Nhân chứng nổ lò hơi ở Đồng Nai: Ám ảnh cảnh đồng nghiệp nằm bất động khắp nơi

18:20 01/05/2024
Chiều 1/5, PV VTC News tiếp cận hiện trường vụ nổ lò hơi ở công ty gỗ Bình Minh trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai khiến 6 người chết, 5 người bị thương.

Nhiều nhân chứng vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc lò hơi phát nổ, thổi bay tất cả mọi thứ.

Tiếng nổ kinh hoàng

May mắn sống sót sau vụ nổ, chị Bình (quê Phú Thọ) vẫn còn run rẩy, sợ hãi. Cảnh tượng khủng khiếp cướp đi tính mạng của 6 đồng nghiệp chắc có lẽ sẽ ám ảnh chị suốt quãng đời về sau.

Vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, giọng run run, chị kể: "Sáng ra mọi người tới công ty và làm việc bình thường, tôi cũng vậy. Khoảng 8h thì tiếng nổ lớn phát ra, mọi thứ rung chuyển, đổ sập, bụi mù mịt. Lúc đó tôi chỉ kịp ôm đầu ngã xuống. Khi tỉnh dậy thì thấy nhiều đồng nghiệp nằm bất động, không toàn thây. Xung quanh mọi thứ đổ sập, tan tành".

Lúc 15h30, anh T., công nhân làm việc trong công ty gỗ Bình Minh đứng trước cổng phụ để chờ vào lấy chiếc xe gắn máy mà bạn mình - là nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Thống Nhất để lại đây.

Anh T. kể, lúc vụ nổ xảy đến, anh đang làm việc trong công ty gỗ Bình Minh nhưng ở khu vực khác với khu vực đặt lò hơi. Tiếng nổ phát ra cái “đùng”, to như tiếng bom mìn khiến tất cả công nhân đều “hồn bay phách lạc".

Bạn của tôi là công nhân Hoàng Văn Kính đứng làm việc nơi cách lò hơi 40m nhưng vẫn bị thổi bay. Hiện tại, Kính bị thương ở cánh tay, đã mổ xong đang chờ các bác sĩ tiếp tục điều trị. Tôi may mắn không sao vì làm việc ở khu khác”.

Anh T nói thêm, sau khi vụ nổ kinh hoàng xảy đến, tất cả công nhân đã rời khỏi xưởng. Hiện tại, nơi này chỉ còn vài bảo vệ phụ trách canh giữ cổng. “Tôi đến xin lấy chiếc xe máy của anh Kính để lại. Khi được đưa đi cấp cứu, Kính không còn biết gì hết. Từ sáng đến giờ tôi và mấy người bạn cùng túc trực nghe ngóng thông tin và hỗ trợ Kính”, anh T. kể.

Ám ảnh chứng kiến thi thể nằm trên nền đất

Còn với anh Ngọc Lang (ngụ xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu), giây phút chứng kiến thi thể các nạn nhân nằm trong sân đến giờ vẫn còn ám ảnh. Anh Lang từng làm việc ở công ty gỗ Bình Minh, hiện tại đã nghỉ để chuyển sang công việc mới.

“Bây giờ tôi nghỉ làm rồi nhưng người quen thì vẫn làm tại đây. Tầm hơn 8h, người quen gọi cho tôi bảo đến công ty ngay để đón về vì có vụ nổ lớn, nhiều người chết. Lúc tới nơi, công nhân chạy tán loạn, người dân bên ngoài ập vào để xem chuyện gì đã xảy ra”, anh Lang nhớ lại.

Anh Lang nói mình là một trong số những người đầu tiên tiếp cận hiện trường vụ nổ. Nhìn thấy các nạn nhân nằm trên nền đất, anh Lang ám ảnh và cảm thấy đau xót vô cùng.

“Tôi nghe các công nhân nói từ hôm qua lò hơi đã bị trục trặc, không biết thực hư thế nào mà đến hôm nay lại phát nổ. Công nhân ở đây đa phần đều là người tứ xứ đến làm việc. Một nạn nhân đang ở trọ nhà của bạn tôi, lúc tai nạn ập đến, chẳng ai hay biết. Bây giờ phòng trọ của người này vẫn đóng kín cửa, chủ nhà không biết làm thế nào luôn”, anh Lang kể thêm.

