Sau trận lũ dữ cuối năm 2025, những giàn nho Ninh Thuận từng oằn mình trong bùn nước nay đã xanh trở lại. Vụ nho Tết đến muộn nhưng đong đầy hy vọng vào cái Tết ấm lòng cho người trồng nho.
Anh Tống Minh Hoàng ở xã Ninh Phước (tỉnh Khánh Hòa) bên vườn nho hạ đen không hạt vừa vượt “hồi sinh” sau lũ dữ - Ảnh: ĐỨC CƯỜNGNhững ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dọc các làng nho ven biển Ninh Thuận cũ (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa) như Ninh Phước, Vĩnh Hải, Xuân Hải, Đô Vinh, nông dân đang tất bật cắt tỉa, chuẩn bị hàng cho thị trường Tết. Không khí lao động rộn ràng. Sau trận lũ dữ cuối năm 2025, nhiều giàn nho vẫn kịp gượng dậy để đơm hoa kết trái, mang theo hy vọng về một mùa xuân "tái sinh".
Những ngày này, anh Tống Minh Hoàng (xã Ninh Phước) luôn có mặt ngoài vườn từ sáng sớm để chăm sóc giàn nho 5 sào (5.000m2) đang chín rộ. Với người trồng nho, vụ Tết là vụ mùa quan trọng nhất trong năm, quyết định phần lớn thu nhập. "Có nho bán Tết là coi như cả năm đỡ vất vả", anh Hoàng nói.
Trước đó không lâu, những trận mưa lớn kéo dài hiếm gặp đã khiến nhiều vùng trồng nho ở Ninh Thuận cũ gây ngập trong biển nước. Vườn nho của gia đình anh Hoàng cũng không thoát khỏi cảnh ngập trong biển nước. Và để có được những chùm nho này, nhiều người trồng nho đã phải trải qua một giai đoạn đầy lo lắng.
"Lũ dâng nhanh, ngập sâu các vườn nho vốn quen với nắng hạn. Nhìn nước lên mà bất lực. Hơn nửa diện tích nho của gia đình bị thiệt hại, phải cắt bỏ hoàn toàn. Những ngày sau lũ, cả làng nho trầm lắng, người trồng nho thấp thỏm lo vụ Tết tưởng như đã mất", anh Hoàng nhớ lại.
Còn tại làng nho Thái An, xã Vĩnh Hải (tỉnh Khánh Hòa) nhiều hộ trồng nho cũng chọn cách "bám vườn" sau lũ. Những ngày nước rút, nông dân gần như ăn ngủ ngoài vườn để dựng lại vườn nho cho vụ Tết.
Nhờ đất cát ven biển thoát nước nhanh, nhiều vườn nho đã hồi phục sớm hơn dự đoán. Chỉ một tháng sau lũ, cây bắt đầu ra chồi non để đơm hoa kết trái. Những chùm nho tuy không đều, kích cỡ nhỏ hơn mọi năm nhưng đủ để mang lại nguồn thu trong dịp Tết.
Anh Phạm Thế Anh (ở thôn Thái An, xã Vĩnh Hải) cho biết chi phí chăm sóc nho sau lũ tăng lên đáng kể. "Phân bón, công chăm sóc cũng nhiều hơn gấp bội. May mắn 5 sào (5.000m2) nho công nghệ cao của gia đình vẫn kịp cho trái đúng dịp Tết. Có tiền lo Tết coi như vượt qua được năm khó", anh Thế Anh phấn khởi nói.
Ông Nguyễn Khắc Phòng (Giám đốc Hợp tác xã nho Thái An) cho biết toàn thôn có khoảng 200ha nho nhưng sản lượng nho Tết năm nay giảm khoảng 20 - 30% so với những năm trước. Tuy sản lượng có giảm nhưng giá bán khá ổn định do nguồn cung ít. "Khách quen vẫn tìm mua, nhiều người còn mua ủng hộ vì biết nho vừa vượt qua cơn lũ dữ", ông Phòng cho hay.
Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Khánh Hòa, địa phương đang có gần 1.200ha trồng nho, tập trung chủ yếu ở các xã Ninh Phước, Phước Hậu, Vĩnh Hải, Phước Dinh, Xuân Hải và phường Đô Vinh. Vụ nho Tết năm nay mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ nhưng thời tiết sau lũ khá thuận lợi, nên năng suất và chất lượng được giữ ổn định.
Vụ nho Tết không chỉ mang lại thu nhập cho người nông dân mà còn gửi gắm hy vọng về một năm mới khởi sắc mà còn mang theo hy vọng mới về sự hồi sinh, về một cái Tết đủ đầy hơn cho người trồng nho trên vùng đất nắng gió.
Không chỉ nông dân, các cơ sở mua đóng gói nho ở Ninh Thuận cũ cũng vào mùa cao điểm. Tại một điểm thu mua nho ở xã Vĩnh Hải, hàng chục lao động đang phân loại, cắt tỉa, đóng hộp nho để kịp giao cho thương lái đưa đi TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.
Chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt (thương lái mua nho) cho biết do nhu cầu nho dịp Tết tăng khoảng 30 - 40% so với ngày thường nên giá cả cũng có phần nhích lên. Giá nho đỏ truyền thống tại vườn dao động từ 25.000 - 35.000 đồng/kg.
Trong khí đó, một số giống nho mới như: nho kẹo, nho hồng nhật giá dao động từ 80.000 - 120.000 đồng/kg. Nho mẫu đơn, nho ngón tay đen giá 150.000 - 200.000/kg. "Khách chuộng nho chùm đẹp, trái đều để biếu Tết nên chúng tôi phải tuyển chọn rất kỹ. Có ngày làm xuyên trưa, tối mới xong đơn", chị Nguyệt nói.
Những ngày này, trên nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng như Hoàng Thị Loan, Nguyễn Sinh Sắc, Lê Đại Hành, Hồ Tùng Mậu... quất Tết được nhiều nhà vườn, thương lái đưa ra bày bán, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp cuối năm. Nhiều vựa hoa lớn cũng theo các chuyến xe từ khắp nơi liên tục đổ về, khiến không khí xuân tại Đà Nẵng dần rõ nét.
Theo ghi nhận, năm nay quất cảnh tại Đà Nẵng khá đa dạng kiểu dáng, kích thước và phân khúc giá. Bên cạnh các chậu quất tầm giá 2 - 3 triệu đồng, thị trường còn xuất hiện nhiều cây quất cao trên 2m, tán rộng, quả chín đều từ gốc lên ngọn với mức giá từ 15 đến gần 30 triệu đồng mỗi cây. Theo tiểu thương, những cây quất cỡ lớn này chủ yếu phục vụ cơ quan, doanh nghiệp, khách sạn.
Ông Nguyễn Minh Hòa (chủ nhà vườn ở TP Đà Nẵng) cho biết năm nay gia đình ông đưa xuống phố hơn 300 gốc quất, trong đó có nhiều cây lớn, dáng đẹp. "Cây quất đắt nhất vườn tôi có giá khoảng 30 triệu đồng. Đây đều là những cây được chăm sóc trong nhiều năm, dáng đẹp, quả đều. Các cây còn lại phổ biến từ vài triệu đồng, phù hợp cho người dân chưng Tết trong nhà", ông Hòa chia sẻ.
Theo ông Hòa, để có một cây quất đạt chuẩn bán Tết, nhà vườn phải đầu tư công sức suốt cả năm, thậm chí nhiều năm. Từ khâu chọn giống, tạo dáng, hãm hoa, dưỡng quả đến phòng trừ sâu bệnh đều phải tính toán kỹ theo diễn biến thời tiết. Đặc biệt, sau các đợt mưa lũ và thời tiết bất lợi vừa qua, nhiều vườn quất bị rụng quả, gãy cành hoặc mất dáng buộc phải loại bỏ, chỉ giữ lại những gốc đạt chất lượng để đưa ra thị trường.
"Mưa lũ khiến chi phí chăm sóc đội lên khá nhiều, từ xử lý nấm bệnh đến dưỡng lại bộ lá và quả. Nhà vườn phải tốn nhiều công sức để phục hồi cây, cho cây sai quả. Tuy vậy, chúng tôi vẫn cố gắng giữ giá ổn định như các năm để người dân dễ tiếp cận, nhất là trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn", ông Hòa cho biết thêm.
Dù dự báo thị trường năm nay khó khăn hơn nhưng ông Bùi Quốc Nam (trú phường Hòa Khánh) cũng nhập về hàng trăm gốc quất để bán trong dịp Tết này. "Phân khúc giá được nhiều người quan tâm nhất là dưới 3 triệu đồng vì phù hợp với không gian trưng bày của nhiều gia đình", ông Nam nói.
Theo các tiểu thương, thị trường Tết năm nay khó đoán hơn do sức mua phụ thuộc nhiều vào tình hình kinh tế, tâm lý chi tiêu của người dân khi vừa trải qua một năm nhiều thiên tai.

