Xe giường nằm chở 48 hành khách bất ngờ lao xuống vực sâu hơn 30 m, đoạn qua đèo Cùi Chỏ nằm trên quốc lộ 28 khiến 22 người bị thương, chiều 1/7.
* Tiếp tục cập nhật
Khoảng 13h, tài xế (50 tuổi) lái ôtô khách biển Bình Dương chạy trên quốc lộ 28, hướng tỉnh Lâm Đồng đi tỉnh Đăk Nông. Khi đến đoạn cua gấp trên đèo Cùi Chỏ, xã Quảng Khê, huyện Đăk G'long, xe bất ngờ lao xuống vực.
Ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch UBND huyện Đăk G'long, cho biết xe gặp nạn chở khách du lịch. Khi tới khu vực đèo Cùi Chỏ, ôtô tông vào dải phân cách, lật nghiêng dưới vực sâu khoảng 30 m.
"Lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ số hành khách gồm cả những người bị thương tới trung tâm y tế huyện Đăk G'long", ông Thuần nói.
Đại diện Trung tâm Y tế huyện Đăk Glong cho biết đơn vị tiếp nhận cấp cứu 22 người, trong đó 6 người chấn thương nặng được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Đăk Nông, 16 người bị thương nhẹ như xây xát, chấn thương phần mềm được điều trị tại trung tâm
Cơ quan chức năng cho hay ôtô gặp nạn chở khách từ TP HCM và Bình Dương đi du lịch tại khu du lịch Tà Đùng ở huyện Đắk Song trên đường trở về Bình Dương thì gặp nạn.
Theo VnExpress
Nghiên cứu mới cho thấy hơn 14.000 bệnh nhân ở Anh đã tử vong vào năm ngoái vì phải chờ đợi cấp cứu quá lâu, nhiều ca lên tới 12 giờ.
Có rất nhiều yếu tố khiến cho cột sắt này không bị gỉ sét suốt 1.600 năm.
Bộ Y tế vừa có quyết định công nhận Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM đủ điều kiện ghép tạng từ người hiến sống và người hiến chết não tại bệnh viện.
Cứ vào dịp giỗ Tổ tháng Ba Âm lịch là mọi người dân Việt, trong đó có các kiều bào nước ngoài đều hướng về cội nguồn dân tộc. Việt...
Cho đến giờ Hải Minh vẫn chưa hết cảm giác hoang mang khi cùng bố mẹ về quê ở Nghệ An chúc Tết sớm, nhưng hầu hết số họ hàng cô gặp đều 'trông rất lạ'.
Trong khu dân cư nhỏ ở đường Trần Văn Giàu (quận Bình Tân, TP.HCM), nhiều người biết gia đình ông Trần Văn Thắng, nhưng điều làm họ 'biết' hơn cả là sự chiều con đến kỳ lạ của gia đình này.
Sáng 15-10, dù Hội An mưa tầm tã, mọi người vẫn đến sớm dự lễ Tiếp sức đến trường khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng.
Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, Võ Tấn Đệ (12 tuổi, lớp 6/7 Trường THCS Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã lao ra biển bơi về phía ngọn sóng dữ và cứu sống được hai người.
Người phụ nữ 53 tuổi sốt cao, đau đầu do sốt xuất huyết, sau 7 ngày điều trị tại nhà phổi đông đặc, nhiều ổ áp xe.