Với tuổi 119, cụ Trịnh Thị Khơng lớn hơn 2 tuổi so với cụ bà Maria Branyas Morera - người được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận là người cao tuổi nhất thế giới.
Những ngày gần đây, thông tin cụ Khơng là người cao tuổi nhất thế giới còn sống được lan truyền trên mạng xã hội được nhiều người đặc biệt quan tâm.
Cụ Khơng sinh ngày 14-6-1905 tại xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Hiện cụ Khơng đang sống với con gái thứ hai tại tổ 8, ấp 2, xã Bình Lộc, TP Long Khánh, Đồng Nai.
Dù lớn tuổi nhưng cụ Khơng vẫn còn rất minh mẫn, thường xuyên trò chuyện cùng con cháu. Thậm chí, cụ vẫn còn nhớ và kể lại câu chuyện xa xưa đi buôn bán ở quê.
"Sáng ra là phải đi rồi, vừa đi vừa về 40 chục cây số. Đồ bán gồm ba thứ là dầu, mật và đậu phụ. Đậu phụ thì bán ở chợ, còn dầu với mật giao cho cửa hàng, cho người ta làm bánh khảo. Mỗi ngày một phiên chợ, có bữa hai, có bữa ba người đi thay nhau gánh chứ một mình đi không nổi", cụ Khơng kể.
Bà Đỗ Thị Ninh (81 tuổi, con gái thứ hai của cụ Khơng) cho biết cha bà là liệt sĩ, hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Cụ Khơng có tất cả bảy người con (bốn trai, ba gái) hiện đều còn sống. Trong đó, người anh cả đã 91 tuổi, đang sống ở quê.
Nhiều thành viên trong đại gia đình cụ Khơng từng tham gia kháng chiến, có người đã hy sinh, số khác đã và đang công tác trong môi trường quân đội, chính quyền địa phương.
Đến nay, cụ Khơng có hơn 150 con, cháu, chắt, chút, chít. Hầu hết đang sinh sống ở TP Long Khánh nên vẫn thường gặp mặt hoặc điện thoại qua mạng xã hội nên cụ không thể nhớ được hết tên các cháu, chắt nhỏ.
Theo bà Ninh, trước đây cụ Khơng sống cùng anh trai ở Thanh Hóa. Khi đó dù đã ngoài 100 tuổi nhưng cụ vẫn đều đặn bắt xe từ quê vào Đồng Nai thăm con cháu. Mỗi lần cụ ở lại chơi 3-4 tháng mới về.
Đến cuối năm 2014, cụ Khơng quyết định ở lại TP Long Khánh sống cùng bà Ninh để tiện chăm sóc.
"Bà dễ lắm, ban đêm ngủ rất ngon. Hằng ngày bà vẫn ăn bình thường với ba cữ cháo. Sau giờ ngủ bà ăn thêm bánh, nước yến…", bà Ninh chia sẻ.
Ông Đỗ Kim Thành (cháu nội cụ Khơng), được cụ nuôi từ nhỏ, sau này theo bà vào Nam lập nghiệp, xây dựng gia đình và sinh sống ổn định đến nay.
"Cố tuy tuổi lớn nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn, ăn uống cố vẫn tự xúc ăn. Đặc biệt khi con cháu về đầy đủ cố rất vui, tinh thần thoải mái, ngồi cả ngày chơi với con cháu", ông Thành nói.
Theo bà Ninh, trước đây sức khỏe cụ Khơng rất tốt, ngoài trăm tuổi vẫn phụ con gái quét dọn, lột vỏ đậu phộng, nhổ cỏ vườn...
Năm 2018, cụ Khơng không may bị ngã gãy xương. Do lớn tuổi không thể phẫu thuật, người nhà đành đưa về đắp thuốc Nam nhưng kỳ diệu bà tự khỏi sau đó.
