Em 37 tuổi, kinh doanh về bất động sản ở Biên Hòa, Đồng Nai. Kinh tế em ổn để có thể tự lo cho ba mẹ con.
Em là mẹ đơn thân hai con, bé gái 12 tuổi và bé trai tám tháng. Đọc tới đây có lẽ mọi người sẽ ít nhiều chỉ trích em: "Sao con mới tám tháng mà đã đăng bài hẹn hò"? Nhưng em đăng bài này là nghiêm túc muốn tìm một người đủ bao dung, sẵn sàng đứng tên cha cho con em trong giấy khai sinh ạ. Có lẽ ba của bé cũng đọc được bài này, vì ba bé vẫn thường xuyên vào chuyên mục này để tiếp tục đi tìm "món quà số phận" của anh ý, em và con không đủ quan trọng để là bến đỗ của ba bé.
Có lẽ sự có mặt của bé đã ít nhiều cản trở hành trình anh ý đi tìm tình yêu đích thực của đời mình, nên anh lựa chọn từ chối nhận con. Vì vậy em đăng bài là hoàn toàn nghiêm túc, để con em có một giấy khai sinh đầy đủ cả cha và mẹ, để sau này khi lớn lên bé sẽ không thắc mắc: "Sao con không có cha"? Là một người mẹ, em có thể làm tất cả vì con.
Về ngoại hình, em cao 1m64, nặng 49 kg, da trắng, nhìn trẻ hơn tuổi thật, nói chung theo mọi người nhận xét là dễ nhìn ạ. Về tính cách, em hoàn toàn tự tin mình là mẫu phụ nữ chung thủy, luôn coi trọng nền tảng đạo đức và gia đình. Em quê gốc ở ngoài Bắc. Có lẽ trải qua nhiều biến cố cuộc đời rồi nên em cũng không còn quá hy vọng vào một tình yêu lãng mạn, hay mơ mộng về một người đàn ông lý tưởng nữa.
Em chỉ cần anh đủ bao dung để có thể đứng tên cha trong khai sinh của con em, và là một người có đạo đức. Còn cuộc sống gia đình, em tin chỉ cần cả hai cùng nghiêm túc, vun vén thì sẽ tìm được sự bình yên thôi ạ.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
Chiều tối ngày 22/3, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên công an TPHCM tổ chức chương trình “Tiếp lửa truyền thống”, gặp gỡ giao lưu cán bộ đoàn công an thành phố (CATP) các thời kỳ, chương trình nghệ thuật với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ, ra mắt lá cờ truyền thống của Đoàn Thanh niên CATP tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP.
Nhiều cặp vợ chồng đau đầu khi nghĩ đến chuyện tìm người chăm con, gửi con ở đâu để vợ tiện đi làm trở lại sau kỳ thai sản. Người gửi cho ông bà, người đôn đáo thuê giúp việc, người ráng ở nhà thêm vài tháng vì chưa chốt được phương án gửi con...
Dự kiến trong sáng nay (11.7), Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương sẽ có kết quả xét nghiệm trường hợp nam bệnh nhân quê ở Hà Tĩnh trước đó chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh lên với nghi ngờ mắc bạch hầu.
Anh vẫn biết ba mẹ bất ổn và biết họ sai với tôi nhưng 'biết làm sao được vì họ là ba mẹ anh mà'.
Ninh Bình - Thời gian gần đây, tỉ lệ bệnh nhân bị rối loạn tâm thần do sử dụng rượu, bia phải nhập viện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình...
Thái Thịnh - chàng trai 24 tuổi, chủ của cửa hàng bánh ở Củ Chi - đoạt huy chương vàng ở chủ đề trang trí bánh của cuộc thi 'Thử thách ẩm thực & bánh quốc tế lần I- 2024'.
Những nước đông dân theo đạo Hồi như Malaysia, Indonesia và Ấn Độ cùng các nước Trung Quốc, Australia khuyến cáo cân nhắc đến Anh du lịch khi bạo loạn bùng phát.
Ngày 21.2 (tức 2.2 âm lịch), người dân thôn Đường Yên, xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội đã tổ chức lễ hội “kén rể” truyền thống của làng. Lễ...
Vào dịp Ngày của Mẹ năm nay, tôi về quê thăm má. Mợ Bảy, người bà con và cũng là hàng xóm sang chơi. Nhắc tới chuyện bệnh tật, mợ không giấu được vẻ bàng hoàng khi kể lại cái đận con gái mắc ung thư.