Nhiều người nhận xét tôi là người điềm đạm, biết lắng nghe và khá hài hước khi đã quen thân.
Tôi là một người con của Sài Gòn, vừa bước sang tuổi 43. Tôi đang làm việc trong lĩnh vực vận tải với vai trò quản lý đoàn xe. Dù công việc khá bận rộn và đòi hỏi sự logic, khô khan, nhưng sâu thẳm tôi vẫn là một người giàu cảm xúc, trân trọng gia đình và luôn tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống. Nhiều người nhận xét tôi là người điềm đạm, biết lắng nghe và khá hài hước khi đã quen thân. Tôi yêu thích những buổi chiều cuối tuần chạy bộ quanh công viên, hay đơn giản là ngồi nhâm nhi một cuốn sách trong không gian yên tĩnh. Ngoài ra, tôi rất thích khám phá ẩm thực và luôn sẵn lòng thử những món ăn mới. Tôi tin rằng, hạnh phúc đôi khi đến từ những điều nhỏ nhặt và giản dị nhất.
Sau một thời gian dài tập trung cho sự nghiệp, nhìn lại, tôi nhận ra mình đang thiếu một người bạn đời để chia sẻ những điều ấy. Tôi mong muốn được làm quen với một cô gái dịu dàng, thấu hiểu, có công việc ổn định và có quan điểm sống tích cực, hướng về tương lai. Điều quan trọng nhất là tôi cần một người có thể cùng mình xây dựng một tổ ấm bình yên, nơi chúng ta có thể làm chỗ dựa cho nhau sau những bộn bề ngoài xã hội. Nếu bạn cũng thích cà phê sáng và du lịch nghỉ dưỡng, đó sẽ là một điểm cộng lớn.
Nếu bạn cảm thấy có sự đồng điệu qua những dòng tâm sự này, đừng ngần ngại gửi thư cho tôi nhé. Tôi tin rằng, mọi sự gặp gỡ đều là duyên phận. Xin chân thành cảm ơn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
Mong làm quen cô gái dịu dàng, thấu hiểu, quan điểm sống tích cực
Một phụ nữ 83 tuổi ở Milan, Italy, thiệt mạng sau khi bị một người đàn ông rơi từ tầng bốn xuống trúng người.

Kỹ sư trẻ vượt hàng trăm ki lô mét đến vùng lũ lụt giúp bà con sửa chữa đồ dùng hư hỏng; chủ tiệm giặt đồ để khách thanh toán vào tài khoản Ủy ban MTTQ Việt Nam ủng hộ; thanh niên công nhân ngày đến nhà máy, tối đi bốc xếp hàng hóa cứu trợ. Đó là những hình ảnh đẹp hướng về đồng bào vùng lũ.

Mất trí nhớ hoàn toàn sau vụ tai nạn năm 1980, ông Rikhi Ram sống cuộc đời khác suốt 45 năm, cho đến khi một cú va chạm giao thông mới giúp ký ức quay về.

Quy định phạt 5-10 triệu đồng nếu 'ép con học quá sức' khiến nhiều phụ huynh bối rối, cho rằng đang chịu áp lực từ cả nhà trường và nỗi lo thành tích của con.

Các chuyên gia cảnh báo, bụi mịn PM2.5 có thể xâm nhập sâu vào phổi, đi vào máu và gây nhiều bệnh nguy hiểm như viêm đường hô hấp, đột...

Mọi thứ trong nhà từ chuyện ăn uống, cách tổ chức tiệc tùng đến việc nuôi con đều phải theo 'chuẩn nhà này'.

Các sơ sở lưu trú nhập thêm hàng nghìn lít dầu mỗi ngày để chạy máy phát điện, gây tổn thất hàng chục triệu đồng, chưa kể khách bỏ đi vì sự cố mất điện ở Phú Quốc.

Việc khai thác hài hòa giữa tài nguyên văn hóa và lợi thế biển đảo được xem là “chìa khóa” để Khánh Hòa khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch trong nước và khu vực.

Một số khoản tiền mang tính chất khen thưởng, tôn vinh đặc biệt sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.