Ba năm trước, bà Khơng bệnh nặng, sức khỏe rất yếu. Ngày nhà trai rước chắt ngoại về nhà chồng thì cụ ngưng thở, chân tay lạnh ngắt. Gia đình vừa lo đưa dâu, vừa chuẩn bị lo hậu sự cho bà cụ.
"Lúc chuẩn bị đưa bà lên trên nhà làm lễ viếng thì đứa em la lên mẹ ấm người rồi chị ơi, mẹ ấm rồi. Hai tiếng sau, bà bắt đầu thở lại, dần tỉnh, khỏe mạnh và ngồi dậy được", bà Ninh kể.
Cũng theo bà Ninh, khi cụ Khơng bị bệnh, gia đình đã cạo tóc để cụ bớt nóng. Tuy nhiên sau khi "chết đi sống lại" tóc cụ mọc lại, hóa đen rất "ly kỳ".
Năm 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thiếp mừng thọ cụ Trịnh Thị Khơng. Trong thiếp, Chủ tịch nước chúc cụ luôn khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc; tiếp tục động viên con, cháu vun đắp gia đình, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Theo thống kê, TP Long Khánh hiện có 10 cụ tròn 100 tuổi và 35 cụ trên 100 tuổi. Trong đó cụ Khơng là người cao tuổi nhất. Mỗi tháng cụ Khơng được nhận chế độ trợ cấp của Nhà nước 1,1 triệu đồng, người chăm sóc cụ được Nhà nước hỗ trợ 300.000 đồng/tháng.
Ông Đỗ Chánh Quang - chủ tịch UBND TP Long Khánh - cho biết mỗi năm địa phương đều có hoạt động thăm hỏi sức khỏe và mừng thọ các cụ. Thành phố đang đề nghị người nhà cung cấp thêm các hồ sơ liên quan để làm thủ tục công nhận cụ Khơng là người cao tuổi nhất thế giới.
Mới đây, một công ty quảng cáo ở tỉnh Sơn Tây bị các cựu nhân viên cáo buộc chuyển văn phòng từ thành phố lên vùng núi hẻo lánh để buộc họ phải xin nghỉ việc.
Ngày 28/1, tại thành phố Vinh, Báo Tiền Phong phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI năm 2024.
Từ khi bố mẹ tôi tặng xe, chồng tỏ ra quan tâm, luôn muốn chở tôi đi dù anh ít lái, mới lấy bằng năm ngoái, tay lái không vững.
Hai hành khách gặp nạn khi một cây lớn giữa tuyến zipline bị đổ khiến họ rơi xuống đất, người vợ tử vong, người chồng bị thương nặng.
Hằng ngày các bệnh viện ở khu vực 11 tỉnh vùng Tây Nam Bộ trông chờ máu, phải gọi hằng ngày hằng giờ.
Học và thi môn Toán bộc lộ nhiều lệch lạc Trong báo cáo của Hội Toán học Việt Nam tại Hội nghị Toán học toàn quốc lần thứ X năm 2023, GS.TSKH. Ngô Việt Trung, Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam đã chỉ ra những khó khăn, thách thức đối với ngành Toán. Theo GS.TSKH. Ngô Việt Trung, xu hướng “nhập khẩu công nghệ và tri thức nước ngoài” khiến cho vai trò của khoa học cơ bản, trong đó có Toán học dường như bị bỏ qua, “không được nhìn thấy”, ngày càng rõ...
Tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn cùng Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên dự lễ khánh thành và bàn giao khu vui chơi, tủ sách cho thiếu nhi.
Từ lâu, cánh đồng sen Trà Lý rộng khoảng 35 hecta ở thôn Chánh Lộc, xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) mỗi mùa bung nở lại bừng sáng cả vùng quê.
Chiều 18/3, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức Diễn đàn ”Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng - Sứ mệnh cao cả thiêng liêng của Đoàn”. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2023 của Tỉnh Đoàn Nghệ An.