Viện nghiên cứu Anh cho biết lượng đạn pháo binh sĩ Nga bắn mỗi ngày hiện nhiều gấp 5 lần so với Ukraine, trái ngược với tình thế hồi đầu mùa hè năm ngoái.
Tờ Defense Express của Ukraine ngày 7/1 dẫn số liệu của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) cho biết vào đầu mùa hè năm ngoái, thời điểm Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công quy mô lớn, quân đội nước này khai hỏa 7.000-7.500 quả đạn pháo một ngày, còn lực lượng Nga bắn khoảng 5.000 viên, thấp hơn 1,5 lần đối phương.
Thời điểm hiện tại, lực lượng Ukraine chỉ còn khai hỏa hơn 2.000 quả đạn pháo một ngày, trong khi quân đội Nga đang bắn gấp 5 lần con số đó, tức khoảng 10.000 viên mỗi 24 giờ. Báo cáo cho thấy lực lượng Ukraine đang thiếu hụt đạn pháo và thất thế trước Nga trên lĩnh vực này, bất chấp nỗ lực đẩy mạnh sản xuất khí tài của Kiev.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tháng trước cho biết lượng vũ khí xuất xưởng trong năm 2023 của Kiev cao gấp ba lần so với năm 2022, trong đó đạn pháo "tăng đáng kể". Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Oleksandr Kamyshin cũng thông báo sản lượng đạn pháo của nước này trong năm 2023 đã tăng 2,8 lần.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng nước này "đã tăng gấp 4 lần công suất và hoạt động 24/24", giúp sản lượng đạn pháo trong năm 2023 của Moskva cao hơn 17,5 lần so với năm ngoái.
Sụt giảm nguồn cung từ phương Tây cũng là nguyên nhân khiến Ukraine gặp vấn đề về đạn pháo. Quốc hội Mỹ hiện chưa phê duyệt gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine, trong khi Liên minh châu Âu (EU) đang gặp khó trong nỗ lực đáp ứng cam kết chuyển giao một triệu đơn vị đạn pháo cho Kiev trước tháng 3/2024.
Thiếu hụt về đạn pháo gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động tác chiến của quân đội Ukraine. Tướng Oleksandr Tarnavsky, tư lệnh nhóm tác chiến - chiến lược Tavria phụ trách mặt trận phía nam của quân đội Ukraine, tháng trước cho biết lực lượng này đang thiếu đạn pháo trên toàn tiền tuyến, đặc biệt là đạn cỡ 122 và 152 mm chuẩn Liên Xô. Tình trạng này khiến các đơn vị Ukraine ở mặt trận đông nam phải thu hẹp quy mô tác chiến và chuyển sang thế phòng thủ.
Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ivan Gavrylyuk, để bù đắp sự thiếu hụt về đạn pháo, Kiev đang đẩy mạnh sản xuất máy bay không người lái (UAV), đặc biệt là dòng góc nhìn người thứ nhất (FPV). Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov nhận định UAV FPV "có lúc uy lực hơn cả pháo binh", thêm rằng nó đã trở thành vũ khí thay đổi "cục diện chiến trường", giúp quân đội Ukraine hạ lượng lớn khí tài Nga từ đầu chiến sự.
Giới chức Kiev đặt mục tiêu xuất xưởng một triệu UAV FPV mang được thuốc nổ, cùng hơn 11.000 UAV tự sát tầm trung và xa để đáp ứng nhu cầu chiến sự trong năm 2024.
Phạm Giang (Theo Defense Express, WSJ, Reuters)
Thủ tướng Campuchia Hun Sen đặt niềm tin tuyệt đối vào ba người con trai, trong đó con trai cả Hun Manet được ông chọn để kế nhiệm.
Tổng thống Putin thăm Mông Cổ, nước thành viên ICC, hội đàm với người đồng cấp Khurelsukh về hợp tác năng lượng và mời ông dự hội nghị BRICS.
Một báo cáo điều tra mới đây cho thấy chính quyền thành phố Johannesburg, Nam Phi phải chịu trách nhiệm về vụ cháy tòa nhà 5 tầng ở trung tâm thành phố này năm ngoái làm 76 người thiệt mạng và 85 người khác bị thương.
Thợ lặn đã tìm thấy xe bán tải chưa thi thể hai công nhân mất tích sau vụ tàu container đâm sập cầu Francis Scott Key ở bang Maryland.
Một lời kêu gọi được Hội đồng Hòa bình và an ninh Liên minh châu Phi (AU) đưa ra trong tuyên bố ngày 25/11 sau một cuộc họp, trong đó thảo luận tình hình xung đột hiện tại ở Sudan.
Đại sứ quán Ukraine tại Mexico đề nghị chính phủ nước này bắt ông Putin nếu ông tới dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Claudia Sheinbaum.
Mỹ cùng 12 nước khác cảnh báo lực lượng Houthi sẽ lĩnh hậu quả nếu không lập tức dừng các đợt tập kích nhằm vào tàu hàng trong khu vực.
Trong số 4 người xếp hàng tại văn phòng tuyển quân ở thủ đô Kiev ở Ukraine vào tháng này, chỉ một người tự nguyện đến đó.
Cảnh sát Australia nói nghi phạm Cauchi 40 tuổi có thể nhắm vào nữ giới khi tấn công bằng dao khiến 6 người thiệt mạng ở Sydney.