Nhà rung lắc, kính bể nát

Còn bà Minh Châu, người dân có nhà ở gần công ty Bình Minh thì mệt mỏi nói rằng cho đến 16h vẫn đang bận dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Lúc vụ nổ xảy ra, nhà dân trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều nhà bị bể kính, rơi vỡ đồ đạc.

“Con gái tôi xem camera thì thấy đúng 8h10p, có tiếng nổ to như mìn. Sau đó mọi thứ rơi rụng. Những miếng xi măng trang trí trên trần nhà rớt xuống đất, may mắn không đè trúng 2 đứa cháu. Lúc đó 2 đứa nhỏ vừa chạy ra ngoài, nếu không chắc giờ này tôi hối hận lắm”, bà Minh Châu kể lại.

Cũng theo bà Châu, người dân trong khu vực vô cùng đau xót khi hay tin có đến 6 người chết, 5 người bị thương do vụ nổ.

Bà Út (ngụ xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) kể, dù là ngày 1/5 - Quốc tế Lao động nhưng công nhân ở công ty gỗ Bình Minh vẫn làm việc liên tục. “Tôi đi ngang qua thấy công nhân ra vô tấp nập suốt kỳ nghỉ lễ, có nghỉ làm đâu. Bạn tôi cũng làm ở đây, ngày nào cũng thấy đi làm, không nghỉ gì đâu”, bà Út nói.

Ngoài những người trực tiếp chứng kiến tại hiện trường, nhiều người dân sống cách đó hàng chục km cho biết cũng nghe thấy tiếng nổ. Anh Đình, ngụ TP Biên Hoà cho biết, nhà anh cách hiện trường khoảng 13km nhưng vẫn nghe tiếng nổ lớn như "nổ mìn".

"Sáng nay cả nhà tôi đang chuẩn bị đi chời thì nghe tiếng nổ, cảm giác phát ra từ xa, nhưng lại nghe rất rõ. Lúc đó tôi cứ tưởng ở khu vực nào cho nổ mìn để khai thác đá", anh Đình nói.

Chiều 1/5, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về vụ nổ khiến 6 người chết, 5 người bị thương ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Theo cơ quan chức năng, vào lúc 8h30 ngày 1/5, tại Công ty TNHH Gỗ Bình Minh (thuộc ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) do ông Feng Yong, quốc tịch Trung Quốc làm Giám đốc xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Do lỗi kỹ thuật, lò hơi nổ làm 6 công nhân chết tại chỗ và 5 người bị thương đang được đưa đi cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc, ông Võ Tấn Đức - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy về vụ việc nổ lò hơi xảy ra tại Công ty gỗ Bình Minh (xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu).

Trước mắt, UBND tỉnh Đồng Nai hỗ trợ mỗi nạn nhân thiệt mạng 20 triệu đồng, trường hợp bị thương 10 triệu đồng.

Danh tính 6 nạn nhân tử vong trong vụ nổ lò hơi:

1. Lò Văn Lòn (37 tuổi, quê xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).

2. Lương Văn Hùng (32 tuổi, quê xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An).

3. Trần Văn Nguyễn (38 tuổi, quê xã Cẩm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang)

4. Trần Văn Cường (39 tuổi, quê xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu)

5. XIE ZHENLONG (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

6. Sơn Ngọc Thúy, (33 tuổi, quê xã Lâm Tân, huyện Lâm Trị, tỉnh Sóc Trăng).

5 nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất: Đỗ Xuân Thanh (34 tuổi), Hoàng Văn Kính (46 tuổi), Lê Văn Beo (27 tuổi), Liễu Văn Tân (33 tuổi), Dương Văn Tùng (41 tuổi).

Có thể bạn quan tâm
Bản tin 8H: Điều động, bổ nhiệm nhân sự tỉnh Hải Dương

Bản tin 8H: Điều động, bổ nhiệm nhân sự tỉnh Hải Dương

08:30 15/03/2023

Ông Phạm Văn Mạnh và ông Trần Quang Cảnh lần lượt được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương và Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương.

