TPO - Cần sa được trồng ở Đắk Lắk đến kỳ thu hoạch, Thái thu gom, gửi vào TPHCM để cho Vĩnh, Sang đóng gói, phân phối tại đây và các tỉnh lân cận.
Tối 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố Trần Nhật Vĩnh (29 tuổi), Trần Trí Minh Sang (21 tuổi) và Lưu Thị Thái (cùng quê Đắk Lắk) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Trước đó, ngày 28/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Tân Bình phối hợp Công an phường 14 kiểm tra một căn nhà trên đường Nguyễn Hồng Đào và bắt quả tang Vĩnh và Sang đang cất giấu hai bao nylon chứa 12,3kg lá cần sa.
Tiền Phong Từ trái sang, đối tượng Sang, Vĩnh và Thái (Ảnh: Công an cung cấp). 1 |
Từ trái sang, đối tượng Sang, Vĩnh và Thái (Ảnh: Công an cung cấp). |
Qua khám xét khẩn cấp căn nhà trên, lực lượng chức thu giữ 7 bao nylon chứa 20,26kg lá cần sa; nhiều dụng cụ phân nhỏ, đóng gói cần sa (cân điện tử, máy sấy, máy hút chân không, máy dập nhiệt hàn miệng túi… và nhiều tang vật khác có liên quan.
Tại cơ quan công an, Vĩnh và Sang khai nhận, khoảng tháng 8/2022, thông qua một người bạn chưa rõ lai lịch giới thiệu Vĩnh quen biết một người tên Nắng (chưa xác định) để nhận làm công việc nhận cần sa khô, đóng gói và giao cho khách của Nắng.
Vĩnh và Nắng thỏa thuận, Nắng sẽ cung cấp hạt giống cần sa cho người phụ nữ D. ở Đắk Lắk để D. trồng, thu hoạch rồi chuyển cho Vĩnh. Tiền công D. nhận là khoảng 15 triệu đồng/kg, tùy theo chất lượng và thời giá thị trường.
Sau khi Nắng chuyển hạt giống cho D. thì báo cho Vĩnh biết để giám sát việc trồng và thu hoạch cần sa, khoảng 4 tháng thu hoạch một lần.
Đến kỳ thu hoạch, D. chụp ảnh thành phẩm, khối lượng và báo giá cho Vĩnh; Vĩnh sẽ báo tiền công trồng cần sa để Nắng chuyển khoản cho Vĩnh. Sau đó Vĩnh chuyển khoản cho D. (vì Nắng không muốn giao dịch trực tiếp với D.).
Tiền Phong Tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp). 1 |
Tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp). |
Nhận được tiền công, D. sẽ gửi cần sa thành phẩm cho Vĩnh đem cất giấu. Khi có khách mua cần sa, Nắng sẽ thông báo cho Vĩnh khối lượng và thông tin khách hàng để Vĩnh đóng gói ngụy trang và mang gửi cho khách.
Để phụ giúp công việc, Vĩnh đề nghị Minh Sang đến ở cùng, Vĩnh bao ăn, ở và chia tiền công cho Sang. Vĩnh giao Sang trực tiếp đi nhận cần sa do D. gửi đến và đem cần sa gửi cho khách.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định D. là Lưu Thị Thái, cư trú tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 29/4, Công an quận Tân Bình phối hợp Công an xã Ea Tar (huyện Cư M’gar) mời Lưu Thị Thái làm việc.
Qua đấu tranh, Thái khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và phù hợp với lời khai của Vĩnh. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thái, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật có liên quan.
Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.
Mưa rất to, đặc biệt có nơi trên 600mm, khiến nhiều đường ở Quảng Bình bị chia cắt vì sạt lở và ngập lũ.
Trực tiếp thị sát vết nứt sâu từ 1,5 - 5m, dài khoảng 120m chạy dọc quả đồi phía sau khu dân cư ở xã biên giới thuộc huyện miền núi Nam Giang, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam chỉ đạo nóng địa phương phải di dời dân đến nơi ở khác.
Chỉ vì mâu thuẫn trong việc trải chiếu để đánh bài, Mạnh đã dùng dao đâm ông C. tử vong.
Mưa lớn kéo dài, lượng nước lớn đổ về, dòng nước chảy xiết đã làm xói lở nhiều hạng mục công trình của nhà máy Thủy điện Đắk Nông 2 và nhà máy Thủy điện Đắk R’tih bậc trên (TP Gia Nghĩa, Đắk Nông).
Ngày 15/2, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM, Ban Giám đốc Công an TP.HCM và lãnh đạo Thành ủy - UBND TP Thủ Đức khen thưởng cho Công an TP Thủ Đức, một số phòng nghiệp vụ Công an thành phố và các cá nhân phá thành công vụ án cô gái mất tích khi chuẩn bị về quê ăn Tết bị sát hại, phân xác ở Khu công nghệ cao TP Thủ Đức. Cụ thể, 5 tập thể được Thành ủy TP.HCM khen thưởng, gồm: Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức, Công an phường Tăng Nhơn...
Từ ngày 1/8/2024, chủ xe sẽ tiến hành kê khai giấy khai đăng ký xe lần đầu theo quy định đã được sửa đổi tại Thông tư 28/2024/TT-BCA.
Bình Dương - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã bắt một giám đốc công ty bất động sản dùng thủ đoạn gian dối lừa...
Bực tức vì vợ buông lời thách thức, Tuyền dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng, ngực, tay, chân... khiến người vợ suýt mất mạng.
Sự việc kỳ lạ xảy ra vào 3/6 tại nhà tang lễ Butherus-Maser & Love ở thành phố Lincoln (bang Nebraska, Mỹ). Theo lời kể của Phó Cảnh sát trưởng hạt Lancaster - ông Ben Houchin: 'Đây là trường hợp bất thường. Tôi đã làm công việc này 31 năm và chưa bao giờ gặp trường hợp nào như vậy'. Cụ bà Glantz đang được chăm sóc cuối đời tại một viện dưỡng lão ở khu vực Lincoln (bang Nebraska, Mỹ) và xác nhận tử vong khoảng 9h44. Một bác sĩ chuẩn bị ký giấy...