TPO - Sau khi mang súng cướp được số vàng trị giá gần 400 triệu đồng, hai đối tượng chia đường lẩn trốn, một đối tượng bị ngã tử vong, đối tượng còn lại trốn không xa cũng bị công an bắt giữ.
Ngày 13/9, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lại Thế Việt (SN 2002, trú huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) về tội “Cướp tài sản” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài, tháng 11/2023, Huỳnh Hải Quang (SN 1986, trú TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) bàn kế hoạch đi cướp tiệm vàng với Việt. Quang chuẩn bị 1 khẩu súng rulo, đạn và đưa cho Việt.
Tiền Phong Bị cáo Lại Thế Việt tại tòa. Ảnh: Phạm Hơn 1 |
Bị cáo Lại Thế Việt tại tòa. Ảnh: Phạm Hơn |
Chiều tối, Quang chở Việt bằng xe máy đến tiệm vàng M.T.3 (thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh). Việt và Quang đi vào đập vỡ kính để cướp vàng, chủ tiệm vàng phát hiện nên truy hô nhờ người dân xung quanh vây bắt.
Lúc này, Quang đã dùng súng bắn 2 phát trúng ông D.T.M. (thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành) gây thương tích tỷ lệ 28%, còn chủ tiệm vàng bị thương tích tỷ lệ 4%. Sau đó, cả hai mang theo số vàng cướp được tẩu thoát.
Khi đến xã Mỹ Chánh (huyện Châu Thành), Quang đưa cho Việt túi đeo và số tiền 5 triệu đồng, Quang bảo Việt đốt túi và trốn về TPHCM. Quang lấy túi ny-lon đựng vàng cất giấu trong bụi cây gần đó rồi điều khiển xe đến đoạn đường thuộc xã Bình Phú, huyện Càng Long (Trà Vinh) thì tự ngã tử vong.
Còn Việt đã đốt túi để tiêu hủy vật chứng rồi thuê xe ôm chạy đến tỉnh Tiền Giang thì bị công an bắt giữ.
Số vàng mà Việt và Quang cướp được có trị giá trên 390 triệu đồng.
Tại tòa, Lại Thế Việt đã thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và xin giảm nhẹ hình phạt.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lại Thế Việt 13 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 2 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng”, tổng hình phạt 15 năm tù.
Đánh giá trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi phát biểu khai mạc Hội nghị sơ kết 1 năm tháo gỡ 'điểm nghẽn' trong triển khai Đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, sáng 10/6. Thủ tướng cho biết, việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06)...
Theo thông tin từ Sở chỉ huy tìm kiếm vụ lũ quét thôn Làng Nủ (Lào Cai), đến trưa 15-9, tổng số người chết và mất tích đến nay còn 66, giảm 29 người so với số liệu công bố ban đầu.
Triển lãm 'Đường lên Điện Biên' mở cửa từ 26/4 đến 15/5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Triển lãm giới thiệu 70 tác phẩm hội họa, đồ hoạ, điêu khắc, ký hoạ, áp phích, sáng tác trong giai đoạn 1949 - 2009 của 34 tác giả, được lựa chọn trong bộ sưu tập của Bảo tàng. (Trong ảnh là tác phẩm 'Điện Biên năm ấy' trên chất liệu sơn mài của hoạ sĩ Cao Trọng Thiềm, sáng tác năm 1994 với kích thước 97 x 131,5...
Trưa 10.1, UBND phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, phường đang xác minh một vật thể lạ ở trường THPT Phan Châu Trinh (TP...
Quảng Ninh - Sau khi hố “tử thần” xuất hiện trước một số nhà dân ở phường Cẩm Sơn vào đêm 31.7, TP.Cẩm Phả đã mời các chuyên gia địa...
Hàng tấn rác gồm lưới đánh cá, dây thừng, bao bì, lon bia... bị cuốn vào rạn san hô, thảm thực vật ở đáy biển Côn Đảo được thợ lặn gom đưa về bờ xử lý.
Chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nêu rõ phải ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới không để xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan.
Liên quan vụ tông xe vào cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn khiến địa uý Lê Ngọc Bảo Châu – Cán bộ Cục Cảnh sát giao thông bị thương nặng, ngày 1.3, Công an TP Biên Hòa đang lấy lời khai với Thạch Anh Bằng (19 tuổi, quê Sóc Trăng) để xác minh hành vi chống người thi hành công vụ.
Ngang ngược lấn làn, tài xế xe khách còn hung hăng gây sự. Đọc những bài viết trên VTC News gần đây về thực trạng tài xế cướp làn đường gây ra các tai nạn thảm khốc, tôi rùng mình nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng của mình vài năm trước. Lúc đó trên đoạn đường khá hẹp và đông phương tiện đi lại, một chiếc xe khách kích thước kềnh càng không chịu chờ những xe phía trước di chuyển để qua đoạn vắng hơn mới tăng tốc, mà đột ngột đánh lái sang làn đường...