Có nên học thạc sĩ ngay sau khi tốt nghiệp đại học?

Có nên học thạc sĩ ngay sau khi tốt nghiệp đại học?

07:10 21/11/2023

Việc học tiếp chương trình thạc sĩ trong những năm gần đây đang dần trở nên phổ biến với nhiều sinh viên sau khi đã tốt nghiệp đại học. Đây cũng là thời điểm không ít bạn băn khoăn, lo lắng có nên học luôn thạc sĩ ngay sau khi tốt nghiệp hay chờ vài năm đi làm, khi có kinh nghiệm hoặc tích lũy được một số tiền rồi mới tiếp tục theo học. Lý do nên đi học thạc sĩ ngay sau khi tốt nghiệp Có rất nhiều người trì hoãn việc học lấy bằng thạc sĩ để bắt...

Liên tiếp có học sinh tử vong do đuối nước ở Quảng Ngãi

Liên tiếp có học sinh tử vong do đuối nước ở Quảng Ngãi

19:00 23/05/2023

Quảng Ngãi - Trong vòng 25 ngày, đã có 5 học sinh tử vong do đuối nước ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Cháy rực trời dãy nhà ven kênh Tàu Hủ TPHCM

Cháy rực trời dãy nhà ven kênh Tàu Hủ TPHCM

22:20 01/04/2024

Hàng chục lính cứu hỏa sử dụng cano chuyên dụng vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy tại dãy nhà ven kênh Tàu Hủ (quận 8, TPHCM).

Kịp thời ứng cứu 6 nhân viên nhà mạng bị lật thuyền

Kịp thời ứng cứu 6 nhân viên nhà mạng bị lật thuyền

09:10 17/11/2023

Huế - Thuyền lật giữa dòng nước lũ, 6 người đã tự bơi vào bờ, sau đó được lực lượng vũ trang kịp thời ứng cứu.

Nông dân chặn đường phơi lúa, người cảm thông, kẻ lắc đầu

Nông dân chặn đường phơi lúa, người cảm thông, kẻ lắc đầu

20:40 26/04/2024

Những ngày này, nhiều tuyến đường ở huyện Triệu Phong, Hải Lăng (Quảng Trị) được nông dân biến thành sân phơi lúa.

Mang súng đi cướp tiệm vàng, rồi ngã tử vong trên đường trốn chạy

Mang súng đi cướp tiệm vàng, rồi ngã tử vong trên đường trốn chạy

20:50 13/09/2024

Sau khi mang súng cướp được số vàng trị giá gần 400 triệu đồng, hai đối tượng chia đường lẩn trốn, một đối tượng bị ngã tử vong, đối tượng còn lại trốn không xa cũng bị công an bắt giữ.

Đi tắm biển. hai học sinh lớp 9 ở Huế đuối nước thương tâm

Đi tắm biển. hai học sinh lớp 9 ở Huế đuối nước thương tâm

06:30 02/10/2023

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h50 ngày 1/10, một nhóm học sinh lớp 9 đi tắm biển tại thôn 3, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc. Trong lúc tắm, hai em N.H.P. và N.V.H., là học sinh Trường THTHCS Lâm Mộng Quang (xã Vinh Mỹ) không may bị sóng cuốn trôi. Kiến ThứcCác lực lượng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích1 Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Vinh Hiền huy động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng chức năng và người dân tổ...

Cấm xe vào đại lộ cửa ngõ phía Đông TP HCM

Cấm xe vào đại lộ cửa ngõ phía Đông TP HCM

17:30 05/06/2024

Xe bị cấm vào đại lộ Võ Nguyên Giáp đoạn từ nút giao Cát Lái đến cầu Sài Gòn vào tối cuối tuần để thi công cầu bộ hành kết nối ga Thảo Điền của Metro số 1.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Ago Mom cải thiện khả năng thụ thai, tình trạng hiếm muộn ở phụ nữ
Ago Mom cải thiện khả năng thụ thai, tình trạng hiếm muộn ở phụ nữ
Ago Dad hỗ trợ sức khỏe sinh sản nam giới bổ sung dưỡng chất cần thiết, tăng cường sức khỏe, bổ thận và ích tinh cho nam giới