh Trần Quốc Phụng quyết định tham gia một hợp đồng bảo hiểm tại Bảo Việt.
Đến giữa năm nay, chỉ sau bốn tháng tham gia bảo hiểm, lúc làm thuê tại đầm nuôi tôm, anh Phụng không may bị điện giật, ngã xuống nước và vĩnh viễn ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, không kịp nói lời từ biệt với mẹ già và người thân, cũng chưa kịp thực hiện ước mơ về một gia đình nhỏ của riêng mình.
Ngay khi nhận tin, Bảo Việt Nhân thọ Phú Yên cho biết đã nhanh chóng chi trả 800 triệu đồng quyền lợi tử vong. Hợp đồng bảo hiểm không thể ngăn rủi ro xảy đến nhưng là điểm tựa và tình thương của chàng trai trẻ để lại cho người thân.
Bán rau ở chợ nhỏ gần nhà, ông Nguyễn Văn Thiện (An Giang) và vợ là trụ cột lo toan cuộc sống gia đình. Sau khi con gái ra đời, nhìn thấy con lớn lên, ông mong không trở thành gánh nặng nếu chẳng may bị ngã bệnh hay rủi ro về tính mạng, nên ông đã quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ.
Vậy là từ năm 2008, hai vợ chồng đã mua heo đất, dành dụm tiền một cách kỷ luật hàng ngày, từ đó có đủ tiền đóng hợp đồng bảo hiểm khi đến hạn. Trong lúc đó, con gái của ông Thiện cũng mua thêm hợp đồng bảo hiểm khác cho ba.
Một buổi sáng cuối năm 2022, sau khi thức dậy, ông Thiện rời khỏi giường, đi vài bước thì bỗng thấy xây xẩm và ngất xỉu. Ngay sau đó, người thân lập tức đưa ông đi chữa trị ở bệnh viện gần nhà, rồi chuyển lên TP.HCM.
Giữa lúc lo lắng bủa vây khi thời gian hôn mê của ông kéo dài, gia đình đã liên hệ phía công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential, từ đó xác định ông Thiện bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, chấp thuận chi trả gần 2 tỉ đồng.
Với số tiền bảo hiểm nhận được, ông yên tâm theo đuổi những phương án điều trị tốt và phù hợp, kiên trì tập vật lý trị liệu và châm cứu. Hơn một năm sau, ông dần hồi phục trong niềm hạnh phúc tột cùng của cả gia đình.
Bây giờ, sức khỏe của ông gần như trở lại bình thường. Hằng ngày hai vợ chồng cùng ra chợ, dọn hàng, bán hàng, cuộc sống lại tràn đầy niềm vui. Khoản tiền còn dư, mua thêm được vài công đất ruộng để cho thuê.

Những thợ lặn chuyên nghiệp chỉ ra sơ suất khiến hai thợ lặn tại Quảng Trị gặp nạn và hướng dẫn cách để thoát hiểm khi bị giảm áp trong lúc lặn biển sâu.

Ngày 25-9, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Công ty CP Công nghiệp cao su Miền Nam (Casumina) trong việc chuyển nhượng dự án tại số 9 Nguyễn Khoái, gây thiệt hại 18,3 tỉ đồng.

Công an Hà Nội quyết định điều động, bổ nhiệm các đồng chí Trưởng phòng phù hợp với năng lực và yêu cầu công tác trong giai đoạn mới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu Quân chủng Hải quân tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp tổ chức xây dựng và tổ chức các đội hình vận động trên biển, bảo đảm đều, đẹp, an toàn tuyệt đối.

HUẾ - Huế lập 3 tổ công tác xử lý hồ sơ đất đai tồn đọng, hỗ trợ UBND xã, phường giải quyết thủ tục hành chính quá hạn.

Thanh Hóa - Công đoàn xã Thăng Bình trao 12 suất quà Trung thu cho con đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do bão, tổng trị giá 7,5...

Đàm phán Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) là một trong những quá trình thương thảo quốc tế phức tạp và khó khăn nhất trong nhiều năm gần đây.

Theo thông tin ban đầu, vụ người đàn ông chém hàng xóm rồi trở về nhà cố thủ suốt nhiều giờ ở TPHCM xuất phát từ việc cự cãi do mở nhạc to lúc sáng sớm.

Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời ngày 2/9/1945. Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) là một trong những Bộ được thành lập ngay từ những ngày đầu. Bộ trưởng đầu tiên là Giáo sư Vũ Đình Hòe. Giáo sư Vũ Đình Hòe (1912-2011), sinh ra và lớn lên tại làng Lương Ngọc, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (cũ). Trước khi đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Giáo dục, ông từng là luật sư, nhà báo....