Trong bối cảnh Hải Phòng tăng trưởng tích cực về tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) và thu hút mạnh dòng vốn trực tiếp từ nước ngoài (FDI), nhu cầu bổ sung và hoàn thiện giáo dục chất lượng cao cho thành phố ngày càng rõ rệt.

Do thời tiết bất thường, cúc Hà Lan ở làng hoa Mỹ Phong (Đồng Tháp) nở sớm, nhà vườn phải lặt cánh, hạ giá để bán cầm chừng dịp Tết.

Giáo viên cần tôn trọng và lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi trong hoạt động nghề nghiệp.

Đà Nẵng - Công đoàn Công ty TNHH Universal Alloy Corporation Vietnam (UACV) nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Năm.

Theo dự thảo thông tư vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, các sở giáo dục và đào tạo phải dạy thực nghiệm bản thảo tài liệu trước khi trình thẩm định nhằm nâng cao tính sư phạm, tính khả thi và mức độ phù hợp của tài liệu khi triển khai thực tế.

Trưa 10-2 (23 tháng chạp) có rất đông người dân tới các khu vực ven bờ sông Hồng, hồ Tây (Hà Nội) để thả cá chép đưa ông Táo về trời.

Diễn biến kháng cáo vụ nhập tịch trái phép của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trước Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) vẫn vô cùng khó lường. Cơ hội để FAM đảo ngược tình thế là vẫn còn.

Khánh Hòa - Rạng sáng 8.2, trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe ô tô.

Khánh Hòa - Trong khi điều tra vụ án ma túy do các đối tượng tổ chức từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng, Công an phát hiện thêm nhiều súng nghi vũ khí quân dụng.