Sáng 26 tháng Chạp, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) khai mạc đường hoa. Bác sĩ, y tá và bệnh nhân như xích lại gần nhau hơn.
Nhiều năm qua, Bệnh viện Chợ Rẫy đều duy trì làm đường hoa xuân, giúp bệnh nhân đang điều trị nội trú bớt nỗi nhớ nhà, giảm phần nào nỗi đau do bệnh tật.
Năm nay, các phòng khoa, đơn vị của bệnh viện cũng tất bật lên ý tưởng để trang trí tiểu cảnh như hoa mai, hoa cúc, chợ quê, mái nhà tranh, nồi bánh chưng, bánh tét... từ nhiều ngày trước.
Đường hoa được thiết kế trải dài trên các trục đường chính, tạo nên không khí mùa xuân ngay trong lòng bệnh viện.
79 khoa phòng tham gia thiết kế đường hoa tạo thành 30 tiểu cảnh. Mỗi tiểu cảnh mang ý nghĩa riêng nhưng tựu trung mang lại niềm tin, hạnh phúc cho năm mới, cầu mong mọi người được bình an.
Dịp này bệnh viện cũng kết hợp với các nhà hảo tâm trao tặng 720 phần quà cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện.
Dạo đường hoa, bệnh nhân còn có thể lựa chọn quà tặng ở gian hàng 0 đồng, chơi trò chơi trúng quà, chụp ảnh và được viết tặng thư pháp miễn phí.
Vui, bất ngờ và xúc động là cảm xúc của chị Như Thủy (quê tỉnh Vĩnh Long) khi đẩy xe cùng cha dạo quanh đường hoa.
"Ở quê nên ít có cơ hội xem đường hoa, nghe tin bệnh viện làm đường hoa ai cũng thích thú, vừa xong khai mạc là tôi đưa cha xuống liền để chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm. Ông cụ rất vui, cười rất tươi, tôi cũng cảm nhận được không khí Tết đang đến rất gần".
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ các nghệ sĩ nổi tiếng thu hút sự ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình từ các y bác sĩ, thân nhân và bệnh nhân - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN
Hàn Quốc kêu gọi người dân không ăn sản phẩm tăm sinh học, vốn dùng để vệ sinh răng miệng và xiên thức ăn.
Đây là món quà tình cảm của quân và dân huyện đảo Trường Sa, đồng thời cũng gửi gắm thông điệp về ý chí, nghị lực, sự quyết tâm của quân và dân trên đảo đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Sáng 23-3, gần 100 sinh viên giỏi, xuất sắc từ các trường Đại học, học viện trên địa bàn TP.HCM đã tham gia chương trình Lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ sinh viên tiêu biểu chủ đề “Khát vọng sinh viên thành phố Bác'.
Chính từ câu nói nhói lòng này của mẹ mà thượng tướng Đặng Vũ Hiệp cùng một số người đã đề xuất Nhà nước tôn vinh xứng đáng các bà mẹ đã có con hy sinh vì đất nước, để danh hiệu ‘Bà mẹ Việt Nam anh hùng’ ra đời từ năm 1994.
bài viết giới thiệu về khí phế thũng, một bệnh phổi gây khó thở do phá hủy và giãn phế nang. bài viết cung cấp các thông tin về triệu chứng, nguyên nhân, chẩn đoán, điều trị và dinh dưỡng cho bệnh nhân. bài viết cũng đưa ra các liên kết để tìm hiểu thêm và hỏi bác sĩ.
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, tình cảm em lân đận; giờ em muốn tìm một người sống tử tế, biết đối nhân xử thế.
Anh 33 tuổi, chưa từng kết hôn, tính tình hiền lành, có cuộc sống lành mạnh.
Anh thích người có trách nhiệm và chung thủy, luôn tin tình yêu là sự kết hợp hài hòa giữa lý trí và cảm xúc.
Hàng trăm con cá chép thi nhau nhảy lên thuyền trong khi một số khác 'tấn công' khiến du khách liên tục dính đòn.